Phim này là phim nặng về tâm lí, ông nào hí hứng xem tag sci-fi với tóm tắt nội dung liên quan tới giải cứu thế giới các thứ chắc chưng hửng. Cả nội dung xoay quanh mỗi anh main nên khắc hoạ tốt tâm lí, mình cũng dạng kiểu có phần lãnh đạm với mọi thứ, tỏ ra bình thường với người ngoài nhưng trong lòng chỉ thực sự quan tâm tới vài chuyện, nên cũng khá ngấm. Anh em bảo phim không có twist thì không đúng, có cái twist về ông bố đấy thôi. Có điều twist đấy thiên về mặt tâm lí hơn, làm thay đổi thế giới quan của anh main. Có điều mấy đoạn cài cắm lúc đầu (VD như đoạn ở cái tàu Na Uy) cứ tưởng khai thác thêm ra cái gì... Phim công nhận đẹp, Brad Pitt diễn quá ngon, không khí vũ trụ tốt, với mấy đoạn kịch tính xem cũng khá căng não. Mỗi tội phim làm chỉn chu quá không có cao trào, lại thiên nhiều về tâm lí nên xem hơi nặng đầu.