A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011)

2 fan đầu tên gì thế để tớ nghiên cứu lại :D.............
 
1 là h&k go to White Castle
2 là H&k escape from guantanamo bay
\m/
 
Phần này coi nhạt quá, mặc dù là fan hâm mộ của 2 phần đầu :-<, không cười nổi luôn đó :-<
gãi nách cười nhạt cũng dc mà 8-|
 
thấy thông điệp ý nghĩa hơn 2 phần trước, chứ 2 phần kia thì chỉ có 1 chủ đề: legalize weeds \m/ . Tập này cũng ko thấy chơi với con người tình weed nữa.
Xét về độ bựa thì kém phần 2 và hơn phần 1.
Mấy đoạn hiệu ứng 3D xem khó chịu vì gượng ép quá.
Anh NPH vẫn bựa như ngày nào :))
 
Phim 3d mà cứ chê 3d nhiều là sao nhỉ,bình thường bất cứ ai đi rạp xem phim 3d mà ko thấy 3d về chả review chửi um lên.Ai bảo coi bản 2d làm gì rồi kêu ca.Phần 2 chửi 9 quyền,3 chửi thiên chúa giáo,ko biết sang 4 đề tài nào bị cho lên dĩa đây :lol:.Đoạn mở màn cảnh 2 thằng bị trói,nhạc nền nổi lên cứ như Saw:lol:.
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh NPH vẫn bựa như ngày nào :))

vẫn tăng độ bệnh hoạn+ khoe khả năng ca hát (anh này hát dream on hay lắm nha)
ko có gì bất ngờ :-<
 
Phần 4 chắc có thêm cả 2 đứa con nữa, ko biết sẽ là trò j` tiếp đây =)) =))
 
Nếu có phần 4 (dù mình ko hy vọng) thì 4 cha con sẽ legalize weeds . Như con bé trong phần 3 , cần , cocaine chơi láng
 
Phần 1, 2 hay vậy nhưng F3 xem nhạt thế nào ấy, mặc dù là fanboy của film này:(
cơ mà film vẫn hay:D
 
phần 3 xem thấy đỡ bựa hơn nhưng vẫn thích phần 1,2 hơn :D
 
Mình thì ấn tượng phần 2 nhất , nó hài bựa nhưng nó cũng đá qua mấy vấn đề không hay ở xã hội Mỹ , cười mà thấy phim chửi hay công nhận là rất thích , đoạn thằng cảnh sát hói đầu ở phần 2 nói đến câu " hiếp dâm nước Mỹ " rồi ném rụng cái khung ảnh của Bush rõ hài ,bao nhiêu nghị sĩ khác không sao đúng cái ảnh của Bush dính chưởng xem đoạn đấy mà tâm đắc :(tv) .
Phần 3 tuy về đá đểu tệ nạn hoặc cái xấu không hay bằng phần 2 , lại lỡ đá qua tôn giáo hơi quá nhưng về độ bựa thì chỉ có hơn chứ không kém , các câu thoại hài hước của phần này rất tốt . Kết lại một câu là chờ phần 4, mong sau này phim nó thành một series luôn :D .
 
ko thích bằng 2 phần trước @@
có vợ rồi chán hẵn ra Zzzzzzzzz
 
phần 3 nhạt
xem xong đọng lại mỗi màn Jesus và quả dính cu của Harold '+_+
 
Còn một đoạn nữa theo mình cũng rất hay , cái đoạn harold xuất hiện lúc đầu phim ở phố Wall ,bên dưới là những người nghèo đói đang biểu tình chống sự thao túng kinh tế của phố Wall còn bên trên thì thằng cha mập người Hàn - đại diện cho những kẻ tử bản lại dửng dưng coi như không , nó phản ánh một mặt tối của nền kinh tế Mỹ hết sức chính xác ,tuy rằng đoạn đó hơi ngắn ,giá mà có thêm nhiều đoạn sát với thực tế xã hội như vậy thì phần 3 hoàn toàn có thể sánh được với phần 2 , nghĩ mà tiếc , đành trông chờ ở bản sau vậy.
 
Mình vãn khoái nhất thằng cha Neil Patrick Harris hay còn gọi là Neil Phịch Hàng :)). công nhận lúc hắn nói Jesus fu** con chiên nhìn mặt hắn hài thật :))
 
Back
Top