Academy City - Future world of Schools

BC.jpg

Bolt:
- Sự thật thường rất phũ phàng, và cậu sẽ phải nghi ngờ chính những người mà cậu quan tâm, thủ phạm, có thể ở ngay cạnh cậu đấy, nhưng cạu không dám, hay nói đúng hơn là cậu không muốn tin vào điều đó

BC.jpg

Bolt:
- Cái mà cậu muốn, là "Ta và địch cùng hòa giải, cười nói vui vẻ và uống trà". Cái đó sẽ khong bao giờ xảy ra. Nhưng cậu thì vẫn hy vọng vào nó
 
49.jpg

Zero
- Không bao giờ ! Cái ấy sai, chỉ có 1 đường cho kẻ muốn chống lại thế giới ... Đó là phải trả giá ...

49.jpg

Zero đổi giọng và con mắt đỏ lóe lên ...
- Sau lần vừa rồi, tôi nhận ra rằng... Không bao giờ nên tin vào người khác cả , vì nếu không có thể bạn sẽ vô cùng đau đớn khi biết con người thật của họ ...
 
BC.jpg

Bolt:
- Vạy nếu bây giờ tôi nói Miyo và Dr.S đáng chết, và cậu sẽ là người đích thân kết liễu chúng,thì sao?
 
49.jpg

Zero hỏi 1 câu khác ...
- Anh đoán tôi từng giết người chưa ? Ở quá khứ của tôi, thế giới của tôi ?

49.jpg

Zero cười nhạt nhẽo , như thể là 1 câu hỏi đơn giản ...
- Nếu như đích thân anh nói đáng chết thì sẽ giết thôi ...
 
BC.jpg

Bolt:
- Trả lời hay, tuy nhiên tôi cảnh báo, nếu như cạu không tìm ra sự thật, thì tương lai này sẽ không hồi tại, thay vào đó là chết chóc và hủy diệt, Mickey, AShe, Kokoro đều sẽ chết...

Khẩu súng tự động mọc ra, tái tạo trong tay Bolt, như 1 khối kim loại tự tạo hình

BC.jpg

Bolt:
- Tuy nhiên, tôi có thể nói là ít hy vọng vào cậu hơn trước rồi, tôi đoán giờ chỉ có 60% khả năng cậu tìm ra sự thạt thôi
 
49.jpg

Zero :
- Tôi không quan tâm tới sinh mạng của người ngã xuống. Hy sinh là cần thiết để thế giới tốt đẹp hơn ... Kể cả mạng của chính tôi ...

49.jpg

Zero
- Kể cả là 60%, cho dù là 1% thì tôi vẫn sẽ chiến đấu ... Vì đó là thứ duy nhất giúp tôi ... ý thức đc ...

49.jpg

Zero không nói nữa ... và quay đầu đi ...
 
KHi Zero đặt chân đến cửa
BC.jpg

Bolt:
- HỨa với tôi, cậu sẽ tìm ra sự thật, cũng như chấp nhận nó chứ!
 
49.jpg

Zero quay lại và lập tức lúc này 1 người nữa cũng xuất hiện bên cạnh ...
Nghĩ : Nó giúp tôi ý thức đc, sự tồn tại của mình ! Dù tôi ko biết mình chiến đấu vì cái gì ...

Image2.jpg

Zero & Eternity :
- Chắc chắn là như thế ! Tôi hứa !
 
Bolt chỉ cười và ko nói gì nữa

"End Talk time"
 
Hôm sau...

FKokoro.jpg

Future Kokoro:
- Mọi người đã muốn quay về chưa?

"Free Talk Time"
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Có thể là vậy, chúng ta còn vài việc trong quá khứ... nghĩ sao, Zero?
 
Eternity mở mắt ra và thấy con mắt phải không còn là của Zero nữa ...

Image2.jpg

Eternity
- Chắc là thế, nếu không còn gì ...
 
FKokoro.jpg

Future Kokoro:
- Tôi không biết nữa...nhưng...tùy mọi người thôi

Chú ý: Nếu về quá khứ, bạn sẽ ko thể quay lại đây, hoặc làm bất cứ 1 event phụ nào ở đây cả(tất cả những event phụ chưa làm hay chưa được biết đến sẽ ko được thực hiện)
 
Image2.jpg

Eternity giơ cái bùa ra ...
- Có thể sẽ đi thử 1000 năm xem ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Tôi thấy chúng ta đến đây chưa lâu...hay là ở lại vài ngày tham quan cũng được, có thể tới tương lai 1000 năm?
 
Nó ko có tác dụng (nó chỉ có tác dụng nếu ở đúng thời đại của người sử dụng)
 
Image2.jpg

Eternity nghĩ 1 lúc :
- Tôi đi thăm quan 1 tý vậy ...
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-4.jpg

Suwako:
- Được rồi... vậy chúng ta đi quanh đây xem.
 
FKokoro.jpg

Future Kokoro:
- đuwojc, vậy mọi người muốn tự đi, hay cần ai đi cùng ko?
 
Image2.jpg

Eternity
- Tôi tự đi cũng được ...
 
Back
Top