proA.June91
<table width="110"><tr><td><marquee scrolldelay="1
kenh14 nói:Kris Allen và Adam Lambert nổ tung sân khấu trong American Idol tour!!!
Tối thứ năm 16/7 (theo giờ Mỹ), Kris Allen và Adam Lambert cùng đông đảo những ngôi sao của American Idol 8 đã quay trở lại Los Angeles, thành phố nơi tên tuổi của tất cả nổi tiếng toàn thế giới, để thực hiện concert đặc biệt nằm trong American Idol tour. Sân khấu StaplesCenter đã được dịp rung chuyển vì tiếng hò hét cuồng nhiệt không dứt của fans từ đầu đến cuối và thậm chí như muốn đổ sập khi volumne được vặn to hết cỡ trong màn biểu diễn của Top 2 – Adam Lambert và Kris Allen.
![]()
Buổi biểu diễn kéo dài gần 3h đồng hồ với nửa đầu chương trình là đất diễn của 6 ngôi sao American Idol 8 cuối Top 10. Điểm nhấn có thể kể đến hai anh chàng piano - Matt Giraud và Scott MacIntyre, đặc biệt là Scott với “Bend and Break” (Keane) và “A Thousand Miles” (Vanessa Carlton), có thể thấy giọng ca của anh chàng đã được nâng cấp đáng kể so với hồi American Idol vài tháng trước. Nửa sau chương trình mở đầu với “mini concert” của Allison Iraheta. Cô nàng show off giọng ca tuyệt vời vượt xa so với tuổi 17 của mình, khiến khán giả choáng ngợp với cả loạt cover hits.
![]()
Sân khấu thực sự nổ tung khi anh chàng Danny Gokey xuất hiện và biểu diễn “P.Y.T.”, không thể không kể đến cả “Maria Maria” (Santana) và đặc biệt, bản country quá quá đỉnh - “What Hurts The Most” (Rascal Flatts). Anh chàng này cũng là một ví dụ điển hình cho giọng ca nâng cấp trông thấy so với những ngày tháng American Idol.
![]()
![]()
Nếu nói sân khấu nổ tung khi Danny Gokey xuất hiện thì không biết nên dùng từ gì để miêu tả khán giả khi anh chàng Á quân Adam Lambert bước ra đây. Ngôi sao luôn nhận được những lời khen, những đánh giá tích cực… hết cỡ vẫn ấn tượng như thường, ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên người ta nhìn thấy anh trong đêm concert hoành tráng này.
![]()
![]()
![]()
Và sẽ không thể dùng từ “ấn tượng” nữa khi anh cất giọng hát, có lẽ khán giả tại Staples Center đã tan chảy hết trong suốt những màn biểu diễn tuyệt vời của Adam.
![]()
![]()
Kris Allen, anh chàng chịu chỉ trích vì… bị/được bình chọn là Quán quân American Idol (lỗi tại ai?) là người giành đất diễn nhiều nhất và cũng là màn solo cuối cùng trong đêm diễn này. Khán giả những tưởng Kris sẽ bị “dìm” bởi biểu diễn ngay sau Adam, tuy nhiên anh chàng đã chứng minh điều ngược lại.
![]()
![]()
Mỗi người có một thế mạnh riêng, nếu như Adam là giọng hát cho Rock và phong cách biểu diễn sân khấu vào hàng superstar thì Kris là giọng hát cho Pop và khả năng bộc lộ những điểm mạnh của bản thân một cách tối đa!
![]()
![]()
Mở đầu bằng Kanye West “Heartless” – ca khúc đã góp công rất lớn trong ngôi vị Quán quân American Idol của anh hiện nay, Kris tiếp tục làm khán giả ngả nghiêng vì “No Boundaries”, “All These Things That I’ve Done”, “Bright Lights” (Matchbox Twenty), “Ain’t No Sunshine” và kết thúc bằng bản acoustic guitar cho “Hey (Friggin') Jude”. Một sự sắp xếp tài tình hoàn toàn có chủ ý để thôi miên dần hàng ngàn khán giả may mắn có mặt ngày hôm đó.
![]()
![]()
Kết thúc chương trình, tất cả American Idols trong đêm diễn bước lên sân khấu, thể hiện “Don’t Stop Believing” (Journey). Một concert hoàn hảo!
Không hiểu có DVDRip hay HD của Tour này ko nhỉ



forum được 70 thành viên rồi,gần 700 bài viết 

]Tại 4rum ni` , fan mìn sẽ tha hồ 8 chịn từ trên trời xuống zứi đất, post pai` ngắn củn cũn hem sợ "bị la" zi` tụi tớ rất rất tôn trọng sự thoải mái kủa mọi ng`
