ai co kinh nghiem xin giai dap dum em cau hoi nay voi

chỉ hơi đau một chút thôi chứ nếu mà không có mối tình thứ 2 thì chắc các chú ở box TS độc thân cả đời quá =))=))=))
 
sao giống phim hàn xẻng rẻ tiền thế hả huynh đài (:| thời đại này công nghệ cao lắm, mua 1 cái camera nút áo rồi tìm gặp con bồ cũ, cho nó 1 trận là nó sẽ lộ mặt, sau đó đem cho con bồ mới xem, đợi nó biết là nó sai rồi, khi nó hối hận xin mình ta thứ thì mình cho nó một đạp về với mẹ luôn, vì nó ngu quá :-"

thôi ông, đang hỏi nghiêm túc mà ông đùa hoài.
 
thôi ông, đang hỏi nghiêm túc mà ông đùa hoài.

thông cảm bác đấy thế là còn nhẹ, gặp mấy sư phụ như stuf hay baca_no1 ý thì thôi rồi đừng có nói làm gì :(
 
ai đùa đâu nào, nói thật đó chứ !! tại hạ quen ai thì ngay từ đầu đã xác định trước tiên là hai người phải tin tưởng nhau, nếu ko thì chẳng thể quen bền được. thứ nữa là con số 1 nó đã dẻo mồm như vậy rồi thì mình cũng chẳng thể vênh mõm lên mà sủa nhau với nó được, chỉ có chơi chiêu thì vừa nhanh vừa đỡ mất sức (bù lại là mất tiền;))). tiếp nữa là con số 2 nó ngu thật, nếu như điều con số 1 nói là thật thì con số 2 ngu vì ko biết nhìn người, còn con số 1 nói là giả thì con số 2 ngu vì đã ko tin người nên tin, mà quan trọng là người đó lại là mình, mà ko tin nhau thì còn yêu làm gì :-w cuối cùng là tình huống này thật sự giống phim hàn xẻng, thiệt đó :|
 
mấy pa thử xem coi cách gì để chống lại được mấy trò ly gián chứ đâu phải hỏi mấy cha là con này ngu hay ko đâu =))

bị ly gián thì hầu hết đứa nào cũng ngu cả thôi.
 
thì cái camera nút áo tại hạ nói là hay quá rồi còn gì, phải tội hơi tổn tài thôi :-"
 
Iu ng` mới rồi mà vẫn chưa dứt đc tình cũ thì tình mới chắc cũng ko bền đâu. Tốt nhất nên để cho thằng đó 1 lần nhớ đời.
Thằng đó vẫn day dứt với ng` iu cũ thì cho dù có cưới ng` thứ 2 thì cũng bị phân tâm bởi con kia. Tốt nhất để bị 1 lần, vừa xác định đc tình iu đích thực, vừa là 1 bài học. :)
 
Với con gái thì mình ko chắc nhưng với cánh đàn ông chúng ta thì sao ... cũng thế à ??? :|
 
giờ chàng đang rất hạnh phúc vì kiếm được 1 người con gái là mối tình thứ 2, tình yêu đang tiến triển rất tốt thì tự nhiên người yêu cũ của chàng liên lạc với người yêu mới và đã kể lệ bịa đặt nhiều điều khiến cô gái này tin là chàng đã làm điều có lỗi với người đầu tiên rồi phụ tình người đầu tiên, vì là có quen biết nên cô gái này rất dễ tin con bé tình đầu của chàng trai này, hơn nữa con bé này lại rất giỏi dùng chiêu nước mắt để lấy lòng tin của khác, bây giờ cô gái này đang mất niềm tin với chàng trai vì tin con bé tình đầu nên cô gái này rất sợ chàng phụ bạc cô và cô gái thứ 2 này đã có những dấu hiểu mất lòng tin với chàng trai và đang có dấu hiểu sứt mẻ tình cảm và sắp sửa chia tay.

Hãy chứng tỏ mình ko phải như thế, time sẽ trả lời, còn nếu ko chịu đc nữa thì thôi bb em, a iu em mà em đi tin lời con nhỏ kia ko tin a, a nói e ko nghe, e nghi ngờ a cũng chả bít nói gì hết, e muốn a làm gì để tin e?... e iu a hay iu nó? nếu e muốn e cứ nói tiếng "mình chia tay" thế thôi... Sau khi e ra đi a sẽ điện cho bạn a và nói với nó là " ĐM vua72 thoát đc khỏi con ngu hay nghi ngờ ghen bóng ghen gió, h thoải mái tâm hồn đi làm vài ve ăn mừng mày ơii" =)) =)) =))
 
Iu ng` mới rồi mà vẫn chưa dứt đc tình cũ thì tình mới chắc cũng ko bền đâu. Tốt nhất nên để cho thằng đó 1 lần nhớ đời.
Thằng đó vẫn day dứt với ng` iu cũ thì cho dù có cưới ng` thứ 2 thì cũng bị phân tâm bởi con kia. Tốt nhất để bị 1 lần, vừa xác định đc tình iu đích thực, vừa là 1 bài học. :)

ông này ko đọc kỹ nhưng câu hỏi của tui rùi hic hic

ý tui là cái thằng này với con thứ 1, đã chấm dứt vì con số 1 ko chung thủy hay lừa dối vv.

chia tay 1 thời gian sau thằng này gặp duoc con thứ 2, hai đứa yêu thương nhau nhưng mà con thứ 1 dù nó đã chủ động chia tay lâu rồi nhưng lại ko muốn cho thằng này được hp nên nó tìm cách ly gián làm con thứ 2 bị lung lay tình cảm, do mới quen với con số 2 nên con số 2 này đâu có hiểu hết được thằng kia ngay đâu nên nó bị con kia kể ko tốt về thằng này và thấy hoàng mang vv, câu hỏi là, Làm Sao Để Khắp Phục được mấy kiểu ly gián thế này ????? người ta nói ko ăn được thì đạp đổ, con gái hay có xu hướng trả thù kiểu này lém
 
người ta nói ko ăn được thì đạp đổ, con gái hay có xu hướng trả thù kiểu này lém
thực tế chứng minh điều ngược lại, chính đàn ông mới có xu hướng này nhiều, còn phụ nữ thì trừ khi nó còn yêu mình nhiều lắm mới thế, còn đàn ông thì chỉ muốn 'những gì' thuộc về mình ko ai được mó vào =))
 
Back
Top