Khăn vàng chết sớm , với lai có 1 thằng thủ lĩnh thì làm NPC là ổn rồi , còn dân Namman coi vậy mà cũng nhiều màn ra phết đấy , nhất là màn khi Zhuge Liang 7 lần óanh bại Meng Huo ^^ , rồi sông độc , cưỡi voi v.v.... Toàn thứ quan trọng của DW !!
Trong truyện nó viết khá ngắn thành ra thấy vậy, chứ Khăn vàng nó nổi lên đâu phải chỉ một năm là xong.
Còn màn Nanman, 7 trận đó được gộp thành một rồi, điển hình là đánh meng huo nhiều lần đấy, hay giải hồ độc, giáp mây, thú dữ như quest lấy đồ của Pang tong tron DW5.
Chứ 7 trận đó, trận nào cũng ngắn, tình tiết không nhiều, tách riêng ra dễ bị nhàm chán.
Koei mà áp dụng câu này vào Dw là nó đâu có dễ chán như DW5, không biết chừng thành công chẳng thua gì SW2.
7 màn đó có thể tách ra đó chứ:
ví dụ:nước độc:mission
Shu:1.Cứu các đơn vị quân còn sống trước khi họ bị die.
2.hỗ trợ các tướng quay về main camp bằng con thuyền.
3.bảo vệ đơn vị cây cầu qua sông.
4.tiêu diệt các đơn vị của mạnh hoạch.
5.mạnh hoạch đánh úp

về bảo vệ cát lượng và main camp.
6 tiêu diệt 2 cánh quân phá hoại của mạnh hoạch.
7.bảo vệ cho trương bào đến vị trí phục kích.
8.dụ tướng của mạnh hoạch.
9.tiêu diệt mạnh hoạch.
2.giáp mây.
đầu trận
1.dẫn đường cho xạ tiễn đến vị trí phòng thủ.
2.mạnh hoach xuất hiện tại phía tây main camp

về hạ tướng.
3.giáp mây xuất hiện,bảo vệ các xạ tiễn chính không chết người nào trong 2 phút.
4.dụ chúng về nơi đặt thuốc phiện..oh thuốc nổ.
5.tiêu diệt toàn quân.
Nói chung tách ra thì dễ thôi,vấn đề là có nghĩ ra tình tiết không.