Mấy tên kêu VN 20 năm vẫn vậy chứng tỏ chả có tí ủng hộ đội nhà chút nào, cũng thuộc bọn suốt ngày kêu "VN mà, xem làm gì" rồi phán trên kết quả tỉ số như đúng roài, thật là buồn. Nhớ ngày xưa xem năm 98 bị Thái nó dập te tua, 10 năm liền vẫn ko qua nổi, đến năm 2008 vô địch AFF làm mừng suýt khóc bõ công ủng hộ, mấy người tiêu cực như trên chắc chả bao h hiểu được niềm vui đó. Những ai ko có niềm tin với ngay cả đội tuyển đất nước mình thì chắc lòng tự tôn dân tộc cũng chả cao mấy. Bảo sao Hàn với Nhật nó mạnh lên thành con rồng con hổ châu Á vì dân nó tuy đang chia cắt, tuy đang núp nhờ quân sự nước ngoài nhưng luôn nào thì Đại Hàn, nào thì tinh thần samurai v.v... Chả muốn chửi đểu gì ai nhưng nhìn người mà nghĩ đến ta, hơi buồn.
HAY QUÁ THẮNG RỒI, VN MUÔN NĂM .... ^^