Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

bọn nó được chế tạo như những cỗ máy mà cũng có tâm hồn, nghĩ lại thấy đúng là truyện cho trẻ con.
Mà thằng bố của Đai có cái kính đeo ở mắt, lúc đầu nhìn thấy mình cứ liên tưởng đến cái kính đo chỉ số sức mạnh của tụi Xayda với Fide trong Songoku :)) cuối cùng hóa ra cái kính đó chỉ có tác dụng làm đẹp :))

Cái kính ấy còn một phần giúp ông Baran biến thành Ryumajin ấy chứ, ổng cứa máu xanh chảy ra và biến hình...
 
^ đúng đó , bọn đó kiểu như người = kim loại , đc tạo ra từ ma thuật chứ ko phải là robot có máy móc bên trong :|
 
Xin lỗi đồng chí chỉ đọc truyện chế của KT phải ko, bọn đó ko phải là người máy đâu đấy, Harlard tạo ra bọn nó bằng phép thuật cũng giống như là lúc tạo ra thằng Flazald(tư lệnh băng lửa) đấy, chỉ khác là ở bọn này thì vật để phù phép là mấy quân cờ bằng orihancon còn ở flazald là hòn đá băng lửa. Đám cờ của Vearn thì chỉ có mỗi con tướng dc tạo ra bằng phép này còn lũ kia thì phép tạo ra lởm hơn nhiều nên bọn đấy ko thể tự hành động và chẳng hề có skill riêng;))

Uh, uh chính xác rồi :D hồi đấy bé tí toàn đọc truyện của anh KT với nhà XBT. Dạo gần đây mới có hứng ngồi đọc lại truyện xưa để ôn lại kỉ niệm tuổi thơ :P
 
Trong truyện chắc BARAN là mạnh nhất đúng không ta :D
 
Trong truyện thì Vearn với Verther mạnh hơn Baran đấy;))
 
Baran hóa Ryumajin là vô đối \m/
 
Dai với 2 dấu ấn mới là vô đối :))
 
Lúc đầu thấy bác Baran đã thấy tướng tá hơn hẳn lũ tư lệnh còn lại rồi. Oai phong lẫm liệt nhìn rất là chơi \m/
Về sau nghe ể còn khiếp nữa =)). Nhất cái đoạn đoàn dùng sĩ Avan giết được anh ma vương Hadla bởi vì lúc đó bác Baran còn đang phải đi đánh con vua rồng địa ngục (bị phong ấn tỏng cía phiến đá - bos của anh kill-vearn).
Đọc đến đấy buồn cười ếch chịu đc =)). Hóa ra là mấy anh Hadla là hàng thứ phẩm, không đáng đc quan tâm nên vứt cho đội anh Avan xử lý.
Thế mới biết độ chơi của bác Baran \m/
 
Baran đẹp trai nhất xong mới đến Hyunkel , về độ oai phong cũng hơn nhiều :))
 
Mà không hiểu sao Baran lại làm thuộc hạ cho MV đc nhỉ
 
Hoho, hình như đây là cosplay của pác Baran thì phải ...
Khỏi bình luận!
DragonQuestBaran.jpg
 
Đùa mình chả muốn chửi bậy trên 4rom thế mà tý thì phọt ra cái câu cửa miệng đấy. Nhìn thằng này hãm quá đi mất. Bình thường chưa chắc đã ăn ai lại còn cos Baran, chán chả buồn chối.
Truyện hay mà hết mất nên chả có gì để bàn tán nhể. Quanh đi quẩn lại lại ai đẹp zai phong độ nhất.
 
Có chú này triển vọng hơn chút đỉnh :-?
9250-otaku-aban-albums-cosplay-641-imagen-baran-8175.jpg
 
Trong truyện chắc BARAN là mạnh nhất đúng không ta :D

Chuẩn men bác àh, Baran là trùm rồng mà. Biến thành Ryumajin thỳ chỉ có vô đối.
.
___________Auto Merge________________

.
Trong truyện thì Vearn với Verther mạnh hơn Baran đấy;))

Cái này chắc huynh đài phải coi lại... Vearn đánh Hadlar còn không ăn nổi thỳ đánh đấm gì với Baran ? . Trong khi đó Baran biến thành Ryumajin coi Hadlar như trẻ con. Chẳng qua là Baran muốn bảo vệ con trai của mình và mọi người khỏi quả Black Core thôi, không thỳ còn mơ mới chết :((. Theo tư liệu thỳ quả Black Core mà nổ thỳ mọi thứ thành bụi cám.... trong khi đó baran vẫn còn nguyên hình hài Ryumajin ( chỉ bị xây xát + mất 1 vài chỗ không đáng kể ) đủ thấy là Baran thế nào mà ?
 
Baran đẹp trai nhất xong mới đến Hyunkel , về độ oai phong cũng hơn nhiều :))

Oai phong hơn thỳ chắc chắn rùi, vì Baran là boss không thể đánh bại mà ( nếu không có tác động ngoại tâm ) Nhưng còn về đọ handsome thỳ Baran cố lắm cũng chỉ vươn lên hàng thứ 4 thôy. Theo tại hạ thỳ thứ tự handsome sẽ là
1. HYUNKEL
2. Myst Vearn ( khi còn có Vearn's Greatest Mystery )
3. Larhatl ( đệ của Baran đấy )
4. Baran
5. ..... có thể kể đến Avan chẳng hạn, lúc trẻ nhìn cũng kha khá, nhưng sau khi làm vua trông mất tư cách đạo đức quá >"<
Ngoài ra Pop + Dai-kun nữa nhưng thấy 2 đứa này bình thường lắm >"<. Àh tý quên, còn thằng con trai lão Zaboera tên là gì ý quên rùi :-", nhìn bộ mặt thật là ấn tượngb-(b-(
.
___________Auto Merge________________

.
Lúc đầu thấy bác Baran đã thấy tướng tá hơn hẳn lũ tư lệnh còn lại rồi. Oai phong lẫm liệt nhìn rất là chơi \m/
Về sau nghe ể còn khiếp nữa =)). Nhất cái đoạn đoàn dùng sĩ Avan giết được anh ma vương Hadla bởi vì lúc đó bác Baran còn đang phải đi đánh con vua rồng địa ngục (bị phong ấn tỏng cía phiến đá - bos của anh kill-vearn).
Đọc đến đấy buồn cười ếch chịu đc =)). Hóa ra là mấy anh Hadla là hàng thứ phẩm, không đáng đc quan tâm nên vứt cho đội anh Avan xử lý.
Thế mới biết độ chơi của bác Baran \m/

Thỳ độ chơi của bác baran có từ trước mà :)). Cái đoạn mà đống phù thủy lửa ý =))
 
Hồi nhỏ coi đã thấy bác Baran thuộc hàng siêu khủng rồi, mình nghĩ chắc thua Vearn tí đỉnh, giờ mới biết anh ấy còn khủng hơn\m/
 
Hoho, hình như đây là cosplay của pác Baran thì phải ...
Khỏi bình luận!
DragonQuestBaran.jpg

Nhìn xấu thôi rồi =((
Thằng này nó có ý định bôi bác Baran chứ ko phải là bắt chước thần tượng nữa rồi :|
 
Back
Top