zZNewAssassinZz
The Warrior of Light
- 20/1/06
- 2,438
- 32
Chắc hẳn ai trong chúng ta đều có những khởi đầu đáng nhớ với 1 hoặc nhiều tựa game MMO .Đó có lẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ , đáng nhớ nhất khi lần đầu bỡ ngỡ bước vào 1 thế giới ảo , 1 ko gian tách biệt nơi ta đặt nhiều mơ ước và suy tư .. mà có lẽ ta sẽ ko bao h có thể tìm lại . Hi vọng mọi người hãy cùng nhau ôn lại và chia sẻ những suy tư , những hồi ức đẹp đẽ đó trong topic này .
Cũng như bất cứ 1 gamer nào , tôi cũng có 1 khởi đầu đáng nhớ !
Chập chững bước chân đầu ..
Có lẽ là 1 mùa hè nóng bức năm 2000 , sau khi chán nản với những trận AoE hoành tráng , những pha đối đầu Street Fighter 93 nảy lửa , những ván HoMM hấp dẫn ... tôi chợt nhận ra rằng thật buồn chán khi những kết quả của tôi ko dc lưu giữ , những trận đánh nhau kịch liệt ko dc bất cứ 1 phần thưởng nào và cũng trùng hợp thay , tôi đã bắt đầu nhận ra nhà tôi có 1 đường truyền internet khá tuyệt ( hồi đó lớp 5, lớp 6 gì đó nên hơi ngố chẳng biết gì cả
) và hành trình đến với thế giới MMO của tôi bắt đầu từ đây ...
Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn ! Tôi mày mò , tìm tòi khắp các trang web , nghiên cứ thật nhiều , thật nhiều về ... game và thật bất ngờ khi tôi khám phá ra dc game có thể download từ internet và có những game nơi tôi có thể lưu giữ kết quả của mình ... hành trình đi tìm đường vào thế giới MMO đã dc định hình !
Thật là 1 buổi trưa hè nóng nực và oi bức ... Thật sự ko thể chịu nổi khi bước chân ra khỏi căn phòng máy lạnh đang bật trong nhà , nơi mọi liên kết với khí hậu bên ngoài biến mất ... tôi ngồi suy tư , suy nghĩ ... nên chọn download MU hay Lineage ( thật sự ko thể nhớ dc từ đâu tôi biết đến 2 game này .. ) , nơi bắt đầu 1 hành trình của những ước mơ ! Tôi ngồi đó , ngắm nhìn những tấm ss , mày mò dịch từng chữ tiếng anh giới thiệu về game và hãnh diện về trình độ anh văn của mình ( Chém gió từ tuổi còn thơ
) . Cũng ko thể nhớ nổi cái lí do tôi chọn MU và bỏ qua Lineage ( hình như Lineage bắt đóng tiền thì phải
) .. nhưng đó là lựa chọn đầu tiên của tôi ! First step into MU world !
Hóa thân vào 1 nàng elf xinh đẹp , tôi hiện thân tại Noria , xứ sở của các nữ thần .Cảm nhận đầu tiên đập vào tôi chính là âm thanh của tiếng gió rít thoảng bên tai , những lá cọ và hoa tung bay theo chiều gió . Thật là 1 cảm giác tuyệt vời ! Thật ko thể nghĩ ra lí do nào để 1 đứa trẻ thích mơ ước và ham vui như tôi lại bỏ qua , rời bỏ 1 xứ sở như thế ! Hành trình 2 năm MU bắt đầu từ đây
, 1 hành trình đầy phong ba bão tố , 1 hành trình đầy kỉ niệm ấu thơ !
Những người bạn đầu tiên , thật như 1 giấc mơ . Tôi ko tin ..
Đối với 1 người mới lần đầu tham gia vào thế giới MMO như tôi , thế giới này thật có nhiều điều lạ lẫm ... lần đầu tiên tôi dc cất tiếng nói của mình , dc trò chuyện cùng nhiều người bạn cùng sở thích và dc tận hưởng cảm giác dc sự hỗ trợ của những người bạn đồng hành mà các game thời bấy giờ ko thể đáp ứng ... thật là 1 cảm giác bồi hồi và vui sướng khi lần đầu tiên tôi nhận dc sự cứu giúp của những người bạn lạ mặt , những người đã giải cứu tôi khỏi con Little Golden Dragon chết tiệt mà tôi chọc giận do sự tò mò , thiếu hiểu biết và .. dòng máu anh hùng từ Diablo
. Có lẽ đó là 1 cảm giác nhiều người khó lòng có dc khi gia nhập thế giới MMO vào thời điểm hiện nay ... Từ đây tôi đã có những người bạn thân thật sự trong thế giới ảo bất kể rào cản về ngôn ngữ , tuổi tác , quốc tịch ... Họ tận tình chỉ bảo tôi , tìm mọi cách để giải nghĩa cho tôi những điều tôi ko hiểu , phân thích cho tôi điểm mạnh yếu của 3 lớp nhân vật ( Tại thời điểm tôi chơi MU chỉ có 3 lớp nhân vật : Dark Knight , Wizard , Elf ) ... đây quả là 1 quãng thời gian tươi đẹp và vui vẻ nhất trong hành trình gia nhập thế giới MMO của tôi !
Thấm thoát đã vài tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu gia nhập lục địa MU , từ 1 newbie chưa biết gì về thế giới ảo , tôi đã trưởng thành , cứng cáp hơn và cũng mạnh mẽ hơn ... thường xuyên cùng những người bạn ngày nào đi thám hiểm mọi ngõ ngách , tấn công vào những điểm quái level cao hơn để thưởng thức cảm giác mạo hiểm và hồi hộp ... Những người bạn đầu tiên , thật như 1 giấc mơ . Tôi không tin rằng mọi chuyện có thể dễ dàng đến vậy , chỉ vài câu nói , vài hành động là tôi đã có ngay 1 người bạn . Tôi thật sự thích thế giới này rồi !!
Bữa tiệc vui nào cũng có lúc tàn , friend list của tôi ngày càng buồn chán , những người bạn thân ngày nào cũng ngày 1 xa cách ... họ online 2 ngày 1 lần , 4 ngày 1 lần , 1 tuần 1 lần ... rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến . Nick họ tối dần trong friend list của tôi và vụt tắt .. 1 ngày , 1 tuần , 1 tháng .. tôi chờ đợi , hi vọng về 1 buổi săn Golden dragon và những chuyến mạo hiểm vui vẻ như ngày nào ... Có lẽ phải thừa nhận thôi .... những người bạn tôi yêu quý , họ đã ra đi thật rồi ... chỉ còn tôi bơ vơ trên con đường này ...
Tôi , GameVN và Games ...
Tim tôi như tan vỡ , trái tim nhỏ bé và ngây thơ ngày ấy ... tôi lại bắt đầu lướt web ... mày mò , tìm hiểu đủ mọi thứ trên đời để quên đi sự thật này ... Thật là 1 cơ duyên trùng hợp , tôi dc đến với GameVN vào khoảng những năm 2001-2002 ... Có lẽ nhiều người ko tin nhưng ngày ấy GameVN # lắm .. ấn tượng ban đầu của tôi là 1 trang tạp chí game khá hoàn hảo , nơi lần đầu tiên tôi dc đọc những bài viết tiếng Việt giới thiệu về game , thưởng thức những bức hình game tuyệt vời ... ( chỉ xét đọc online thôi nhé , còn từ cuối năm 97 tạp chí Pc World đã có 1 mục nhỏ về game rồi
) . Đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào 1 forum về game ... Mặc dù chỉ có 1 vài box nhỏ về những game thịnh hành thời bấy h ( theo tôi nhớ thì chưa phân chia thể loại thì phải .. AOE , AOK , Starcraft ,... ) nhưng đối với tôi chỉ nhiêu đó là đủ ... Tôi thật sự vui sướng gia nhập vào đại gia đình GameVN , thưởng thức "Loạn 12 sứ quân" và tích cực post bài nhằm gia tăng exp , HP và MP ... Những bài viết thơ ngây , những câu hỏi ngớ ngẩn , tất cả đều dc trả lời 1 cách vui vẻ ... Tôi đã cảm nhận dc sự ấm áp của đại gia đình này rồi !
Cuộc hành trình ngộ nghĩnh !
Đã 1 thời gian dài từ ngày đầu tôi chập chững bước vào GameVN ... từ 1 tay lính mới tập sự h đây tôi đã là 1 member thường xuyên của box AOE,AOK cùng sở thích điên cuồng create map .. lolz . Tôi thích thú ngồi nghịch ngợm , chỉnh sửa nhiều map cho hợp ý mình , sáng tác ra những cốt truyện của riêng tôi và ngồi thưởng thức thành quả của chính mình ... Bữa tiệc vui nào cũng có lúc tàn phai và tôi cũng ko thể thoát khỏi quy luật đó ... thật đáng tiếc ! Mặc dù tôi có thể tạo ra nhiều bản đồ của riêng mình , có thể tự tin thưởng thức chúng nhưng tôi lại ko thể nào tìm dc cách chia sẻ chúng cho những người bạn GVN của mình ( Hồi đó GVN ko có upload file ...
) ... Chán nản và thất vọng vì thành quả của mình ko dc ai thưởng thức và đáp lại , tôi lại ra đi ...
Có lẽ khi đưa ra quyết định ấy tôi cũng ko biết cuộc hành trình kế tiếp của mình sẽ là nơi nào ... Có vẻ như tôi đã lùng sục , lục lọi khắp mọi ngõ ngách GVN nhằm tìm ra địa điểm kế tiếp cho chuyến hành trình này ... và tôi đã tìm ra nó , 1 thế giới vô cùng dễ thương và ngộ nghĩnh , nơi mà người lớn cũng hóa thành trẻ con ... Gunbound !
Chà , vừa chơi game vừa xem hoạt hình (ý tôi nói là phong cách hoạt hình của GB ấy
) , thế giới này tuyệt vời quá !! Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi ... và từ đây hành trình của tôi rẽ sang 1 hướng khác ... tôi sẽ đề cập sau
!
Có thể nói đối với 1 đứa như tôi , làm quen với thế giới này cũng thật dễ dàng ... chỉnh hướng thật giống Contra , canh lực thì quả là mới mẻ
. Tôi ngồi cố gắng mày mò và phân tích , cuối cùng cũng đã quen với hệ thống này rồi .. !
Phù .. cuối cùng cũng lên Double Axe ( nhớ ko lầm thì là vậy
) .. thật là vui nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu 1 điều gì đó ... 1 người bạn !! Quả thật từ sau lần chơi MU tôi đã trở nên hơi nhút nhát và ngại nói chuyện với người nước ngoài ( vừa nói vừa tra từ điển mất công lắm mà cuốn từ điển nhà tôi lại to và nặng hơn ... 2Kg
) ... vậy là tôi bắt đầu suy nghĩ và tìm tòi các phương thức ... phá hoại
.Ngày qua ngày tôi dần tích lũy kinh nghiệm và sáng chế 1 số phương thức độc đáo nhằm dành chiến thắng trước sự ... ức chế của 1 số người
. Thật buồn cười thay , chiếc xe đầu tiên tôi xài cũng chính là chiếc tôi ưa thích , Bigfoot ! Thật tuyệt khi bigfoot đi kèm với A.sate (chế độ TAG ) và Miramo Town ...
. Quả là 1 điều kiện lí tưởng cho 1 con sâu như tôi làm rầu nồi canh
. Nắm trong tay 1 set full đào , tôi ... đào hầm rồi ... nhảy xuống trước sự kinh ngạc của đồng đội và đối thủ ... âm thầm áp sát , lạnh lùng tiến tới ko màng thế sự bên trên ... Có lẽ họ đã quên tôi rồi ..
mải mê bắn giết nhau ... tôi áp sát mục tiêu và đổi ... A.sate trước sự kinh ngạc của nhiều người
... Chuyện gì đến cũng phải đến , đã đến lúc xem pháo hoa rồi ...
... và team tôi chiến thắng ...
. 1 chiến thắng thật buồn cười và có phần ... ko quân tử
.Ko sao , vui vẻ là dc rồi
Tuổi học trò đáng nhớ - Game và cuộc đời tôi !
Thời gian thấm thoát thoi đưa , thoáng chốc đã 1 năm rồi ... Thật đáng sợ !! Từ 1 cậu nhóc cấp 2 ngây thơ ngày nào , giờ đây tôi đã bước vào cấp 3 , là 1 thành viên ham chơi , vui tính , là 1 phần của ngôi trường Lê Quý Đôn ! ... Những người bạn mới , trường lớp mới , thầy cô mới ... tất cả hoàn hảo đến không ngờ ! Những bạn nữ xinh đẹp , những người bạn thân thiết ,những giáo viên tận tâm ... tất cả đều góp phần vào hồi ức của tôi ... 1 hồi ức thật đáng nhớ !
Những kinh nghiệm đúc kết ( từ game
) , những suy luận tâm tư ( có lẽ tôi là 1 người rất thích suy đoán hành động của người # ...
) ... tất cả đều dc tôi áp dụng trong ngôi trường này
. Có thể nói phong cách học tập của tôi khá độc đáo ( thật ra là lười
) ... tôi luôn học tại lớp và ít khi học ở nhà ... cũng chính vì thế Văn , Sử , Địa là điểm yếu chết người của tôi !
Nói ra hơi phi lí , tôi ... chém gió vượt môn học
... Văn học là chuyện nhỏ , Lịch Sử ư ? chế ... sự kiện thôi nào
( nhớ đọc sơ qua 1 lần và thuộc ngày tháng nhé ! Hãy để trí tưởng tượng bay cao !) , Địa Lý thì sao đây ?? địa tập mau thôi nào
. Toán , Lý , Hóa và Sinh ( toán tổ hợp gen ) , các môn học tuyệt vời ... chẳng cần học cũng biết , chẳng cần làm cũng ra ... lolz ( Ko biết tại sao tôi cảm thấy các môn này thật sự quá dễ dàng .. có lẽ vì tôi học chương trình thí điểm ( thí nghiệm SGK mới ) .. ) .
Có lẽ hơi lạc đề rồi , trở lại với MMO nào !
Xứ sở thần tiên !
Liệu bạn đã từng tin rằng tồn tại 1 xứ sở thần tiên nơi mọi thứ đều tuyệt đẹp, nơi vạn vật như 1 giấc mơ, nơi tất cả mơ ước của bạn đều thành sự thật ?? Tôi đã tin ...
Thời gian thấm thoát thoi đưa ... vậy là cuối cùng tôi đã vào lớp 10 rồi , bắt đầu 1 cuộc hành trình mới , thầy cô mới , bạn bè mới ... Những người bạn thân thiết cấp 2 ngày càng ít gặp , tình bạn gắn bó cũng theo đó phai nhạt dần ... thật đáng sợ !! Liệu tôi có thể làm gì để quên đi sự thật đó ??
Vậy là học kỳ 1 đã kết thúc , tôi thờ phào nhẹ nhõm trước 1 kì thi gian nan ... Bạn bè giờ đã thân thiết ( Không biết có phải ngẫu nhiên hay là duyên phận mà cứ mỗi cấp ( Tiểu học , THCS ,THPT,Đại học ) tôi đều có 1 bộ 3 thân thiết của riêng mình và .... 1 cô gái tỏ tình với tôi ... ) , áp lực thi cử giờ đã tan biến , tôi sẽ làm gì đây ... có lẽ sẽ là những cuộc đi chơi dài bất tận và những cuộc vui triền miên ! Thật khoan khoái
Tết đến rồi , 1 dịp Tết thật lạnh lẽo và tĩnh lặng .... thôi thì ngồi nhà lướt web , chờ khách đến lì xì cho lành
. Tôi không thể nhớ rõ từ đâu tôi đã đọc và biết đến Lineage II ... 1 game nghe thật quen nhưng cũng thật lạ lẫm ... Tôi nhớ như in ... tôi đã tự hỏi tại sao lại thế ?? Liệu tôi đã từng nghe thấy game này ở đâu ?? Từ bao h ?? Nó đã làm tôi tò mò rồi ... Đây chính là ấn tượng đầu tiên của tôi !
Vậy là công cuộc cài đặt đã hoàn tất ... thời gian tôi bước vào xứ sở L2 sắp bắt đầu ... Woah ! 1 màn hình log in thật ấn tượng ... ăn đứt mấy cái thuyền của MU rồi !!
Hóa thân vào 1 nàng Elf Mystic đẹp tuyệt trần
, tôi thật sự choáng ngợp bởi vẻ ngoài đồ sộ , bao la , rộng lớn và chi tiết của Lineage II ... Những ngọn núi đằng xa xa , 1 bầu trời trong vắt với những áng mây trôi lững lờ , 1 cây đại thụ cao to và lộng lẫy , những thác nước rì rầm trong tiếng suối ,... tất cả hòa quyện vào nhau tựa như 1 giấc mơ đẹp đẽ , 1 xứ sở thần tiên đích thực !
Bước bước chân đầu tiên của tôi trong thế giới này , target mục tiêu đầu tiên và lần đầu tiên atk ... tiếng cast phép trong trẻo của nàng Elf , âm thanh xáo trộn bởi làn gió rít , lời chăn trối cuối cùng của những con Orc ... Tôi thật sự không tin dc rằng đây chỉ là 1 trò chơi ... Phải chăng tôi đang mơ ???
Woahhh !! Lv 10 rồi ... thật là tuyệt vời ... tôi đã bắt đầu những cuộc phiêu lưu xung quanh Elven Village ( thật ra là lạc đường
) ... Hành trình đi tìm ngôi làng thần tiên bắt đầu ( chưa mua bản đồ trong Inventory ...
) ... ta đang ở đâu ?? con đường này sẽ dẫn ta tới đâu đây ?? tôi vừa tự hỏi vừa chạy lon ton trên con đường phía trước gần 15' rồi ... thật vui mừng khi thấy 1 cây cầu đằng xa xa .. có lẽ ta sắp tới rồi !!
Yeah !! Ta tìm ra làng Elf rồi ... 1 ngôi nhà đằng xa xa và khá đặc biệt .. Vừa vui mừng và hí hửng , tôi chạy 1 mạch xuống cầu thang trước sự bất ngờ và tiếp đón nồng nhiệt của những ... con Orc ... Cái gì thế này ??? chắc đây là quái vật canh cửa của làng Elf ... Thế là tôi tiếp tục ... chạy vào kiếm làng Elf ... cùng sự tiếp đón nồng nhiệt của ... vài chục con Bone ... Cái quái gì thế ??? chẳng lẽ mỗi lần vào làng phải vượt qua cái đống này sao ???
... và tôi quyết định ... chạy 1 mạch vào trong , phó mặc sự đời . Có lẽ ai cũng có thể đoán ra kết quả .... Vui mừng vì đã ... biết cách về làng rồi ... Giờ là lúc đi khám phá ngôi làng này ... Cuối cùng tôi cũng đã biết cách ... mua bản đồ và dùng nó . Ta sẽ không đi lạc nữa !!
Còn chờ gì nữa , hãy chia sẽ cùng tôi những kỉ niệm của bạn ^^
Vui lòng ko copy bài viết này với bất cứ lí do gì . Thanks ! >"<
Cũng như bất cứ 1 gamer nào , tôi cũng có 1 khởi đầu đáng nhớ !
Chập chững bước chân đầu ..
Có lẽ là 1 mùa hè nóng bức năm 2000 , sau khi chán nản với những trận AoE hoành tráng , những pha đối đầu Street Fighter 93 nảy lửa , những ván HoMM hấp dẫn ... tôi chợt nhận ra rằng thật buồn chán khi những kết quả của tôi ko dc lưu giữ , những trận đánh nhau kịch liệt ko dc bất cứ 1 phần thưởng nào và cũng trùng hợp thay , tôi đã bắt đầu nhận ra nhà tôi có 1 đường truyền internet khá tuyệt ( hồi đó lớp 5, lớp 6 gì đó nên hơi ngố chẳng biết gì cả
Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn ! Tôi mày mò , tìm tòi khắp các trang web , nghiên cứ thật nhiều , thật nhiều về ... game và thật bất ngờ khi tôi khám phá ra dc game có thể download từ internet và có những game nơi tôi có thể lưu giữ kết quả của mình ... hành trình đi tìm đường vào thế giới MMO đã dc định hình !
Thật là 1 buổi trưa hè nóng nực và oi bức ... Thật sự ko thể chịu nổi khi bước chân ra khỏi căn phòng máy lạnh đang bật trong nhà , nơi mọi liên kết với khí hậu bên ngoài biến mất ... tôi ngồi suy tư , suy nghĩ ... nên chọn download MU hay Lineage ( thật sự ko thể nhớ dc từ đâu tôi biết đến 2 game này .. ) , nơi bắt đầu 1 hành trình của những ước mơ ! Tôi ngồi đó , ngắm nhìn những tấm ss , mày mò dịch từng chữ tiếng anh giới thiệu về game và hãnh diện về trình độ anh văn của mình ( Chém gió từ tuổi còn thơ
Hóa thân vào 1 nàng elf xinh đẹp , tôi hiện thân tại Noria , xứ sở của các nữ thần .Cảm nhận đầu tiên đập vào tôi chính là âm thanh của tiếng gió rít thoảng bên tai , những lá cọ và hoa tung bay theo chiều gió . Thật là 1 cảm giác tuyệt vời ! Thật ko thể nghĩ ra lí do nào để 1 đứa trẻ thích mơ ước và ham vui như tôi lại bỏ qua , rời bỏ 1 xứ sở như thế ! Hành trình 2 năm MU bắt đầu từ đây
Những người bạn đầu tiên , thật như 1 giấc mơ . Tôi ko tin ..
Đối với 1 người mới lần đầu tham gia vào thế giới MMO như tôi , thế giới này thật có nhiều điều lạ lẫm ... lần đầu tiên tôi dc cất tiếng nói của mình , dc trò chuyện cùng nhiều người bạn cùng sở thích và dc tận hưởng cảm giác dc sự hỗ trợ của những người bạn đồng hành mà các game thời bấy giờ ko thể đáp ứng ... thật là 1 cảm giác bồi hồi và vui sướng khi lần đầu tiên tôi nhận dc sự cứu giúp của những người bạn lạ mặt , những người đã giải cứu tôi khỏi con Little Golden Dragon chết tiệt mà tôi chọc giận do sự tò mò , thiếu hiểu biết và .. dòng máu anh hùng từ Diablo
Thấm thoát đã vài tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu gia nhập lục địa MU , từ 1 newbie chưa biết gì về thế giới ảo , tôi đã trưởng thành , cứng cáp hơn và cũng mạnh mẽ hơn ... thường xuyên cùng những người bạn ngày nào đi thám hiểm mọi ngõ ngách , tấn công vào những điểm quái level cao hơn để thưởng thức cảm giác mạo hiểm và hồi hộp ... Những người bạn đầu tiên , thật như 1 giấc mơ . Tôi không tin rằng mọi chuyện có thể dễ dàng đến vậy , chỉ vài câu nói , vài hành động là tôi đã có ngay 1 người bạn . Tôi thật sự thích thế giới này rồi !!
Bữa tiệc vui nào cũng có lúc tàn , friend list của tôi ngày càng buồn chán , những người bạn thân ngày nào cũng ngày 1 xa cách ... họ online 2 ngày 1 lần , 4 ngày 1 lần , 1 tuần 1 lần ... rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến . Nick họ tối dần trong friend list của tôi và vụt tắt .. 1 ngày , 1 tuần , 1 tháng .. tôi chờ đợi , hi vọng về 1 buổi săn Golden dragon và những chuyến mạo hiểm vui vẻ như ngày nào ... Có lẽ phải thừa nhận thôi .... những người bạn tôi yêu quý , họ đã ra đi thật rồi ... chỉ còn tôi bơ vơ trên con đường này ...
Tôi , GameVN và Games ...
Tim tôi như tan vỡ , trái tim nhỏ bé và ngây thơ ngày ấy ... tôi lại bắt đầu lướt web ... mày mò , tìm hiểu đủ mọi thứ trên đời để quên đi sự thật này ... Thật là 1 cơ duyên trùng hợp , tôi dc đến với GameVN vào khoảng những năm 2001-2002 ... Có lẽ nhiều người ko tin nhưng ngày ấy GameVN # lắm .. ấn tượng ban đầu của tôi là 1 trang tạp chí game khá hoàn hảo , nơi lần đầu tiên tôi dc đọc những bài viết tiếng Việt giới thiệu về game , thưởng thức những bức hình game tuyệt vời ... ( chỉ xét đọc online thôi nhé , còn từ cuối năm 97 tạp chí Pc World đã có 1 mục nhỏ về game rồi
Cuộc hành trình ngộ nghĩnh !
Đã 1 thời gian dài từ ngày đầu tôi chập chững bước vào GameVN ... từ 1 tay lính mới tập sự h đây tôi đã là 1 member thường xuyên của box AOE,AOK cùng sở thích điên cuồng create map .. lolz . Tôi thích thú ngồi nghịch ngợm , chỉnh sửa nhiều map cho hợp ý mình , sáng tác ra những cốt truyện của riêng tôi và ngồi thưởng thức thành quả của chính mình ... Bữa tiệc vui nào cũng có lúc tàn phai và tôi cũng ko thể thoát khỏi quy luật đó ... thật đáng tiếc ! Mặc dù tôi có thể tạo ra nhiều bản đồ của riêng mình , có thể tự tin thưởng thức chúng nhưng tôi lại ko thể nào tìm dc cách chia sẻ chúng cho những người bạn GVN của mình ( Hồi đó GVN ko có upload file ...
Có lẽ khi đưa ra quyết định ấy tôi cũng ko biết cuộc hành trình kế tiếp của mình sẽ là nơi nào ... Có vẻ như tôi đã lùng sục , lục lọi khắp mọi ngõ ngách GVN nhằm tìm ra địa điểm kế tiếp cho chuyến hành trình này ... và tôi đã tìm ra nó , 1 thế giới vô cùng dễ thương và ngộ nghĩnh , nơi mà người lớn cũng hóa thành trẻ con ... Gunbound !
Chà , vừa chơi game vừa xem hoạt hình (ý tôi nói là phong cách hoạt hình của GB ấy
Có thể nói đối với 1 đứa như tôi , làm quen với thế giới này cũng thật dễ dàng ... chỉnh hướng thật giống Contra , canh lực thì quả là mới mẻ
Phù .. cuối cùng cũng lên Double Axe ( nhớ ko lầm thì là vậy
Tuổi học trò đáng nhớ - Game và cuộc đời tôi !
Thời gian thấm thoát thoi đưa , thoáng chốc đã 1 năm rồi ... Thật đáng sợ !! Từ 1 cậu nhóc cấp 2 ngây thơ ngày nào , giờ đây tôi đã bước vào cấp 3 , là 1 thành viên ham chơi , vui tính , là 1 phần của ngôi trường Lê Quý Đôn ! ... Những người bạn mới , trường lớp mới , thầy cô mới ... tất cả hoàn hảo đến không ngờ ! Những bạn nữ xinh đẹp , những người bạn thân thiết ,những giáo viên tận tâm ... tất cả đều góp phần vào hồi ức của tôi ... 1 hồi ức thật đáng nhớ !
Những kinh nghiệm đúc kết ( từ game
) , những suy luận tâm tư ( có lẽ tôi là 1 người rất thích suy đoán hành động của người # ...
) ... tất cả đều dc tôi áp dụng trong ngôi trường này
. Có thể nói phong cách học tập của tôi khá độc đáo ( thật ra là lười
) ... tôi luôn học tại lớp và ít khi học ở nhà ... cũng chính vì thế Văn , Sử , Địa là điểm yếu chết người của tôi !
Nói ra hơi phi lí , tôi ... chém gió vượt môn học
Có lẽ hơi lạc đề rồi , trở lại với MMO nào !
Xứ sở thần tiên !
Liệu bạn đã từng tin rằng tồn tại 1 xứ sở thần tiên nơi mọi thứ đều tuyệt đẹp, nơi vạn vật như 1 giấc mơ, nơi tất cả mơ ước của bạn đều thành sự thật ?? Tôi đã tin ...
Thời gian thấm thoát thoi đưa ... vậy là cuối cùng tôi đã vào lớp 10 rồi , bắt đầu 1 cuộc hành trình mới , thầy cô mới , bạn bè mới ... Những người bạn thân thiết cấp 2 ngày càng ít gặp , tình bạn gắn bó cũng theo đó phai nhạt dần ... thật đáng sợ !! Liệu tôi có thể làm gì để quên đi sự thật đó ??
Vậy là học kỳ 1 đã kết thúc , tôi thờ phào nhẹ nhõm trước 1 kì thi gian nan ... Bạn bè giờ đã thân thiết ( Không biết có phải ngẫu nhiên hay là duyên phận mà cứ mỗi cấp ( Tiểu học , THCS ,THPT,Đại học ) tôi đều có 1 bộ 3 thân thiết của riêng mình và .... 1 cô gái tỏ tình với tôi ... ) , áp lực thi cử giờ đã tan biến , tôi sẽ làm gì đây ... có lẽ sẽ là những cuộc đi chơi dài bất tận và những cuộc vui triền miên ! Thật khoan khoái
Tết đến rồi , 1 dịp Tết thật lạnh lẽo và tĩnh lặng .... thôi thì ngồi nhà lướt web , chờ khách đến lì xì cho lành
Vậy là công cuộc cài đặt đã hoàn tất ... thời gian tôi bước vào xứ sở L2 sắp bắt đầu ... Woah ! 1 màn hình log in thật ấn tượng ... ăn đứt mấy cái thuyền của MU rồi !!
Hóa thân vào 1 nàng Elf Mystic đẹp tuyệt trần
Bước bước chân đầu tiên của tôi trong thế giới này , target mục tiêu đầu tiên và lần đầu tiên atk ... tiếng cast phép trong trẻo của nàng Elf , âm thanh xáo trộn bởi làn gió rít , lời chăn trối cuối cùng của những con Orc ... Tôi thật sự không tin dc rằng đây chỉ là 1 trò chơi ... Phải chăng tôi đang mơ ???
Woahhh !! Lv 10 rồi ... thật là tuyệt vời ... tôi đã bắt đầu những cuộc phiêu lưu xung quanh Elven Village ( thật ra là lạc đường
Yeah !! Ta tìm ra làng Elf rồi ... 1 ngôi nhà đằng xa xa và khá đặc biệt .. Vừa vui mừng và hí hửng , tôi chạy 1 mạch xuống cầu thang trước sự bất ngờ và tiếp đón nồng nhiệt của những ... con Orc ... Cái gì thế này ??? chắc đây là quái vật canh cửa của làng Elf ... Thế là tôi tiếp tục ... chạy vào kiếm làng Elf ... cùng sự tiếp đón nồng nhiệt của ... vài chục con Bone ... Cái quái gì thế ??? chẳng lẽ mỗi lần vào làng phải vượt qua cái đống này sao ???
Còn chờ gì nữa , hãy chia sẽ cùng tôi những kỉ niệm của bạn ^^
Vui lòng ko copy bài viết này với bất cứ lí do gì . Thanks ! >"<
Chỉnh sửa cuối:


...................
, lúc đấy tính tình con nít , giờ nghĩ lại thấy vui thật :)
.
