• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ai đó trả lại cho tôi chút niềm tin

làm tui nhớ có lần mình vay ông anh xã hội quen qua facebook 10 củ, ổng cho vay dù chưaa một lần gặp mặt, chỉ có nói chuyện hàng ngày thôi... sau đi làm trả lại hết cho ổng r, đến giờ tui vẫn còn thắc mắc là sao ông tin mình dữ zi... sau hỏi ổng lỡ em quỵt anh sao? anh đâu biết em là ai đâu? ổng rep: thì em cũng trả anh hết r đó thôi mà lỡ quỵt thì a tin tưởng nhầm người, ko sao cả ... câu trả lời của ổng làm mình bất ngờ thiệt sự :D
 
Lại bị lừa nữa rồi anh em ạ, bạn cũ lâu năm liên lạc lại cafe cafao với nhau vài tháng xong cũng mượn tiền, rồi hủy kết bạn zalo, số đt không nghe máy
Vài triệu thôi, chán vkl
Mình cũng có đòi hay gì đâu, nào có trả cũng được, không hiểu kiểu gì
 
Có thằng bạn vay có mấy triệu, mấy năm trc gọi điện, rủ đi nhậu vẫn đi. Đến năm kia, thấy lâu quá ko trả đc, nên bảo thôi anh em bạn bè lâu năm, ông ko cần trả nữa đâu. Từ sau buổi đó gọi vẫn nghe nhưng hẹn lần nào khất lần đó.
Mình cũng nợ nhưng mình méo thể hiểu đc thằng bạn mình nó nghĩ gì.
 
ai cũng bị thôi, có nhiều đứa rất sòng phẳng mượn nợ là trả liền nhiều lần như vậy nhưng mà 1 ngày đẹp trời nó gặp khó khăn thì nó cũng biến thành nợ xấu thôi hoặc là chờ đến khi nó có khả năng chi trả (thường rất lâu, vì nó sẽ ưu tiên tiền cho cái khác), 2 là sác định cho nó luôn cho đỡ đau đầu, và quy tắc là ko bao giờ cho mượn với số tiền quá 5 tr với người thân và 1,5 triệu với bạn bè bt.
 
Chán ghê, dạo này công việc thì trục trặc, gia đình thì hục hặc, chả có cái gì được yên ổn cả.
peepo_dead
 
Back
Top