Accel World

Hóa ra em nó đúng là một trong mấy đứa thuộc loại boss thật :)
p/s: zing = shit
 
Không những boss mà còn cắt đầu được 1 boss khác nữa. Anh Main mà lăng nhăng là xác định đê >:)
 
Zing dịch cũng khá đấy chứ . Trước coi bộ high school dxd của nhóm này dịch xem cũng khá bựa :1cool_byebye:

High school DxD thì vốn nó bựa, bọn nào dịch cũng thế mà thôi :))
Cá nhân tôi thích hàng Yamisora hơn, ấn tượng tốt từ hồi Carnival Phantasm của nó
 
Tập 3 này xem kích thích hơn hẳn manga :-?

Zing thì có coi 1 tập Acchi Kocchi, nhiều chỗ ko đỡ được. Mà h trên blog cũng del rồi thì phải.
 
Wireless là đại loại như một người phát sóng và chỉ một người bắt sóng thôi í :D Xem lại manga thì thấy dây Chiyu dùng có 30cm à :))

Wireless thì cũng chỉ như global network có đi kèm pass thôi, có thằng nào ở gần bắt được sóng thì vẫn có khả năng hack vào được.
Cắm dây vào rồi thì có mà hack bằng ... kéo :-"
Với cả đúng thật là cắm dây nó kích thích hơn :"> Cảm giác 2 đứa kết nối trực tiếp cũng như kiểu red thread of fate ấy :">
 
Cắm có mỗi cái dây thôi mà nhiều bác có trí tưởng tượng phong phú bay xa thế nhỉ? :">
 
Không đọc novel nên ta chưa biết có ẩn tình đằng sau hay không.. nên cách hành xử của Chiyu ta thấy nó.. bựa bựa thế nào ấy :4cool_confuse:
 
tui thì thích A4VF dịch hơn, mà em hội trưởng kinh vãi, chả hiểu sao lúc đó nó chọi lại dc 7 đứa kia nhỉ? 7 đứa đánh cùng 1 lúc thì chạy kiểu gì thoát dc lúc đó...con Chiyu rốt cuộc là thích thằng main mà cứ dối lòng nhỡ hay chỉ là muốn dụ thằng main như con hội trưởng nói
 
Em phó hội trưởng xài avatar làm cảnh thôi còn né thằng LV 4 được thì cù cưa với 5 đám lv 9 cũng ổn mà (1 đứa thì bay đầu mất rồi). Còn về em Chiyu thì ep sau là rõ thôi, nói ra mất công mang tiếng spoil nữa :">
 
7 đứa lv 9 thì tình huống rất khác với 1 đứa lv 4 đấy, chưa kể là lúc đó nó đang đánh xáp lá cà với cả 7 chứ ko phải 1...trừ khi lúc đó disconet thì may ra còn sống mà bỏ chạy
 
Bản thân em ấy là King rồi nên chọi 6 đứa, bất ngờ trảm mất đầu anh Đỏ kô phòng bị là còn 5, hên xui em Tím đang khóc chồng chết thì còn 4 mạng king,chắc trình lẩn tránh của em ấy cũng đủ né 4 anh còn lại ;))
 
7 đứa lv 9 thì tình huống rất khác với 1 đứa lv 4 đấy, chưa kể là lúc đó nó đang đánh xáp lá cà với cả 7 chứ ko phải 1...trừ khi lúc đó disconet thì may ra còn sống mà bỏ chạy
Thực ra thì trong cùng 1 lúc nó cũng không thể đánh với cả 7 được vì đơn giản là... không có chỗ nào đủ lớn để 8 đứa vật lộn nhau 1 lúc được. Do đó nó chỉ phải đánh melee với 2 3 đứa, chỗ còn lại thì tránh đòn đánh xa thôi
Mà nó cũng bảo là thoát nhờ rút dây mạng mà :))
 
Cả 7 đứa được đưa vào cùng 1 map, nói chuyện chưa xong thì Black King lên cơn cuồng sát, đánh đấm thêm 1 hồi thì hết giờ cả lũ out [-x
Black King sống được dai thế vì bọn kia bị bất ngờ nên đánh loạn là chính, chứ phối hợp được với nhau thì ẹo chắc :-"
 
lên lv 9 thua 1 trận là mất tất đúng là rủi ro quá cao, thà bị giảm lv nghe còn có lý hơn
 
xem cái đoạn wired connection nhớ ngay đến cái này trên 9gag =))
[spoil]
3887564_700b.jpg

kiểu thiếu gì cách lại phải làm cách đấy =))[/spoil]

[spoil]tập này chả có đánh đấm cái vẹo gì nhưng xem cũng hay phết không như mấy ep fanservice beach swimsuit các kiểu
mà chả thấy ai dùng tag spoil nhỉ :-/[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
có mỗi cái frame "I can’t hear you, *****!" là không được chuẩn lắm =))
UTW_Accel_World_-_03_h264-720pF2385A07.mkv_snapshot_20.27_2012.04.21_03.05.40-444x250.jpg

mà cái đấy có đảo thời gian của các frame không nhỉ? nếu không thì đúng là vl 8-}
 
hàng anh Taku 1 m mà phải chịu cảnh NTR :(
 
hàng anh Taku 1 m mà phải chịu cảnh NTR :(
Chị hội phó còn có hàng dài gần 2m kia kìa :> 2 đứa ngồi đối diện nhau mà còn đi dưới bàn được :>
 
Back
Top