John Constantine
C O N T R A
Lo trận gặp Malaysia trước đã. Hy vọng thần may mắn ở với VN.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Chưa thắng đc Malay mà đã tính Indo rồi, quên trận chung kết Seagame năm ngoái à![]()

Tôi chỉ muốn chửi Cha ....thằng đầu não Calisto do thế lực báo chí và VFF đưa lên làm VN 12 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thằng, hạng Fifa tuộc dốc ko phanh (tôi thích Rield hơn, ông ấy bình tĩnh và tình cảm hơn, ít khi cầm quân mà thu mấy đội ngang bằng và yếu kém hơn mình), thủ môn Hông Sơn và đám hậu vệ yếu kém, mắc bệnh "sao" đặc biệt là thằng Như Thành do chính ông Tô đưa lên thôi .... chứ còn lại thấy thi đấu có tình thần và cần cù lắm .... A Đức ko mắc bệnh sao như thằng Vinh ... Trọng Hoàng thấy rất hay nhưng thiếu kinh nghiệm quốc tế, máu lửa quá đà, ko tính trước hậu quả nên bị thẻ đỏ ... tâm lý mà vững vàng như Huỳnh Đức nhất là Hồng Sơn thập kỷ 90 thì VN chắc chắn Vô Địch ...



chính ông Tô góp phần trận thua nay... đá trên sân khách mới thấy được bộ mặt thật của VN cũng như Calisto... ở sân nhà báo chí vẽ vời tưởng như hay lắm...
thứ 1 đánh giá thấp đối thủ, hiệp 2 chọn chiến thuật tấn công, kể cả khi thua 1 trái cũng không chọn chiến thuật phòng thủ như kiểu Philippin (Cựu cầu thủ Hồng Sơn nói) nên cuối cùng phòng thù ko ra hồn tấn công cũng ko ra hồn.
thứ 2 Chiến thuật tấn công trung lộ của calisto tưởng "tới" mà thật ra ko "tới", bị bắt bài và quá đơn giản. Chỉ chờ "rùa" vào những cá nhân
thứ 3 có 3 lần thay người chẳng có ý nghĩa gì tích cực ..
thứ 4 hàng phòng ngự của calisto chọn lên tuyển ko ra làm sao cả, tranh chấp kém cỏi...
thứ 5 ng ta nói ông Tô là bậc thầy về tâm lý ... thật ra đã đúng bất tài và hết thời chỉ sau 1 ngày kể từ ngày cầm cúp AFF năm 2008 ở sân mỹ đình ...
. Nói chung giải này thiếu người trầm trọng, thể lực kém, chấn thương, thẻ phạt, đá quá non + tâm lý ko vững ... Cũng muốn tin nhưng sao thấy khó hy vọng vào trận lượt về quá, người Mã đá đôi công mà còn ko ghi dc bàn nào, huống chi là tử thủ mà còn muốn ghi 3 bàn vào lưới ng ta 

