Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Híc, ngày xưa công nhận lũ thèm tiền dịch bố láo thật >"<.
Bloody scryed của hyunkel mà chúng nó dám dịch là " Tôn Ngộ không khuấy động thiên đình" >"< đủ thấy là vãi ra cả lọ rồi >"<
NHưng thấy hyunkel đẹp nhất là tấm này.
01.jpg

11.jpg
 
Thêm vài tấm nữa về HyunKel nhé ^^!.
12.jpg

14.jpg
 
Mình thì ình lại thik chú POP hơn :D

Có cái gì vui vui hài hài trong anh ấy :">
 
Đây là 2 món vũ khí có thể nói là đẹp nhất magna :))
n2v0u2namymfxcnlk5yq.jpg
;;)
 
cái truyện này tớ thích nhất cặp Đai - Leona :-* tiếc là cuối cùng Đai đi mà chẳng nghe được lời yêu thương gì của Leona cả :((
 
thằng dai nó còn ngây thơ lắm =))
 
Vì nước quên thân, vì sự nghiẹpque6n cả tình yêu :">
 
0.5071044_13843_1.jpg

1 phiếu cho anh myst vearn của chúng ta :). Anh ấy công nhận đẹp trai thiệt nhưng xét đy xét lại thỳ không thể = HYUNKEL được :).
Còn xét về sức mạnh chắc baran là số 1 :). Nhưng có điều kô hiểu là tại sao 6 tư lệnh của lực lượng yêu mà có sức mạnh chênh lệch nhau thế nhỉ >"<. Cùng là tư lệnh thỳ ít cũng phải cân cân tý chứ >"<. Chắc có mỗi ông Thú Vương là yếu nhất :). HyunKel bật harlar như trẻ con :). Myst Vearn thỳ nói chung là vãi lọ trong 6 tư lệnh :(. NHưng cuối cùng thỳ HyunKEl mới là đỉnh nhất :), các chú kia đy hết =))
 
Về vũ khí trong truyện nói thật là mềnh rất mê con đầu long đao của bác Baran. Rất là chất.
Còn thì cái kiếm của anh Hyun lúc đầu thấy cái chuôi nối với thân kiếm trông có vẻ ẻo lả, nếu mà chịu lực mạnh từ sống kiếm chắc là dễ bị rời ra từng bộ phận một. Chỉ có cái là nó thêm cái armor quá ngầu nên thích lây :">.
Đại ma vuơng về sau có cái chiêu thiên địa gì gì ấy cứ như là tập thái cực quyền ấy nhỉ. Tay trái là thiên tay phải là địa. Địa vững như bàn thạch đỡ hết các loại ngoại công, Thiên thì tấn công như vũ bão theo lý thuyết thì bọn hero chả có cửa. Tư nhiên lại sướng lên đi vạch áo con leona xem búp thế là thua chứ. Nhục hết biết :|:|:|
 
Ặc, bác nói kiểu gì ý >"<. Quả long đầu đao của bác baran là Víp rùi >"<. SÁng ngang với orihancon mà....
Giáp cảu HyunKEl là giáp chống ma thuật. Hadlar nhìn thấy còn đ@i' ra máu :)). Minh chứng cụ thể là cháp 61:). Nếu như kiếm ma thuật được làm = orihancon thỳ sao nhỉ :)). Chắc cũng chẳng thua ai đâu :))
 
^ ấy ấy, mềnh mê là mê cái kết cấu của thanh Đầu long đao của bác Baran, còn thì chất lượng miễn bàn :">
THường mấy cái gọi là đầu long đao toàn có con rồng ở chuôi rồi há miệng ra cái phần lưỡi đao ( điển hình là của bác Quan Vũ) mềnh là mềnh thấy không ưa cái kiểu đấy. CÒn kiểu của thanh đầu long này quá chuẩn, Rồng ở đốc đao, dù ở trong bao trông vẫn hoành tá tràng :"> Nhìn xa cũng thể hiện đẳng cấp rất nà chơi :-*:-*:-*
Thanh kiếm mà Đai cầm lên xem lúc đi xem ở tiệm bố thằng Pop trông cũng ổn, nếu đúng như nó nói là nước thép ánh lên màu xanh blue thì rất nà tuyệt :-*:-*:-*
 
myst vearn chỉ dc cái mặt thui , còn HYUNKEL thì đẹp từ đầu đến chân . Nhưng bất mãn cái là cây thương của Hyunkel nhìn sơ sài quá :| hok dc oách :(
 
^ Mềnh không thích cả cái giáo lẫn bộ giáp lúc đầu được thằng ôn mặt sẹo tặng. Giáp cho huynkel về sau được làm lại còn đẹp đẹp 1 tý. Lúc đầu mới nhận nhìn thật quá chán, chân thì bó sát cả lại, phần hông thì bạnh ra xong quây lại như cái váy, đàn bà quá :(. Đang mặc bộ kia ngầu như vậy mà lại chuyển sang kiểu khác hẳn. CÓ lẽ tác giả muốn cho HUynkel thay đổi diện mạo mới nhưng mà nó quá là shock kiểu như đang nghe Heavy Metal thì chị gái lấy remote bật sang Ballad ấy. Hụt cả hẫng =(( =(( =((.
Trong mấy tự lệnh còn anh gay - nửa băng nửa lửa cơ mà. Anh ấy dựng được cái vòng tòn ma thuật cũng khá đấy chứ. DÙng để đánh úp thì khó mà chọi lại được. Mỗi tội vì phụ thuộc và kỹ thuật quá nên dễ bị phá :D
 
myst vearn chỉ dc cái mặt thui , còn HYUNKEL thì đẹp từ đầu đến chân . Nhưng bất mãn cái là cây thương của Hyunkel nhìn sơ sài quá :| hok dc oách :(

Công nhận với bác là thế :). Thực ra cây thương cũng được :) nhưng hình như không hữu dụng bằng cây kiếm ma thuật. Lonber cũng từng nói nếu hyunkel dùng kiếm thỳ vượt trội hơn hẳn ông ta ( chap 167 ) . mà Lonber dùng kiếm cân cơ với myst Vearn ở cháp mà có thằng simakholobatu =)) bọn kim tiền dịch :). MÀ tao sao ông lonber kô chế cho hyunkel cây kiếm ma thuật = orihancon nhỉ >"<. Tiếc quá >"<
.
___________Auto Merge________________

.
^ Mềnh không thích cả cái giáo lẫn bộ giáp lúc đầu được thằng ôn mặt sẹo tặng. Giáp cho huynkel về sau được làm lại còn đẹp đẹp 1 tý. Lúc đầu mới nhận nhìn thật quá chán, chân thì bó sát cả lại, phần hông thì bạnh ra xong quây lại như cái váy, đàn bà quá :(. Đang mặc bộ kia ngầu như vậy mà lại chuyển sang kiểu khác hẳn. CÓ lẽ tác giả muốn cho HUynkel thay đổi diện mạo mới nhưng mà nó quá là shock kiểu như đang nghe Heavy Metal thì chị gái lấy remote bật sang Ballad ấy. Hụt cả hẫng =(( =(( =((.
Trong mấy tự lệnh còn anh gay - nửa băng nửa lửa cơ mà. Anh ấy dựng được cái vòng tòn ma thuật cũng khá đấy chứ. DÙng để đánh úp thì khó mà chọi lại được. Mỗi tội vì phụ thuộc và kỹ thuật quá nên dễ bị phá :D

Nhưng hyunkel vẫn đẹp mà :). Đúng không huynh ?
 
^ Tính Huynkel thế, thực lực + niềm tin là chính chứ vũ khí không quan trọng. Bác xem nó đánh những trận sinh tử như với Hadlar, với bọn bàn cở, tốt đen ấy cuối cùng vũ khí, giáp giếc bay hết toàn cởi trần cân hết chúng nó đấy thôi.
Chứ huynkel mà cũng dùng kiếm xịn thì Đai hết đất diễn rồi còn gì =)) mà mềnh đoán có khi là Huynkel chuyển sang dùng thương là để đỡ đụng hàng với Đai ;;)
Bác Ma vương già có cái thương đúng là cái gậy chống lưng của người già. Show được phát đầu rồi bị táng cho gẫy vụn.
À mà anh ma vương trẻ cũng dùng tay chiến đấy, boxing với HUynkel khéo lại thua =))
 
^ Tính Huynkel thế, thực lực + niềm tin là chính chứ vũ khí không quan trọng. Bác xem nó đánh những trận sinh tử như với Hadlar, với bọn bàn cở, tốt đen ấy cuối cùng vũ khí, giáp giếc bay hết toàn cởi trần cân hết chúng nó đấy thôi.
Chứ huynkel mà cũng dùng kiếm xịn thì Đai hết đất diễn rồi còn gì =)) mà mềnh đoán có khi là Huynkel chuyển sang dùng thương là để đỡ đụng hàng với Đai ;;)
Bác Ma vương già có cái thương đúng là cái gậy chống lưng của người già. Show được phát đầu rồi bị táng cho gẫy vụn.
À mà anh ma vương trẻ cũng dùng tay chiến đấy, boxing với HUynkel khéo lại thua =))

Phục bác quá :):-*. Công nhận là hyunkel toàn dúng sức mạnh niềm tin thật :(. Nhưng nếu không có niềm tin thỳ thắng sao được :)).Bác không thấy là HyunKel kô có giáp nhưng có gran cross còn gì :). Toàn dùng đòn hy sinh mà không chết :). Quá xứng đáng với chức vụ : Tư lệnh quân đoàn những chiến binh bất tử : HYUNKEL :-*:-*:-*
.
___________Auto Merge________________

.
Với cả Dai-ku đã từng nói : " Hyunkel vẫn là một kẻ mạnh dú không có áo giáp " đó mới là sứa mạnh thật sự của HYUNKEL
.
___________Auto Merge________________

.
Marm mãi mãi là yêu hyunkel :)
26211249269365.jpg
 
^ Thì đúng là thế :)) trước tham gia mấy diễn đàn như bên VNS hay narutofan hay narutobuzz gì đấy ko nhớ. Chúng nó bảo trong truyện này Huynkel thể hiện phong độ còn ngon hơn Dai nhiều. Kể cả sự chín chắn trong chiến đẫu lẫn tốc độ trưởng thành trong sức mạnh, mỗi tội là nhân vật gần chính cho nên chỉ dừng ở mức đứng ngoài trong trận đánh boss cuối.
Nhưng như nhiều bạn khác mềnh là mềnh thích em Marm nhất :">. Mặt đẹp, boob to, dáng thể thao, lại học quyền nên cơ thể khỏe khắn, dẻo dai phù hợp với nhiều mục đích sử dụng :-*:-*:-*:-*
 
Hyunkel xài thương còn 1 lý do là vì đó là món quà kỷ niệm của thằng đệ ông Baran :x thằng đó cũng chất vãi :x
 
Back
Top