A serbian film (18+): khi con người trở thành thú vật

Status
Không mở trả lời sau này.
Xem mấy cái phim này chả thấy hay ho hay nghệ thuật gì :-s. Mà xem nhiều có ngày trở nên giống cái thằng Alex trong Clockwork Orange.
 
phim cấp 3 HK bệnh ngày xưa chắc có Bánh Bao Nhân Thịt Người =)) .
 
Phim này hồi xưa cũng có topic ở box này rồi hay sao mà. Có khi phải đóng mác 20+ chứ 18 vẫn còn nhẹ. Thấy bảo là xem xong cái này thì Human Centipede 2 chỉ còn là phim thiếu nhi :))
Nghe đâu có cảnh gọi là newborn rape (hiếp dâm thai nhi wtf? 8-}) nói chung phim này chắc là đỉnh cao nhất của thể loại bệnh tật trên màn ảnh rộng.
Nhưng so với màn ảnh nhỏ thì hình như vẫn thua 1 phim tên là August Underground's Mordum 8-|

Thế nên mình có gợi ý bạn nào thích thử nghiệm giới hạn chịu đựng của con người thì hãy làm 1 movie marathon như này: Salo - Cannibal Holocaust - Martyrs - A Serbian Film - August Underground's Mordum. Nhớ là xem liên tục ko nghỉ nhé /:)

(mình thì vẫn đang luyện nội công chờ ngày chinh phục các đỉnh cao này :-?)

mới xem được cái Cannibal Holocaust, coi cách đây khoảng 2-3 năm j đó, nhin chung hồi ấy thì khá shock và tởm đừng hỏi
 
Closed. Những phim độ bệnh tật cao có lẽ từ nay sẽ hạn chế.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top