Ai ban nick hộ phát

Status
Không mở trả lời sau này.
Em đừng có như thế >"<

Ss nói rồi đấy, chuyện rớt hay ko, quan trọng gì đâu, em vẫn còn có thể làm lại dc mà, đừng quan trọng hóa vấn đề quá >"<
 
ss à nói thật em định đi khỏi nhà em ko muốn về đấy đâu
lúc thi ba mẹ chăm sóc em lắm nhưng mà em chả ra cái thể gì em ko còn mặt mũi về đâu :-<
 
Thường người đã muốn làm thì k0 nói, âm thầm làm thôi.
Người đã nói thì chẳng có mấy dũng khí để làm những j mình nói.
Nôm na là tự sướng, tự trấn an tinh thần thôi.

Thoải mái đi. :))
 
Thường người đã muốn làm thì k0 nói, âm thầm làm thôi.
Người đã nói thì chẳng có mấy dũng khí để làm những j mình nói.
Nôm na là tự sướng, tự trấn an tinh thần thôi.

Thoải mái đi. :))

Sư phụ của lòng em, chính xác quá ^:)^^:)^
 
Bạn vẫn đang onl đang chat đấy thôi............

Nói thực muốn lên để chia sẻ thì khó chứ để ban nick thì chẳng có gì là khó !!!

Thời gian lên chờ ban nick thì ngồi học thi xem còn trường nào nữa không hoặc học cho năm sau........vất nick đấy.Không tha thiết onl nữa thì sẽ quên ngay !!!:| ko cần phải bị ban.
@: Mà thôi ban cho bác ấy tập trung học đi,cũng là làm 1 việc thiện !!!
 
úi, chú nhóc này, đừng nản vậy, anh thi 2 lần vào đại học mà còn trượt đây, ba mẹ thì rất kì vọng vào anh, buồn thật nhưng không nản,cố gắng làm lại cái gì đó bù đắp:>
Ví dụ là thi lại, hay học nghề cố gắng làm người tật tốt,kiếm nhiều tiền sau này lo lại cho ba mẹ:)
 
Em đừng suy nghĩ kiểu như vậy :|

Năm nay ko thành thì năm sau, năm sau ko thành thì năm sau nữa >"< Học ko bao giờ thừa mà :| Hãy cố gắng lên, vượt qua được chính nỗi sợ hãi của bản thân là sẽ học dc nhiều thứ lắm đấy ^__^

Chị tin bố mẹ sẽ hiểu cho em thôi. Bản thân chị năm đầu thi ĐH cũng rớt mà ^^, chị đi học trung cấp, rồi năm sau thi tiếp, có sao đâu :D
 
Thôi ai làm phúc chém phứt đi tội chủ topic rên rỉ từ nãy đến h.
 
- Cứ chửi sis Daki thậm tệ vào, thế nào cũng bị GOV ;;) ......
 
đưa pass tui chơi dép ..
 
giống nhưng ng` tự tự nhưng sợ chết vì đau........
 
ban thì ban 1 năm năm sau đậu vào tiếp:-*:-*:-*:-*
 
Biết trượt rồi ah, khổ thế. Mọi người lại còn vào châm chọc nữa, những lúc thế này đâu có thể suy nghĩ được nhiều, đơn thuần là người ta muốn giải tỏa.

ps: Chia buồn với bạn, chúc bạn thi đỗ năm sau. Một năm cày mà ko đõ cao hơi phí. :)
 
chúc bạn năm sau có thêm 1 topic nữa :-*
 
Thật sự tớ thấy cậu lên đây post thế này rất là nhảm,miệng nói không muốn onl,tay thì cứ type gamevn :| cứ như thể cậu bảo mọi người tìm cho cậu 1 con đường để đi trong khi cậu biết rõ phải làm như thế nào rồi.Thấy có lỗi với bố mẹ thì cố gắng mà học năm sau thì lại cho tốt,chỉ cần cố gắng hết sức của mình để làm việc mình muốn làm và nên làm là được,tin rằng bố mẹ cậu cũng nghĩ vậy
Tặng cậu câu này Actions Speak Louder Than Words
 
ss à nói thật em định đi khỏi nhà em ko muốn về đấy đâu
lúc thi ba mẹ chăm sóc em lắm nhưng mà em chả ra cái thể gì em ko còn mặt mũi về đâu :-<

Chú này còn trẻ con vãi =))
1-Nếu chú biết thương bố mẹ thì lúc trước đã quyết tâm tháo nguồn máy, rút dây mạng ra mà tập trung học
2-Sự đã rồi thì lại càng k0 nên có cái suy nghĩ cục shjt ntn, phải biết là bố mẹ cậu kỳ vọng rất nhiều ở cậu, hiểu đc sự kỳ vọng đó mà cố gắng tiếp
3-Nếu muốn sửa chữa thì nên bắt đầu luôn, ban nick chẳng thể hiện được cái gì. Gamevn chỉ là 1 diễn đàn, quá nhỏ bé so với thế giới Internet rộng lớn, chợt mai cậu lên gamevn : oh dm nick mình bị ban rồi, thôi qua lx xem xxx vậy...mk lx ko vào đc thoai lên vnexpress đọc tin híp dâm giết người giải trí tí...dm mỏi cả mắt có 1 2 vụ híp dâm bọ, alt tab Y!M Chào em yêu,...
-> Nói chung phải tự bản thân. Học để làm chủ bản thân mình là course học cả đời, cái bước ngoặt đại học chỉ đánh dấu 1 giai đoạn thôi, 1 là chú sẽ lên cao tiếp 2 là xuống địa ngục
 
Cho dù có học lại thì cũng chả cớ quái gì mà phải ban nick gvn không lên.

Quyết tâm học thể hiện ở hiệu quả học chứ không phải việc cắt giảm nhu cầu giải trí...


Học để làm chủ bản thân mình là course học cả đời
 
Lên YKĐG tâm sự với cán bộ, biết đâu được :>
nhớ tâm sự cho thật là bất hủ, đổ thừa đi.

bảo các mod viết bài hay quá, box thư giãn - tâm sự hấp dẫn quá làm em xao lãng việc học blah blah... =))
 
Mình chưa chắc rớt nhưng nói chung điểm ko cao,cũng đang muốn đổ thừa đây ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top