Ai giúp tớ được không ?

tớ đã hỏi kĩ, thằng đó cũng chưa phải là người yêu của nó, có điều nó gần gủi hơn, nhà nó về cùng đường với nhà nàng. Tớ xin được số điện thoại của em, nhưng bạo gan hỏi em có người yêu chưa thì vẫn không giám.Tớ chỉ mới nói chuyện bình thường được với em thôi. các cậu cho tớ hỏi phải hỏi liền hay chờ thời gian từ từ mới hỏi, em đó cũng lắm thằng theo lắm, tớ chỉ là một trong những thằng đó thôi. Đây là lần đầu tiên tớ cảm tớ cảm thấy trống vắng, trong lòng khó chịu, khi em đi với người khác, tớ cảm thấy như thiếu mất một cái gì đó, ngủ thì cũng không yên, luôn thức dậy đột ngột, các cậu cho thế có phải là tình yêu không ? trong vấn đề tình cảm tớ luôn luôn là thằng không biết gì .
Oánh bài ngửa với nó,gọi điện hỏi : em có người yêu chưa,anh ko thích tản tỉnh người đã có người yêu :| ,hỏi nó thế để cho nó biết là có thêm 1 thằng đang để ý tới nó,chơi kiểu sáng tạo như này em nó mới shock,chắc mấy thằng kia toàn là tà theo đuôi thôi,chủ thớt thử chơi kiểu này xem sao :)
 
Sai [-X[-X[-X[-X
Lớp t có ít nhất là 5 đôi
Chúng nó góp gạo thổi cơm chung, đỡ tốn hơn những thằng NY ở xa như tớ nhiều :D:D:D:D:D

Giờ chưa tốn rồi nó sẽ phát sinh ra siêu tốn ...

Đỡ tốn hơn mà tc bấp bênh hơn ...

Nhưng mà dạo này đang là mốt, phòng bên nó thế mà mình ko thế kém miếng khó chịu.
 
Không hiểu sao, mỗi khi vào Tâm sự thấy những topic lập lên hỏi làm sao để cưa em này, làm sao để tán em kia mà thấy tủi thân lắm nhé ....

Nghĩ lại 5 năm trước mà thấy tiếc nuối :-<, cũng rụt rè, nhút nhát, kinh nghiệm thì chẳng có, nhưng khi đó cưa được rồi, yêu vào mới cảm thấy thú vị, tim đập loạn nhịp cho dù chỉ là một cái nắm tay ....

Vậy mà giờ :-<
 
Không hiểu sao, mỗi khi vào Tâm sự thấy những topic lập lên hỏi làm sao để cưa em này, làm sao để tán em kia mà thấy tủi thân lắm nhé ....

Nghĩ lại 5 năm trước mà thấy tiếc nuối :-<, cũng rụt rè, nhút nhát, kinh nghiệm thì chẳng có, nhưng khi đó cưa được rồi, yêu vào mới cảm thấy thú vị, tim đập loạn nhịp cho dù chỉ là một cái nắm tay ....

Vậy mà giờ :-<
mod à tớ chỉ hỏi xin ý kiến thôi còn tớ tự làm hết rồi. không phải là tớ nhác đâu tớ cũng như cậu thôi, muốn tự mình tìm hiểu, tìm cách chinh phục nàng, cuối cùng là tận hưởng thành quả :D
to napoleon: đã gửi tin và nhận lại được một câu nói lạnh lùng "mãi mãi là bạn". Đời tớ thế là cô đơn rồi.=((
 
Bác bế tắc lắm hay sao mà người ta khuyên chưa chi đã nghe theo thế. ;))
 
không không >< dù gì một tháng nói chuyện gặp mặt rồi. Nói cho nó lẹ. Tớ làm trước thằng napoleon bảo nữa kia.:(
 
Back
Top