- 3/3/17
- 92
- 227
- Banned
- #81
Rạp Rice City ngoài Hà Nội cơ. Cả rạp có 3 người. May mà xem hôm qua, chứ để mấy hôm nữa nó ngừng chiếu thì lại tiếcđm, đừng bảo là rạp cgv sư vạn hạnh nhé

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Rạp Rice City ngoài Hà Nội cơ. Cả rạp có 3 người. May mà xem hôm qua, chứ để mấy hôm nữa nó ngừng chiếu thì lại tiếcđm, đừng bảo là rạp cgv sư vạn hạnh nhé

Vì Joker vượt qua Ad Astra trong hạng mục phim hay nhất của Sư Tử Vàng, mà ta thấy phim này như này rồi nên chưa biết Joker như sao.Phim hay thì khen phim được rồi, sao đá qua Joker làm gì, Joker thì liên quan gì ở đây :v.


Mới xem về. Phim tuyệt vời. Không biết Joker thần thánh như nào nhưng cho tới giờ đối với ta Ad Astra là best movie of 2019.
Bất kỳ sự so sánh nào với Interstellar đều khập khiễng. Phải nói Ad Astra là phiên bản rút gọn, kỹ xảo tân tiến và có cái nhìn đối lập hoàn toàn so với 2001: The Space Odissey. Interstellar là tag phim phiêu lưu sci-fi, còn Ad Astra là phim thiên về tâm lý, tự sự. Và về mặt xúc động và cô đơn thì đoạn Cooper nhìn vào video của con gái ko gây ấn tượng đc bằng đoạn cô đơn của Roy trên chuyến tàu đến Hải Vương Tinh.
2 tiếng đồng hồ của phim, là 2 tiếng tự thuật của Roy, góc nhìn của riêng Roy. Nội dung không nhiều plot twist, không nhiều cảnh hành động. Cả bộ phim là những lời tự thú của một cậu con trai với cha, kiên định đến cực đoan khi vượt nửa hệ ngân hà để tìm cha, một người cha cũng kiên định cực đoan không kém khi nhìn về mục tiêu cao cả của bản thân mà ko 1 lần quay đầu về "nhà".
Bối cảnh của thế giới trong phim chỉ đc miêu tả qua vài đoạn ngắn và qua các lời nói của nhân vật, nhưng cũng đủ để hiểu ra tình thế của con người hiện tại. Với cái bối cảnh đó sau lưng, hành trình xa xăm vô định trước mặt, được miêu tả bằng nhiều thủ thuật quay phim khác nhau, đa phần là frame-in-frame làm cho người xem như chìm vào nỗi cô đơn, lạc lõng, bế tắc của nhân vật chính trong hành trình này.
Để ý đây tuy là phim về vũ trụ nhưng các cảnh quay đa phần lại rất ngột ngạt, gò bó, và đặc biệt cảnh dưới nước thì cực kỳ vô vọng, thể hiện rõ ý đồ đạo diễn muốn xoáy vào nội tâm của nhân vật hơn là khoe cảnh vũ trụ hoành tráng như các phim space opera khác.
Cái kết, cũng ngược lại với 2001:The Space odissey. Nếu 2001:TSO là lời khẳng định, gây tò mò, hứng thú thì Ad Astra như cái lắc đầu thở dài cho cả nhân loại. Càng xem về cuối sẽ càng hiểu và đồng cảm với người cha, đồng cảm với mọi hành động của ông. Và tuy kết thúc có vẻ như có hậu, nhưng cái số phận không tránh khỏi của nhân loại vẫn đang treo nặng nề trên đầu và dần dần giáng xuống.
Phim không khuyến cáo đi coi với gái hay những thành phần nóng nảy ưa cháy nổ hành động. Phim khá kén người xem, nhưng nếu cảm đc nó thì Ad Astra để lại ấn tượng rất lớn.
Lần 2 chắc chắn dẫn gấu đi coi. Nó đã thích 2001:TSO thì chắc chắn sẽ thích phim này.

Ad astra là tiếng latin, nghĩa là "To the Stars" thì cứ dịch nghĩa như thế sang tv vẫn ngon chán, chả hiểu sao lại đặt theo kiểu lừa khán giả như thế nữaMới xong, nó giống First man của Ryan Goshling
Tưởng như scifi nhưng lại thiên về tâm lý
Xem hơi nặng đầu thật, và mình cũng chưa cảm dc gì nhiều, nhưng vẫn thấy hay
Cảnh vũ trụ thì ta chưa thấy đẹp lắm vì nó tối quá
mấy ông VN xạo loz ghê thật: “giải mã bí ẩn ngân hà” lol
mà phim này sẽ phân cực mạnh đây, khen chê lẫn lộn. Dạo imdb không it "review" chửi thậm tệ

Mới xong, nó giống First man của Ryan Goshling
Tưởng như scifi nhưng lại thiên về tâm lý
Xem hơi nặng đầu thật, và mình cũng chưa cảm dc gì nhiều, nhưng vẫn thấy hay
Cảnh vũ trụ thì ta chưa thấy đẹp lắm vì nó tối quá
mấy ông VN xạo loz ghê thật: “giải mã bí ẩn ngân hà” lol
mà phim này sẽ phân cực mạnh đây, khen chê lẫn lộn. Dạo imdb không it "review" chửi thậm tệ