Ai là người chúc mừng sinh nhật bạn đầu tiên ?

  • Thread starter Thread starter emi091
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai là người chúc mừng sinh nhật bạn đầu tiên ?

  • Bố mẹ -- tất nhiên , người sinh ra mình mà :D

    Votes: 6 13.6%
  • Anh , chị em -- ai gần gũi mình hơn nữa ^^

    Votes: 2 4.5%
  • Người yêu :"> -- nó mà k nhớ thì khỏi nói =.='

    Votes: 12 27.3%
  • Bạn bè -- tụi nó nhớ hôk ta ?

    Votes: 24 54.5%

  • Total voters
    44
năm ngoái ng đâu tiên chúc là ex :"sn vui vẻ nhé" =((
 
thường thì là bạn bè, nhưng lần đầu tiên trong đời thì đó là cô giáo chủ nhiệm hồi mình học lớp 1 :), đến bh vẫn giữ tấm thiệp chúc mừng của cô...
 
Đến giờ này mà bạn bè lẫn gia đình đều chưa ai nói gì hết ........' . Buồn ghê .
 
Đến giờ này mà bạn bè lẫn gia đình đều chưa ai nói gì hết ........' . Buồn ghê .

Chúc mừng sinh nhật :)
Biết đâu họ đang làm tiệc bí mật thì sao :>
 
con nhỏ bạn chúc đầu tiên, sau đó là tụi bạn thân biết sn mình là đòi mình kéo ra quán ăn mừng @@
 
20 năm rồi chưa biết ngày sn là gì :)
 
Nếu sinh ngày 10 thì chúc mừng sớm nhất là 0h00 ngày 10 à ,hay để 0h00 ngày 11 thì đẹp hơn nhỉ ?
 
Bao giờ cũng là 2 thằng bạn chí cốt, ngoài ra đứa nào chúc hay ko chúc chả quan tâm! ;))
 
Thỉnh thoảng lúc thì ny nói, lúc bạn bè nói trc
 
Sinh nhật là cái gì? :| Trong từ điển chưa có định nghĩa này
 
Bạn thân là đầu tiên :">. Nhưng ba mẹ mới là người luôn nhớ sinh nhật mình :X
 
Thường thường là tự chúc , có 1 năm ba chúc , bạn bè thì hầu như bọn nó quên ráo do ngày sinh của mình trùng với 1 dịp lễ hơi bị to ....

btw : chúc mừng sinh nhật chủ 2pic.
 
Thank for all :D . Đây là lần đầu tiên có nhiều người chúc mừng sn đến thế :x .
 
đã 10 năm rồi mình chưa biết bữa tiệc sinh nhật là gì:(, đơn giản là sinh trùng ngày phụ nữ Việt Nam, có ai thèm để ý đến mình đâu cơ chứ:(, tuy nhiên vẫn có người ấy tặng quà + chúc mừng( chắc đó là người đầu tiên:) )
 
SN thì lúc nào bước ra khỏi phòng ngủ là thấy bố mẹ mà bản tính của bố mẹ chả bao giờ quên ngày con mình sinh ra cả ;))

Còn bạn bè thì đíu thằng/nhỏ nào nhớ (mặc dù mình nhớ SN tụi nó 8-}) ... Anh em thì cũng gần gũi nên nhớ, còn lại chả có ny =))

Mà SN năm trước chả tổ chức hay quà cáp gì cả, cũng giống như ngày bt thôi, bạn bè thì chả biết mà chả cần tụi nó phải biết
 
cóc có ai cả :-"
sinh nhật đi mua cái bánh nhỏ, pháo bông, hoa quả, rượu bia về tự sướng, tự đánh đàn hát bài happy birthday to me, tự tặng quà blah blah blah :-"
 
Từ thời mới đẻ ra thì sao mà nhớ , chắc có lẽ là ba mẹ mình và chị mình vì chẳng có ai xung quanh nữa :)
 
Thường thì mấy cái trang web mà mình là thành viên nó chúc sn mình đầu tiên , ngày đó mà check mail dòm vào cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất :">
 
"Chính bản thân mình" - ko có để vote :|
 
10 năm ko biết sn là j? ko ai chuc với lại sn là ngày tồi của mình vì thế bây h nhắc đến sn thì mình cảm thấy chán dù j thì nó cũng là nhữngngày đã qua nhớ làm j cho buồn thêm. Vì hồi đó có GF nó chia tay mình vào sn mình. rồi sn mình năm nay thì bị hù vào tù bởi những j mình làm(cỡ 10 năm trơ lên). Rồi có năm thì gây lộn với mẹ mình. nên bây h mình ghét sn cho dù ngày sinh có đẹp ngày 1 tháng 1
 
Back
Top