Ai là kẻ hữu dụng vô mưu nhất?Ai là kẻ bất tài nhât?

Đọc từ trang 1 tới chỗ này
Từ vụ Cigar và Guan yu đến caothusongbai và Wiwi cùng 1 số người khác
Xin mạn phép có 1 vài lời với những người trong cuộc
Tui là kẻ mới chân ướt chân ráo vào hội nhưng xin nói rằng bác caothusongbai tuy bác ko chủ đích xúc phạm người ta nhưng tính bác nóng quá nên mới bị Wiwi khích cho vài câu đã văng tục rồi, lời bác nói dẫu đúng hay sai nhưng mọi người nhìn vào thì đều thấy bác là người chửi bậy trước còn Wiwi tuy lời lẽ khó chịu nhưng vẫn chưa văng tục hẳn ra,về điểm này thì bác thua mười mươi rồi,có thể là 2 người đã từng căng thẳng với nhau ở 1 topic nào đó trước đây thì tôi ko rõ nhưng khi đọc topic này thì những người mới đều sẽ nghĩ là bác gây chiến trước,hơn nữa bác lại sai khi đánh đồng cả anh Cid khi anh ấy khuyên bác bình tĩnh mà anh Cid cũng đâu có gây gổ với bác đâu,chỉ là muốn khuyên bác bình tĩnh lại thôi,bác nói năng như vậy lỡ có anh NV hay The mask đi qua đọc được thì có phải là chết oan ko?
Mấy lời thiển cận mong bác bỏ quá cho.(đừng chửi là được rồi)
 
2 người làm ơn dừng lại, chỉ tranh luận ( đúng hơn là cãi ;)) ) về chuyện ai bất tài hay ko có tài thoai, mà caothu dùng từ ko hợp lý lắm, có thể dẫn tới hết dữ kiện để tranh luận, vì vậy xem như đã thua roài
 
caothusongbai nói:
hố hố,đúgn vậy ,ko bao giờ văng bừa bãi,Chỉ viết là Ko bàn luận với kẻ ko có văn hóa tranh luận,nhưng Mồm lại ko ngớt tranh luận với Nhữgn kẻ đó hohhôh,KO văng bừa bãi Vớ mọi ngừi,Chớ Với Chồn thì ...VĂNG TỨ LUNG TUNG HOHHOHO :D
1. Chỉ một đoạn ngắn ngủn mà đã thể hiện trình độ của chú đến đâu :)) Giả sử anh có nói: "không bàn luận với kẻ không có văn hóa", thế thì mâu thuẫn quái gì với việc tranh luận với những kẻ đó mà chú dùng "nhưng" ở đây. Hay chú lại không biết phân biệt "bàn luận" với "tranh luận" là thế nào?
2. Chú không hiểu biết gì nên anh cũng không chấp chú, chỉ có điều anh nhắc lại cho chú rõ: từ trước tới giờ, những người anh tranh luận chưa bao giờ là những người thiếu văn hóa, thích dùng lời lẽ kiểu như chú. Chú thích thì cứ tìm thử xem những đối thủ của anh xem. Nhưng anh cũng nhắc chú là nhớ tìm đối thủ mà anh tranh luận thực sự, còn những đối thủ để anh câu cá không theo quy tắc trên đâu, đến chú còn có cơ mà :))
Anh nói để chú khỏi thấy ấm ức, tưởng anh nói không đi đôi với làm. Còn bản thân chú khi nói gì thì cũng học thói quen tìm dẫn chứng đi nhé. Thật không hiểu môi trường trong giai đoạn phát triển nhân cách của chú thế nào mà chú hay áp dụng cái thói đặt điều của mấy mụ đàn bà hay ngồi lê đôi mách thế.
3. Ai cũng đã nhận thấy chú nói nhăng rồi. Chú đã trót văng bậy thì cứ cúi đầu nhận cho chóng tiến bộ, đừng cố tìm cách bôi xấu người khác hay đánh trống lảng linh tinh.

To all: Gần đây vườn đào thiếu tài năng trẻ nên sự nghiệp giáo dục rất là cần thiết, vì thế mọi người chớ thấy nhiều lời giảng dạy mà buồn cho hội.
 
nói trên đời thì ai mà không bất tài nêu ai cũng có tai thì lam gì có những trang sử hoanh tráng để chúng ta xem chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^.^
 
X( ,hừm,cả hôm wa ko vào web nổi,Hôm nay cụt hứng ,ko mún tranh cãi nữa,hừm X(
 
caothusongbai nói:
X( ,hừm,cả hôm wa ko vào web nổi,Hôm nay cụt hứng ,ko mún tranh cãi nữa,hừm X(
Thôi, biết sai thì trật tự đi cho anh em nhờ. Còn bên này để bàn về chủ đề chính. Có gì thì sang bên kia giải quyết.

Về vấn đề bất tài nhất trong Tam Quốc, có khi là anh Hiến Đế. Nghe thì oách, nhưng từ bé đến nhớn hầu như chả quyết định được gì.
 
Back
Top