GuanYu nghe đây.
Trước khi ông nói người ta thì trước tiên hãy xem ông biết gì đã vì không biết mà nói thì là thằng dốt. Ông bảo người ta hống hách ở đây thì xin hỏi hống hách đó là thế nào? hống hách với ai? có hống hách với ông và những người bạn mới của Hội chưa? hay chỉ hống hách với mấy thằng dốt nát mà không biết xấu hổ cứ oang oang cái mồm?
Thành viên Vườn Đào trước nay tình như huynh đệ, nghĩa như tri kỷ, người ngoài không biết sự tình thì là cái thá gì mà chõ mõm bình luận chuyện anh em người ta nói chuyện với nhau?
còn với ông, khi trước tranh luận, kiến thức kém mà không tự biết lắng nghe học hỏi, nói năng nhảm nhí bị tôi, Sep, Sol chỉ ra cho. Không những không biết cảm ơn mà cầu tiến thì chớ, lại còn giẫy nẫy lên như con nít ranh, sinh lòng thù vặt chạy khắp nơi sinh sự với bọn tôi. Tôi thương tình mới bảo ông còn trẻ con để mong ông sửa đổi vậy.

Thế nhưng ông không những không phân đúng sai được bằng lý trí, không kiềm chế được tính trẻ con mà còn là hạng mặt dày không biết xấu hổ. Đã chạy lung tung chửi bới, tự cho tài giỏi thì chớ, lại còn không tự biết kém, tranh luận không lại anh Cigar, líu quíu mở mồm chửi bới, sĩ nhục người ta. Tôi công nhận tôi không rõ ông nói thế là thật, là đùa hay là bản chất của một thằng con nít nhưng tôi có quyền phê bình ông điều đó với tư cách người ngoài nhìn.
Xấu hổ hơn, không những không chịu nhận mình kém, mình dốt, ông lại bày trò dùng clone post bài tự khen ngợi mình, ra vẻ là "cũng có người về phe mình", tự mình làm trọng tài để cứu vớt chút danh dự, chút kiến thức kém cỏi đã trót lòi ra. Nhưng tôi xin thưa với ông, tất cả đều chỉ tôn thêm cái da mặt của ông thôi. Không tin thì hỏi tất cả những ai đã đọc, đã quan sát ông tranh luận xem họ nghĩ thế nào?
Nói thật, thứ như ông đáng lẽ tôi cũng coi khinh như caothusongbai, nhưng tôi thấy ông thi thoảng kiềm chế tính trẻ con cũng biết được chút điều hay, điều phải nên nói thẳng để ông tự biết xấu mà sửa đổi. Lời này ông cứ để ngoài tai, không cần thiết phải chống chế lại để càng lòi thêm cái tôi đã chê bai và tôi cũng không có nhiều thời gian để hướng thiện mãi một người.
