Ai có truyện cổ tích chế lại YGO style post vào đây cho gọn

  • Thread starter Thread starter Rexxar
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thiếu quái gì, đọc thần thoại thấy rất hay dè cập đén "chuyện đây". Đọc sự ra đời của Minotaur chưa
 
Thiếu quái gì, đọc thần thoại thấy rất hay dè cập đén "chuyện đây". Đọc sự ra đời của Minotaur chưa
Đọc rồi,có người nói là bà ấy !@$!@#% với 1 con bò sau đó cho ra Minotaur cũng có người nói là bả vào nằm trong bụng 1 con bò bằng gỗ và sau đó thì sinh ra Minotaur :'>
 
Đó cũng là Thường thôi, chuyện Centaur còn hay hơn:
Người ***** với mây
 
Đó cũng là Thường thôi, chuyện Centaur còn hay hơn:
Người ***** với mây
Cái này do mây biến thành người :))
 
Zeus biến thành đủ thứ con đây thôi!!!
 
:)):)) công chúa thì lại là Ruin :)):)):)) trí tưởng tượng của Rexxar quả "phong phú" :)):)) biz biz :D
@cá mập : ông có vẻ thik đá đểu người khác nhỉ :-?
 
@ keni : có nhìu ng` lại thích móc chuyện cũ ra nói lại nhỉ
 
bàn tán sôi nổi wo' :-S.....hết cớ ngồi máy :((... mấy bác cãi nhau hoài... ai pót đc pót típ đi...
 
bàn tán sôi nổi wo' :-S.....hết cớ ngồi máy ... mấy bác cãi nhau hoài... ai pót đc pót típ đi...
Thế thì đừng vào đây,vào nghe cãi nhau chỉ thấy tức thôi :'>
 
@cá mập : ông có vẻ thik đá đểu người khác nhỉ :-?

cậu mới vào đây không biết thì đừng lên tiếng nhá,chuyện kết thúc lâu rồi còn nói lại làm gì,hừ
 
Cronus đã lén lút Ouranos đang ngủ xà tới cắt cái phallus(tự biết cái zì :'>) của Ouranos.
135.jpg

Và sau đó Ouranus vừa chạy vừa ôm cái ấy và biến mất vào không khí vì wa’ nhục nhã là thằng đầu tiên bị “phẫu thuật chuyển đổi giới tính”.
005.jpg

Sau đó Cronus giải thoát cho các Cyclops và Hecatonchire.
008.jpg

Cronus lại có xích mích với chúng và lại đẩy chúng xuống Tartarus (hết effect). Hành động ấy khiến nữ thần Đất Mẹ Gaia bất bình vì Cyclops và Hecatonchire cũng là con của bà. Gaia nguyền rủa Cronus: "Sau này con mày sẽ "tiếp bước" mày, mày sẽ bị con đẻ của mình truất ngôi".
096.jpg

Sau này Cronus cưới Rhea là chị của mình làm vợ, sinh được đứa con đầu tiên là Hestia, nhưng vì sợ lời truyền phán của Gaia, Cronus đã nuốt Hestia vào bụng… và số phận tương tự với Demeter, Hera, Hades, Poseidon.
065.jpg

Đến khi sắp sinh Zeus, Rhea đến cầu xin Gaia chỉ cách.
008.jpg

Gaia bảo Rhea sang đảo Crete sinh con
005.jpg

Sau khi Zeus ra đời, bà đã lấy 1 hòn đá
003.jpg

bỏ vào 1 cái khăn đem về cho Cronus “xơi”
Và như vậy, Zeus “iu dấu” là Đứa trẻ Sống sót
 
Và sau đó Cronus vừa chạy vừa ôm cái ấy và biến mất vào không khí vì wa’ nhục nhã là thằng đầu tiên bị “phẫu thuật chuyển đổi giới tính”.
Ouranos chứ sao lại là Cronus :'>:'>
 
Fix lại mau lên Tempest!!! Sai sót nghiêm trọng!!! Cronos mà mất thì đâu ra anh chị em nhà Zeus!!!???
 
cậu mới vào đây không biết thì đừng lên tiếng nhá,chuyện kết thúc lâu rồi còn nói lại làm gì,hừ

ùh mới vào...... :-j :-j anyway, ko nói nữa vậy :-j :-j
 
Fix lại mau lên Tempest!!! Sai sót nghiêm trọng!!! Cronos mà mất thì đâu ra anh chị em nhà Zeus!!!???
Mà thần thì cần quái gì cái đó,Zeus biến thành cái gì thì cũng @$@% được :'>
 
Ức chế, Sao truyện ngắn tẹo vậy??? Các vị nghỉ lâu tưởng truyện cũng phải dài chứ
 
Đã bảo máy tác giả die, bị ba má cấm cản...ức chế...nó thế!!!
 
Đã bảo máy tác giả die, bị ba má cấm cản...ức chế...nó thế!!!
Thế sao ông ko làm đi :'>:'>:'>
 
Tui làm sợ bị chửi là bệnh...bị chửi làm ức chế lắm, hiểu chứ??!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top