Ad Astra (2019) - Brad Pitt's Space Adventure Movie

phim này soundtrack nhạt nhoà quá..có vài đoạn nhạc tựa tựa như interstella nữa
firstman được bộ soundtrack buff lên tới nóc xem phê hơn
 
Mới xem về. Phim tuyệt vời. Không biết Joker thần thánh như nào nhưng cho tới giờ đối với ta Ad Astra là best movie of 2019.
joker chưa xem thì đừng phán vội nhé :4cool_baffle:
 
Phim công nhận hay, tình tiết chậm nhưng không chán.
Có điều hơi tiếc là mình bị nhầm, phim này đúng là thể loại tâm lý chứ yếu tố du hành vũ trụ chỉ là bối cảnh làm nền thôi.
Thêm nữa là tâm lý phim nặng nề phết, đi coi với con zợ bánh bèo hoàn toàn chả hợp tẹo nào.
 
Cuối cùng thì ta cũng chưa hiểu lắm về vụ sóng EMP trong phim. Rút cuộc là vì lý do gì? Do agent K đi soi alien mãi không thấy nên quê độ quá, phát sóng về định diệt luôn loài người cho vũ trụ hoàn toàn trống không hay thực tế chỉ đơn thuần là một trục trặc kỹ thuật mà một ông già không còn đủ sức để lang thang ra ngoài trạm khắc phục?
 
First man coi hay, cảnh đáp xuống mặt trăng phải nói là 1 trong những trường đoạn hay nhất từng được coi ! phim này chỉ bị cái dở theo ý mình là càng về cuối càng làm anh Armstrong vô cảm quá mức

lên mặt trăng rồi thì cũng gần hết phim, mà công nhận từ đó về sau thì Amstrong hơi bị vô cảm hay là đang ở trạng thái lâng lâng
 
Cuối cùng thì ta cũng chưa hiểu lắm về vụ sóng EMP trong phim. Rút cuộc là vì lý do gì? Do agent K đi soi alien mãi không thấy nên quê độ quá, phát sóng về định diệt luôn loài người cho vũ trụ hoàn toàn trống không hay thực tế chỉ đơn thuần là một trục trặc kỹ thuật mà một ông già không còn đủ sức để lang thang ra ngoài trạm khắc phục?
Đám đệ của K không chịu nổi cô độc ngoài vũ trụ nên nổi loại, đánh nhau chết hết, còn làm hỏng lò phản ứng phản vật chất gây ra sóng EMP. K cố gắng sửa lại nhưng không được, lại còn bị SpaceCom nghi ngờ phản loạn
 
Đoạn cuối anh cướp tàu giết 3 người, vậy mà vẫn ko bị truy cứu gì luôn à. Mà kể cả giám đốc sao Hoả cũng tiếp tay mà về sau cũng ko nhắc lại nữa? Được tha thứ hết?
À còn 1 đoạn ko hiểu nữa là sau khi Roy phát thông điệp thứ 2 thì bị cho về. Vậy là chuyện gì đã xảy ra lúc đó? Có thông điệp trả lời?
 
Chỉnh sửa cuối:
Đoạn cuối anh cướp tàu giết 3 người, vậy mà vẫn ko bị truy cứu gì luôn à. Mà kể cả giám đốc sao Hoả cũng tiếp tay mà về sau cũng ko nhắc lại nữa? Được tha thứ hết?
À còn 1 đoạn ko hiểu nữa là sau khi Roy phát thông điệp thứ 2 thì bị cho về. Vậy là chuyện gì đã xảy ra lúc đó? Có thông điệp trả lời?

lập công to cứu dc thảm họa diệt vọng nhân loại thì xí xóa hết thôi
có mail trả lời là cái chắc chứ sao nữa, nhưng mà ông bố nói gì thì cũng không khó đoán với cái tính của ổng. Thế là bọn spacecom tiến hành cái kế hoạch như ông già "trông trẻ" đã nói thôi:gửi anh này về và đi làm thịt ông bố
 
lập công to cứu dc thảm họa diệt vọng nhân loại thì xí xóa hết thôi
có mail trả lời là cái chắc chứ sao nữa, nhưng mà ông bố nói gì thì cũng không khó đoán với cái tính của ổng. Thế là bọn spacecom tiến hành cái kế hoạch như ông già "trông trẻ" đã nói thôi:gửi anh này về và đi làm thịt ông bố
Công nghệ cũng lạ, gửi thông điệp đi từ sao Hoả chỉ một thời gian ngắn là có trả lời. Đoạn đi đến sao Hải Vương chỉ mất có gần 80 ngày, vậy mà suốt bao nhiêu năm Spacecom không cử tàu đến tìm lần nào 8-|
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nghệ cũng lạ, gửi thông điệp đi từ sao Hoả chỉ một thời gian ngắn là có trả lời. Đoạn đi đến sao Hải Vương chỉ mất có gần 80 ngày, vậy mà suốt bao nhiêu năm Spacecom không cử tàu đến tìm lần nào 8-|
à cũng bình thường thôi
vì bọn user nó bình loạn hệ thống vật lý trong phim này là một sự xúc phạm khoa học =))
 
Mà thực ra lệnh diệt là vì lúc đó ko biết ông già đang làm gì thì cứ diệt cho chắc. Chứ đã liên lạc được rồi thì đâu cần diệt nữa. Ông già cũng đâu làm gì xấu, chỉ muốn cố chấp nghiên cứu thì cứ mặc kệ cho nghiên cứu là ổn.
Hệ thống vật lý của phim này ko có nhà khoa học xịn cố vấn như Interstellar nên fuck logic là bình thường :)) gì mà trong phim vừa công nghệ tên lửa đẩy, pin mặt trời cổ lỗ mà lại tồn tại song song với phản vật chất, FTL các kiểu nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôi zời. Có cái phim du hành vũ trụ nào mà không bị bắt bẻ về toán lý hóa đâu chứ.
Cái interstellar hồi trước cũng bị chửi cái vụ chiều không gian đó thôi.
Amagedon phim phản khoa học cả rổ coi vẫn hay như thường.
Nói chung là đã viễn tưởng mà còn cố bắt bẻ thì chịu chứ ai đỡ nổi
:6cool_surrender:
 
Ôi zời. Có cái phim du hành vũ trụ nào mà không bị bắt bẻ về toán lý hóa đâu chứ.
Cái interstellar hồi trước cũng bị chửi cái vụ chiều không gian đó thôi.
Amagedon phim phản khoa học cả rổ coi vẫn hay như thường.
Nói chung là đã viễn tưởng mà còn cố bắt bẻ thì chịu chứ ai đỡ nổi
:6cool_surrender:
Nói thế, Interstellar từ đoạn sau khi đi vào lỗ sâu thì coi như là hư cấu vì khoa học chưa hiểu về lỗ đen. Chứ đoạn trước những cái về việc đi đến sao Thổ phải tốn đến 2 năm, ngủ đông... là khá thực tế đấy chứ.
 
Ôi zời. Có cái phim du hành vũ trụ nào mà không bị bắt bẻ về toán lý hóa đâu chứ.
Cái interstellar hồi trước cũng bị chửi cái vụ chiều không gian đó thôi.
Amagedon phim phản khoa học cả rổ coi vẫn hay như thường.
Nói chung là đã viễn tưởng mà còn cố bắt bẻ thì chịu chứ ai đỡ nổi
:6cool_surrender:
Sai rồi, có cố vấn khoa học rõ ràng, nó khác rất nhiều so với đạo diễn tự chém.
Ít nhất thì cũng không bị những cái lỗi ngô nghê
Armageddon phim action-flick giải trí mà lại chẳng ”hay” :))
 
Phim như lol mà hay gì.
Ờ, đang xét theo tiêu chí coi phim từ gần 20 năm về trước, bây giờ thì nó khác nhiều rồi =))

Sai rồi, có cố vấn khoa học rõ ràng, nó khác rất nhiều so với đạo diễn tự chém.
Ít nhất thì cũng không bị những cái lỗi ngô nghê
Armageddon phim action-flick giải trí mà lại chẳng ”hay” :))
Tất nhiên, có chuyên gia nó khác, cái đó không bàn cãi rồi.
Nhưng chắc tại mình dễ tính, coi phim viễn tưởng thì auto chấp nhận 1 vài yếu tố vô ný, ví dụ như anh Matt trồng khoai trên sao hỏa :6cool_smile:
 
Vụ trồng khoai trên sao Hoả là đúng khoa học đấy :)) The Martian chỉ vô lý nhất vũ bão đầu phim thôi.
 
Ờ, đang xét theo tiêu chí coi phim từ gần 20 năm về trước, bây giờ thì nó khác nhiều rồi =))


Tất nhiên, có chuyên gia nó khác, cái đó không bàn cãi rồi.
Nhưng chắc tại mình dễ tính, coi phim viễn tưởng thì auto chấp nhận 1 vài yếu tố vô ný, ví dụ như anh Matt trồng khoai trên sao hỏa :6cool_smile:
vụ trồng khoai có gì sai?
 
Phim buồn ngủ vc. Fuck logic các kiểu làm chả nhập tâm được. Pacing thì cứ chầm chậm chầm chậm coi ông main đi từ A tới B mà sốt cả ruột. Brad dạo này chọn kịch bản dở quá, 2 cái Hollywood vs cái này chả nào coi được cả
 
Back
Top