Ai là fan của Adachi thì vô đây nào!

Status
Không mở trả lời sau này.
Góp thêm 1 chút nữa nè
truyện của Adachi thường nhẹ nhàng, tình tiết không quá căng thẳng, nhân vật chính lúc nào cũng khờ khờ ( không bit khờ thiệt hay giả bộ)
Cốt truyện nhẹ, và trong sáng ( kím nổ mắt mà ko có mí cảnh xxx, trong khi truyện khác có đầy), ngay từ những tập đầu, độc giả đã có tự hình dung ra kết truyện như thế nào ^^ ( thường là rất có hậu, hoặc kết thúc mở theo hướng tốt)
cách Adachi quảng cáo những bộ truyện của mình rất có duyên ( có ai xem wa rough hay katsu sẽ rõ)
===
tui có bổ sung nhiu đóa hà, ai bit thêm xin choa ý kín
 
Có vẻ như MAD cô nương mơi biết đến Adachi sensei qua 2 bộ Rough và Katsu này thôi nhỉ,vì cách quảng cáo của MA đã có từ các bộ trước nữa rồi.

Btw,thanks ^..^ for those infomations :D
 
__Tớ đánh giá Katsu! kém hơn các tác phẩm trước rất nhiều... Có vẻ như tất cả tinh hoa của Adachi-sensei gửi lại những tác phẩm của thập niên 80 hết rồi... Cố gắng đọc hết bộ Katsu! cũng chỉ vì là fan của Adachi thôi >..<

PS: Ý kiến cá nhân... Fan của Katsu! đừng giận nhé...
 
Nếu nói kém thì tớ thấy bộ Cross game có vẻ kém hơn,vì mô tip hơi bắt chước bộ Touch,2 chị em thì con chị chết,con em gái có lẽ sau này cũng sẽ thích thằng kia :D

Btw,vẫn thích tất cả các tác phẩm của Adachi sensei,đặc biệt là Miyuki và Touch :'>
 
Nếu nói kém thì tớ thấy bộ Cross game có vẻ kém hơn,vì mô tip hơi bắt chước bộ Touch,2 chị em thì con chị chết,con em gái có lẽ sau này cũng sẽ thích thằng kia :D

Btw,vẫn thích tất cả các tác phẩm của Adachi sensei,đặc biệt là Miyuki và Touch :'>
__Theo mạch truyện thì... chắc chắn rồi chứ hổng còn là có lẽ nữa đâu...!
__Cross Game tớ chưa xem hết nên cũng chẳng biết thế nào, nhưng đọc qua 51 chapter thì chỉ thích mỗi volume 01, khi Koh, Aoba và Wakaba còn nhỏ ấy, từ volume 02 trở đi bắt đầu nhàm rồi...
 
Sorry, tại mạng nên post bài bị đúp >..< Edit vậy...
 
Tớ đang thắc mắc không hiểu bộ ớt bảy màu không được ủng hộ nhiều nhỉ ^^ . Hổng lẽ có nhiều cảnh chém giết nên bị mất điểm ?
 
tính ra MAD xem mới 4 bộ ^^
touch
rough
katsu
ớt 7 màu
thích nhất là ớt 7 màu, sau đó là rough
katsu xem mới tập 7 (hum nay ra tập 8^^ ) nhưng thấy nó sao sao ý, ko zui như mí truyện kia
touch thì xem hùi nhỏ nên giờ cũng ko nhớ nhiều ==> không bình luận ^^
P.S : nhận xét cá nhân MAD thui nhá, không wơ đũa cả nắm đâu
 
Về Katsu thì tớ cũng công nhận là kém hơn các truyện khác. Lý do đã đc phân tích ở mấy trang trc :p

Có thể do bộ 3 Miyuki-Touch-Rough của thập kỷ 80 đã quá xuất sắc nên những truyện sau này của ông đều chưa thể vượt qua bộ 3 này trong lòng độc giả, nên các bạn sẽ thấy các truyến au này ko còn hay nữa.Nhưng tớ vẫn thấy mỗi truyện của ô đều có những nét hay khác nhau , và khi đã là fan của Adachi thì tớ vẫn muốn đọc hết các truyện của ông :D
Nói 1 cách khác là giống như Bethoven, sau khi nghe Moonlight Sonata, Symphony 9 , For Elise, thì các tác phẩm còn lại dù đc giới phê bình đánh giá cao nhưng nghe vẫn ko thể vượt qua các tác phẩm trên đc thì với Adachi sensei , dù các truyện sau này có hay nhưng bởi ấn tượng ban đầu của độc giả Việt Nam chúng ta về ông là qua Touch, Miyuki và Rough nên những truyện sau này dù hay đến mấy cũng ko thể vượt qua những tác phẩm này đc.
btw : Touch là truyện đc đánh giá là thành công nhất của Adachi :P nên các truyện sau ko hay bằng cũng là dễ hiểu :D có lẽ cũng là do những lý do trên. Toụch ra đời sớm và đã đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật xây dựng truyện của Adachi nên đã để lại dấu ấn rất mạnh với những độc giả của ông.

Bổ sung thêm : Truyện của Adachi sensei cũng rất nổi tiếng ở CÂ và CMỹ , đặc biệt là Tây Ban Nha và Canada, Mỹ , rất nhiều nhóm dịch truyện của ông đến từ các quốc gia này và trên các 4um về manga cũng có rất nhiều fan của ông đến từ các quốc gia trên.
 
MA vẫn còn 1 sở thích khác là "nói xấu" biên tập viên, nhà xuất bản... Rất nhiều truyện (hình như là truyện nào cũng có), phải có ít nhất 1 dòng hoặc 1 tranh vẽ cảnh tác giả bị hối thúc..

Ngoài ra, tác giả luôn luôn xuất hiện trong chính tác phẩm của mình thông qua 1 nhân vật tóc giả, 2 mái và đeo kính...
 
Vâng , ngoài ra bạn nào đọc Katsu sẽ thấy phần tự sự của tác giả về các nghề nghiệp mà mình muốn đạt đến ...trong đó có nghề họa sĩ với cái nón và bên trên nó là 1 cái quần lót nữ :))
Hiện đang lọc lại các bộ truyện của Adachi để lựa chọn các ảnh và khung tranh cool , beauty and fun ....hí hoái phothoshop 1 tí để ghép các pic thành 1 pic có nội dung vui :D
Cái Adachi Season Album đúng là rất tuyệt , thank you ^..^ nhiều

Để hôm nào tổ chức phòng trưng bày mới được , lúc đó anh em giúp nhé :cool:
 
Oh yeah,cứ làm đi rồi tớ đến xem :D
 
Mitsuru Adachi
adachimitsuru01jy2.jpg
adachi3ry8.gif
adachiks5.jpg
history196902ba6.jpg


- Tên thật: Mitsuru Adachi
- Bút danh: Mitsuru Adachi
- Ngày sinh: 09/02/1951
- Nơi sinh: Gunma, Isezaki, Nhật Bản
- Nhóm máu: AB
- Sở thích: Đánh mạt chược, Pinball & Coffe
- Môn thể thao yêu thích: Bóng Chày

__Ông có hẳn 1 đội bóng chày của riêng mình, tên là Vitamin A, nhưng đáng tiếc là chưa bao giờ nghe nói đến đội bóng này chiến thắng hay đoạt giải gì cả… Có lẽ chính do sở thích này mà về sau, rất nhiều manga của ông có nội dung xoay quanh chủ đề bóng chày, và một trong những từ rất thường xuất hiện trong manga của ông là “Koushien” - đây là tên sân vận động diễn ra trận chung kết hằng năm giải bóng cháy các trường trung học…

__Năm 1985, ông kết hôn ở tuổi 34, và hơi tiếc là chẳng kiếm được chút thông tin gì về Adachi phu nhân cả…

__Mitsuru Adachi nổi tiếng về 2 thể loại: “romantic comedy”“sport” manga (đặc biệt là bóng chày) Ông là một trong số rất ít mangaka sáng tác cho cả 2 tạp chí: shounen mangashoujo manga, và càng ấn tượng hơn là ông lại nổi tiếng với cả 2… Rất khó để có thể cắt nghĩa 1 cách rõ ràng về manga của ông là shoujo hay sport…? Trong loạt manga của ông, tất cả các câu chuyện luôn được đặt trong bối cảnh trường học (cái này thiên về shoujo), nhưng diễn biến thì lại chủ yếu nói về sport (ex: Touch, H2, Katsu, Slow Step.v.v.) cũng như những tình cảm, những rung động đầu đời cực dễ thương của những cô cậu hs cấp 3 (Miyuki, Rough…)

__Mitsuru Adachi sáng tác theo một phong cách có thể nói chẳng lẫn vào đâu được… Nét vẽ ko hề cầu kỳ, hay nói đúng hơn, rất đơn giản, bình dị… và rất thật… phù hợp với việc đặc tả nội tâm nhân vật… Vâng, đơn giản từ hình dáng nhân vật cho đến bối cảnh xung quanh, đơn giản đến mức khiến người xem có cảm tưởng, thiếu bớt đi dù bất kỳ 1 nét vẽ nào đấy thôi cũng chẳng được… Điều này khác biệt rất nhiều so với Masakazu Katsura – cũng là 1 mangaka mình rất thích…

__Mitsuru Adachi có khả năng nắm bắt và miêu tả tâm lý nhân vật rất xuất sắc, ông ko dùng nhiều ngôn từ mà dùng tranh vẽ cũng như hành động để khắc hoạ tính cách nhân vật… và đây là điểm mình thích nhất ở ông ^..^

__1 điểm đặc biệt nữa trong những tác phẩm của ông: tuyến nhân vật thường không nhiều… hay nói chính xác hơn là rất ít, thường thì chỉ có 3,4 nhân vật then chốt, những nhân vật phụ thường đưộc ông xây dựng với những nét cá tính rất riêng, dù vậy trọng tâm tác phẩm vẫn được đặt trên tuyến nhân vật chính (dĩ nhiên!) nên những nhân vật phụ thường mang nhiệm vụ… gây cười cho tác phẩm ^..^

__Tác phẩm của ông được chia nhỏ thành nhiều chương ngắn, nhưng điểm đặc biệt là các chương luôn gắn kết với nhau và ko hề trùng lặp như một số manga khác mắc phải…

__1 điểm khá thú vị về ông, có lẽ ông có mối quan hệ khá thân với Rumiko Takahashi, trong manga của ông thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện những nhân vật của Rumiko… VD: trong "Niji-Iro Tougarashi" có xuất hiện cả Ranma lẫn ông Kenma trong “Ranma 1/2” hoặc trong “Touch” , Tat-chan bị chuyển nhượng từ đội boxing sang baseball bằng 1 tấm hình Urusei Yatsura có chữ ký của Rumiko Takahashi.

__Các tác phẩm của ông đều lần lượt được đăng tải trên các tạp chí như: Shonen Sunday, Ciao, Shoujo Comic và Petit Comic, và gần như tất cả đều được xuất bản bởi nxb Shogakukan và Gakken… Ông cũng là 1 trong số rất ít mangaka có số lượng sách phát hành trên 100 triệu bản in…

__Tên tuổi Mitsuru Adachi nổi tiếng khắp nước Nhật cũng như được biết đến rộng rãi ở Châu Á, nhưng một điều đáng tiếc là chỉ mới vỏn vẹn 2 tập truyện ngắn: “Short Program 1”“Short Program 2” (đều được licensed bởi Viz Communications) là được phát hành ở Mỹ…

____Tác phẩm của Mitsuru Adachi nhẹ nhàng mà gần gũi, đọc xong, có thể bạn chẳng cần đọc lại, mặc dù vậy ấn tượng đọng lại vẫn rất khó phai… Và hãy tin mình đi, bạn cứ thử 1 lần đọc qua Miyuki, Touch, H2, Rough hay Katsu chẳng hạn, bạn sẽ hiểu…

__Vâng, đó là những nét sơ lược về Mitusuru Adachi – một trong những mangaka vĩ đại bậc nhất của đế quốc Manga… Người được các fan ưu ái trao danh hiệu “Ông hoàng Shoujo” – Người gần gũi với các otaku lứa tuổi học trò đến mức người ta đã nói: “"Bất kì giáo viên trung học nào nếu không biết đến tên tuổi của Mitsuru Adachi thì không phải là giáo viên trung học...”

Brief history

__1969: Theo sự hướng dẫn của người anh trai Tsutomu Adachi, sau khi tốt nghiệp trường cấp 3 Gunma Prefectural Maebashi Commercial, Mitsuru Adachi (MA) chuyển đến Tokyo và bắt đầu sự nghiệp sáng tác bằng việc làm phụ tá cho Isami Ishii

__1970: MA cho xuất bản tác phẩm đầu tay: “Kieta Bakoun” (The Faded Explosion) trên tạp chí Deluxe Shonen Sunday (1 tạp chí truyện tranh của nxb Shogakukan), đây cũng là thành công đầu tiên của MA – 1 thành công từ rất sớm – khi ông mới 19 tuổi…

__1978: Ông từ bỏ phong cách cũ và sáng tác theo một phong cách hoàn toàn mới, tạo được dấu ấn với “Nine” – từ đó bút danh Mitsuru Adachi ngày càng trở nên nổi tiếng… Lần lượt những tác phẩm như Hiatari Ryoukou, Miyuki, và đặc biệt là kiệt tác Touch đã đưa tên tuổi MA lên đến đỉnh cao...

__1982: “Hiatari Ryoukou” được chuyển thể dưới dạng TV drama series

__1983: đoạt giải thưởng Annual Shogakukan Manga Award lần thứ 28 cho loạt 2 tác phẩm “Touch” & “Miyuki”

__1983: Cũng trong năm này, anime và live-action film “Miyuki” ra đời...

__1985: bắt đầu trình chiếu anime “Touch”

__1995: anime “H2” ra đời…

__1987: ông cho xuất bản “Slow Step”“Rough”

__1990: MA thay đổi phong cách với tác phẩm “Niji-Iro Tougarashi” (ông lấy cảm hứng từ 1 vở hài kịch độc thoại tên Raguro) nhưng lại ko đc các fans ủng hộ bằng những tác phẩm trước, mặc dù vậy ông vẫn sáng tác trọn bộ 11 volumes trong 2 năm...

__1992: Quay về phong cách cũ, đánh dấu sự trở lại với tác phẩm “H2”

__2002: “H2” được chuyển thể dưới dạng TBS Drama (TBS: Tokyo Broadcasting System)

__2002: “Touch” được chuyển thể dưới dạng live-action movie

__2006: “Rough” được phát hành dưới dạng video

Post bài sao ko ghi nguồn hả bạn? Ăn cắp bản quyền à? :devil:
Sẵn đây cho hỏi chỗ nào bán Anh Em Sinh Đôi và Hoa Mắc Cỡ vậy, chỉ tui tui đi mua
 
Post bài sao ko ghi nguồn hả bạn? Ăn cắp bản quyền à? :devil:
Sẵn đây cho hỏi chỗ nào bán Anh Em Sinh Đôi và Hoa Mắc Cỡ vậy, chỉ tui tui đi mua
__Xin lỗi, nhưng người viết bài đó là... mình, mình ko sao chép cũng ko ăn cắp bản quyền gì hết, nếu bạn nói bài này của bất kỳ ai khác viết, mình xin chịu mọi trách nhiệm về sao chép ::) Vì vậy ko ghi nguồn chắc cũng ko vấn đề gì chứ nhỉ?

__Bộ Anh em sinh đôi mình cũng đang tìm mua, nhưng e là hơi khó, truyện ra năm 97, bây giờ muốn kiếm đủ bộ là cả 1 vấn đề >..<
 
Ặc,10 năm rồi còn gì,chắc gì đã còn,nếu còn chưa chắc đã đủ,nếu đủ chưa chắc đã nguyên vẹn :D

Giờ thì may ra đợi bọn NXB Trẻ nó phát hành hết các tác phẩm của Adachi Sensei thôi ^^
 
Được rồi , các huynh muội mua cái bản đồ TP.HCM đi .....để hôm nay tớ đi xem cái con đường bán sách đó mang tên gì sẽ phụng bồi ^^

Dù là tinh hóa của ông tập trung trong 3 bộ truyện Touch , Miyuki , Rough ....nhưng các tác phẩm khác cũng có sức sống và cái hồn rất mãnh liệt của riêng nó chỉ không vượt qua ánh hào quang thôi ^^

Trông thằng NXB Trẻ phát hành từng chút từng chút không biết đền chừng nào -.- (huống hồ chưa chắc đã phát hành hết )
Khốn khổ thân tôi , bây giờ kiếm cái USP để đem hình đi up cũng chả biết tìm ở đâu :))
@ Ai xem cái Short Progam 1 ...xem hộ phần Progam 3 rồi kể lại cho tớ đi ...chả hiểu :D

@ **** , dow hết về mà còn nhiều truyện còn thiếu ....trong bụng cứ nóng ruột muốn xem mà không thể +_+
 
Bác muốn kiếm nguyên bộ của Adachi thì liên lạc với tui.
Tui có đủ bộ.Về truyện tranh chỉ tự hào về bộ sưu tập này thôi.Không sót thứ gì.Đang bắt tay với bác bôn lôi thủ dịch truyện đây nè.
 
À,Huy này.Tui dịch xong mấy bộ rồi.Đang đóng hòm rồi gửi cho ông đây.
Nhớ bảo cả bác Bọ Cạp dịch hết đống Touch , Miyuki đi nhé.Hiện tại anh em chỉ trông cậy vào ông thôi đấy.Tôi lo sắp xong mấy bộ ngắn rồi.Mà ông hứa đưa tôi mấy bộ truyện cũ xuất bản của Adachi mà lặn hả???Biết điều share ngay,không tui uýnh bây giờ!!!

P/s:nhà ông nối mạng rồi cho tui ké MIRC với,có mấy chap mới bằng tiếng Nhật nhờ ông dịch hộ luôn.Máu quá rồi.
 
Ông không nói tui cũng quên đấy,không biết tình hình bác bọ cạp ra sao.Nghe nói ông dịch mấy bộ 1 lúc,hi vọng là còn nhớ.Tui thì vẫn còn nguyên bộ Anh em sinh đôi với ớt bảy màu,hoa mắc cỡ với và bộ lẻ tẻ đã phát hành ở Vn lâu rồi,vẫn đang ở nhà nè.Nhớ giữ cho tui nhé,còn mới lắm đó.Coi xong nhớ dịch cho chuẩn rồi up cho mọi người xem nhé.Còn mấy chap mới thì okie đi,tui dịch xong từ hôm qua rồi,khỏi cần ông báo.Chiều đến lấy nhé.
Sorry anh em vì đã nói chuyện ngoài luồng 1 tí.
 
@Bonloi:định dịch ra tiếng Việt à >_<,nếu có bản E thì up đi,chứ tiếng Việt thì chán lắm >_<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top