Ai là đối thủ đáng sợ nhất trong Game?

  • Thread starter Thread starter leo100
  • Ngày gửi Ngày gửi
chơi chao trong Dw5 còn đỡ chứ tớ đi phần mở rông gặp đâu mấy thằng bắn cung ác toàn sài cung băng mới chết chớ, đi hồi bị đóng băng thì chỉ còn chờ tụi lính bên nó bu dô->die.
 
Tôi thách ông Aochoangxanh dám lắp ngọc Ike mà đi chao đấy. Trừ khi ông cầm một vài con tướng phu mà thôi (như Lã Bố, Mã Siêu đi ngựa). Chứ lắp ngọc băng thì chết bởi lính cơ, chưa cần tới tướng đâu. Hay cách chơi của ông là đeo ngựa xích thố lao thẳng lên "phang" luôn thằng tướng chính? hahaha...Còn Mã Siêu xuống ngựa có gì hơn Bàng Đức nào? Về chưởng cũng thua, về sát tướng và lính cũng thua. Ông đã dùng thử Bàng Đức chưa? Ông là dân ở đâu? Ở Hà Nội thì ra 101 Đặng Văn Ngữ mà so tài với tôi, cần gì phải ở đó mà nói về trình độ.
 
he he, sự việc xem ra ngày càng vui ra phết ấy nhỉ,kiểu này làm sao Juka nhà ta chịu cho thấu
đại ka thế lại nhầm rồi , đệ chỉ ko chịu được khi mà kẻ nói đệ ko ở cùng Hà Nội thôi :> . ( vì sao thì huynh biết rõ đệ mà :> )
con nhu minh hieu thi juka_zhao chắc chỉ cầm mấy con tứơng đỉnh chứ gì
Lại 1 cái nhầm nữa , :-" , xưa nay tại hạ chưa hề lên tiếng về vụ này , cũng chưa nói chỉ độc quyền xài Char mạnh . và nói thường xuyên xài Lu Bu thì lại càng ko . Nghe đâu minhduc cũng ở Hà Nội . Nếu rảnh thì chủ nhật này xếp lịch xuống Đặng Văn Ngữ đi , xuống đó tui , ông với Leo100 đọ sức tay 3 :>

ấy mới thấy rõ cái tài của leo100 vậy
ổng có tài nói , còn pa có tài kích động :-w ( chỗ này ông cũng vô câu thì tui bái ông thiệt ),
Ai thèm xài Light chớ, xài Ice cho mau
xài Ice tổ đi pà cố , Ice chỉ tập trung ít thì có lợi , nhiều thì ko có lợi , bí lắm thì xài Fire chứ mắc là xài Shadow , bí như ông mới xài Ice đó =))
Xin nói thêm, thằng MÃ SIÊU (thần tượng của ông) mà xuống đất thì cũng chỉ là con gà mà thôi, đi chao còn thua xa thằng Bàng Đức. HEHEHE
mỗi người có 1 cái khả năng dùng tướng khác nhau , thích dùng ai thì thấy nguời đó mạnh , khai thác triệt để điểm yếu cũng như điểm mạnh cá nhân là được rồi .

@@@ hôm thứ 4 đi uống bia về trúng gió cảm quá . Ai biết hôm nay lên lắm sự kiện thế này . Post mỏi tay .
* Còn pa FL chưa chiến được với ông này thì tui vẫn chưa hả . Đợi đấy . Năm sau sẽ cho Giang Nam biết tài tướng đất Bắc .
 
minhduc đây
đúng là mình ở hà nội
mình và leo100 hay đấu với nhau
9/9 này juka rảnh chứ
nếu rảnh thì đên 101 ĐVN vào tầm 3h chiều nhé
s
 
uhm` , thế cũng được . Mà có gì trước 9/9 tui đến 101 ĐVN nhé . Chỗ đó chắc PS2 hả , tuần trước đi qua phố đó mua báo thấy mọc đầy quán net . Cũng nên đi thử tài 1 chuyến cho biết mùi . Có gì lập team DW năm sau chiến đấu với team miền Nam :>
 
Đựơc đấy, Juka. Thật là có chí lớn, phải cho hào kiệt phương nam biết tài anh hùng đất bắc. Lập đội là một ý hay tuyệt. Thằng Minhduc đang ở quê, mùng 9 nó mới lên. Thôi thì tôi và ông họp trước vậy, Mùng 3 này nhé, 3h. Chí lớn:" Miền nam thẳng tiến" (chứ miền trung chắc là không có ai đáng giá đâu) KHà khà... Các bác ấy nghe câu này chắc là tức lòi mắt.#>:) :devil:
 
Thôi ông Leo cho tôi can đi , khéo người ta ghét lây hết sang dân Bắc , đại ka kết nghĩa Tydus của tôi ở trong Nam đó . So ra thì cũng na ná như Gia Cát Lượng với Gia Cát Cẩn đó ( ko dám nhận mình hơn đại ka Triết :p)
 
X( Hừ. Sợ gì chúng nó. Nó ở miền nam thì gọi là Gia Cát LƯỢNG. Tôi ở ngoài BẮC nên có tên là Gia Cát LẠNG.#>:) khà khà khà.... Chưa biết ai cao thủ hơn. Ông bảo ai hơn nào?
 
mấy bác sao toàn cạnh tranh giữa bắc và nam không vậy, miền trung cũng nhiều cao thủ lắm chứ bộ, như tớ đây chẳng hạn,(nổ tí).
 
tệ quá mấy ông ơi
bắc nam anh em cả mà
mà cũng cần phải có cuộc đọ sức giữa 3 miền chứ nhỉ
 
Ải Ải,sao chê miền trung ko có nhân tài, tui cái gì cũng dở nhưng đc cái đánh DW ko tệ đâu nghen #>:)
 
miền trung ít nhân tài , ko về tay Bắc thì cũng về Nam ;))
 
Điều ấy thì miền trung đừng tự ái (vì nó đúng quá mà). Có dịp Nam chinh thì tiện tay thôn tính luôn miền trung. Khà khà
 
Bắc phạt thì ko ai cản nổi. Nhân tài trùng trùng điệp điệp.
 
Bắc phạt thì ko ai cản nổi. Nhân tài trùng trùng điệp điệp.
Kinh thế chú vô nam bao giờ chưa mà dám nói thế,nói thế ko sợ người khác ghét à (tui nè )
 
Sokis làm gì nóng thế. Thế ông anh cũng chưa ra bắc kỳ ah`. Em vào nam rồi đấy chớ chứ chả phải ếch ngồi đáy giếng đâu.
Nói thật người Nam thật thà chân chất (khen tý cho zui), thì làm sao mà đấu nổi mới dân bắc văn võ song toàn. (^_^)
 
Sokis làm gì nóng thế
Ko nóng chỉ hơi bức xúc thui
Em vào nam rồi đấy chớ chứ chả phải ếch ngồi đáy giếng đâu.
Thế có duel dc với ai chưa
Nói thật người Nam thật thà chân chất (khen tý cho zui), thì làm sao mà đấu nổi mới dân bắc văn võ song toàn. (^_^)
Ờ ờ thật thà lắm thử bị lừa coi coi ,nó lột cho sạch ,còn tui đây ra bắc 1 lần rồi chỉ có 2 ngày nên chưa biết hết dc
 
Ko nóng chỉ hơi bức xúc thui

Thui thui. Bức xúc làm chi cho mệt. Anh em một nhà mà.:wink:

Thế có duel dc với ai chưa

Tui còn non lắm, chưa duel được zới ai. Chút tài mọn chỉ để bình luận với tán phét với mem thui mà.:whew:

Ờ ờ thật thà lắm thử bị lừa coi coi ,nó lột cho sạch ,còn tui đây ra bắc 1 lần rồi chỉ có 2 ngày nên chưa biết hết dc

Lớn đầu roài làm sao mà lừa mới phỉnh. Chỉ sợ bị trấn lột thui.:p
 
Triệu Vân và Lữ Bố thì khỏi nói rồi còn thằng Cam Ninh chạy toán loạn như con chó điên, chẵng biết ở đâu mà đánh
 
thằng Cam Ninh chạy toán loạn như con chó điên, chẵng biết ở đâu mà đánh
Thế nhưng con chó điên ấy mà cắn trúng 2 nhát thì hơi bị phê đấy
 
Back
Top