vubeck821989
Youtube Master Race
- 13/3/09
- 17
- 0
Lời đầu tôi muốn hỏi bác : Bác biết gì về Oda ?
Thứ 2 :Tào Tháo dẹp bỏ được những j` gọi là hủ hóa ?
Thế này là phản ánh hết.Hóa ra bác ấy căn cứ vào độ lớn để đánh giá.Nhắc mình nhớ lại bác Lubu từng nói trận chiến hay và hoành tráng căn cứ vào lượng binh lính nhiều hay ít.
Vẫn 1 câu hỏi :Bác biết gì về Oda ?
Tôi không bênh ai nhé.Đây là câu bác nói:
Và anh Nghet đã trả lời:
Và rồi bác :
-----> Cùn ! Nói thẳng ra rằng ngay từ đâu đây không phải 1 cuộc tranh luận.
Dĩ nhiên là chẳng ai cấm cả,chỉ vì tôi thấy bác chả biết gì về Oda mà cũng nói nên thấy buồn cười thôi.Nói thì bác không chịu tiếp thu,thôi thì tùy bác.Thích Cao Cao có sao đâu,trong bảng vote này ai chẳng có tài,cái chính là bác đem so sánh cái tài của họ qua con mắt quá phiến diện thì làm sao thấy hết được cái tài của những người trong bảng vote này ?:.
sau đât xin trình bày những gì tớ biét về Oda xin viết qua vì ở đây chắc ai cũng biết nhiều về tài oda rồi !hiểu biết hẹn hẹp xin mọi người ko chê cười :hug:
Oda Nobunaga, có lẽ không phải nói nhiều về con người này. Mãnh tướng đại thắng trận Okehazama, một người con thường bị người cha gọi là kẻ đại ngu nhưng lại là người thống nhất vùng Owari
Oda Nobunaga
Người anh hùng bị phủ nhận của lịch sử Nhật Bản
Oda Nobunaga là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của lịch sử Nhật Bản. Thời nay, giới trẻ vẫn còn coi nhân vật này là "bảnh," là "tuyệt" ở chỗ đó là một người cải cách có lối sống "phá thiên hoang"Phá thiên hoang là chỉ việc làm có tính cách khai thiên lập địa, chưa từng có.
trong thời chiến quốc Nhật Bản.
Tính cách-Thích sử dụng lính đánh thuê
-Dùng người không câu nệ lai lịch
-Dám đối đầu với cả các thế lực tôn giáo
-Có tính cách và đầu óc của một doanh nhân
-Bền chí
Thống hất Nhật bản gần hết còn vài lãnh địa nhỏ !cái chết:
Tháng 6 năm 1582, Oda Nobunaga đang ở đỉnh cao của thắng lợi. Đối đầu với ông lúc này chỉ còn vài ba lãnh địa. Do đó, ông có phần chủ quan, cử các thuộc tướng của mình đi khắp nơi để củng cố sự cai trị của mình. Ông cũng để đồng minh của mình là Tokugawa Ieyasu tới Kansai để tiếp quản đất đai của lãnh địa Takeda. Ngày 21 tháng 6, Nobunaga đi chơi ở chùa Honnō ở Kyoto mà không có quân đội đủ mạnh bảo vệ. Thuộc tướng của ông là Akechi Mitsuhide lúc trước được cử đi hỗ trợ Toyotomi Hideyoshi bất ngờ ập tới tấn công chùa, bao vây Nobunaga bên trong và phóng hỏa. Nobunaga tự sát theo nghi thức seppuku. Người ta không tìm ra thi thể của ông trong đống tro tàn của chùa Honnō-ji. Con trai trưởng của Nobunaga là Nobutada sau đó cũng bị Akechi tấn công và đã phải tự sát. Mộ của Nobunaga vẫn được lập trên núi Koya.
Cho đến này, lý do dẫn tới vụ đảo chính của Akechi vẫn chưa được làm rõ. Có nhà nghiên cứu lịch sử phỏng đoán rằng, Akechi chỉ là người thực hiện âm mưu của kẻ khác, có thể là Tokugawa Ieyasu.
Thế này là phản ánh hết.Hóa ra bác ấy căn cứ vào độ lớn để đánh giá.Nhắc mình nhớ lại bác Lubu từng nói trận chiến hay và hoành tráng căn cứ vào lượng binh lính nhiều hay ít.
Điều này hoàn toàn đúng đông nhười hơn chắc chắn là sẽ hoành tráng hơn! ít người nhưng trận chiến diễn ra kịck tính hấp dẫn hơn cũng chỉ có thể gọi là hay hơn,hấp dẫn hơn không thể coi là hoành tráng hơn trận chiến đông người hơn đuợc!Cái này tùy người hiểu ý từ hoành tráng nó la gì nhé !
Tôi thấy tài Tháo và Oda tùy người nhận xét nhưng để bình định đuợc Phương Bắc rộng lớn TQ chắc chắn ko dễ hơn Công cuộc cách mạng của Oda có phần nhỉnh hơn.... tôi nêu ý kiến của mình có gì là cùn????!
Đây ko phải cuộc tranh luận tôi ko nói thế nhé tôi chỉ giải thích ý mình cho bác Nghet hiểu chả có gì là cùn ông thấy thế là cùn thì chịu !Cùn ! Nói thẳng ra rằng ngay từ đâu đây không phải 1 cuộc tranh luận
Ý của Nghet là sắp bình định được Nhật rồi còn mỗi Kyusu thế liên quan gì đến ý của tôi là cuộc cách mạng của tào Tháo có thể khó hơn của Oda ra diệ tích lãnh thổ TQ lớn hơn NB????Tùy ý ông nghĩ thôi ông thích Oda hơn ông cứ viết bài ca ngợi!Tôi thích Tào Tháo tôi cứ viết bài ca ngợi thôi !
Bác hỏi tui biết gì về Oda xin bác cho tôi biết nhưng gì bác biết về Tào Thao1xin chỉ dạy !:hug:
Còn những người khác thì xin nói thắng ra Orochi là kém nhất nhân vật hư cấu cốt truyện cuối cùng bị tất cả anh hùng DW & SW tiêu diệt !:hug:tiếp đó là Fuxi là nhân vật hư cấu ko có trong lich sử chỉ xuất hiện làm phông cho Sakon trong Wo2:hug:
Shigen takeda là tài năng lớn nhưng là một lãnh chúa (daimyo) của vùng Kai và vùng Shinano đang trên đà thành công thì lại vuớng phải những vấn đề trong đối nội lại ko may chết ngay sau khi giải quyết xong vấn đề trong gia tộc !về điều này nên thua Oda và Cao Cao :hug:
Tài năng ko kém Oda hay Shingen ! Kenshin trong trận Tedorigawa dã dánh bại Nobunaga với quân số ít hơn nhiều!( Shibata lĩnh đội quân tiên phong gồm 18.000 người, và Nobunaga đích thân dẫn đầu 20.000 quân tiếp viện ở phía sau. .Bất chấp ưu thế vượt trội về quân số của Nobunaga, Kenshin vẫn thành công trong việc dành một chiến thắng quan trọng trên chiến trường, và Nobunaga phải rút lui về tỉnh Omi trong khi chỉ tự thỏa mãn bằng việc xây dựng một số pháo đài ở tỉnh Kaga rồi sau đó trở lại tỉnh Echigo.)
Tuy nhiên Cái chết của Uesugi Kenshin là một thảm họa đối với toàn gia tộc. Ông không có con nên đã nuôi dưỡng 2 đứa trẻ làm người thừa kế cho mình. Sau khi cha nuôi chết, 2 người ngay lập tức lao vào tranh giành quyền lực, mà kết thúc bằng việc Uesugi Kagekatsu trở thành người lãnh đạo mới của gia tộc. Tuy nhiên, cuộc huynh đệ tương tàn đã làm cho họ tốn quá nhiều thời gian và sức lực, và Oda Nobunaga đã dễ dàng chiếm được phần lớn đất đai của họ một cách nhanh chóng và tiến thẳng về biên giới của Echig
kém hơn Cao Cao nhiều lần Cao Cao đã rất quyết đoán khi chọn Cao Pi là người thừa kế văn ko bằng em Thực võ ko bằng em Chương nhưng lại là là người văn võ song toàn dã tâm cực lớn ăn đứt hai ông em !:hug:Nếu Cao Cao hơn con mình là Cao Pi nhiều thì Sun Jian ko bằng Sun Ce "Tiểu bá Vương' mới là người gây dụng lên cơ nghiệp Đông Ngô Tôn Quyền chỉ là người hưởng sái! Nếu Sách ko chết Tam Quốc chắc chắn sẽ khác !Ko thể bằng Cao Cao và Oda !
Người cuối cùng là Liu Bei có tham vọng+tài nhìnn người+thu phục nhân tâm nhưng nhiều lúc ko rõi là ngụy quân tử hay chính thật con người ông là thế nên đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến chính cái chết của Bàng Thống(Phuợng sồ tiên sinh
) và của mình sau này:hug:chung kết là Oda cả Cao Cao tôi thấy Cao Cao vẫn nhỉnh hơn
trên đây là những nhận xét của tớ về các vị lãnh đạo trên!ý kiến của mình còn non kém xin mọi người góp ý:hug: mà đừng gây sự nhé tự do ngôn luận mà:hug:
P/s: ngoài lề tý cho thư giãn nếu nói về vấn đề con nối dõi của các vị lãnh đạo tên tớ xin xếp thì tớ xin xếp theo thư tự(*lãnh đạo chỉ dạy con chúa trong nhà cũng quan trọng chứ:'>)
sun Jian
Cao Cao
Oda,Shingen
Liu bei
ken shin
Fuxi,Orochi chắc là ko có con

.
.
Chắc chắn những người vote cho Cao Cao cũng sẽ cười vào đồng chí nếu như đồng chí viết bài chứng minh vấn đề này. Ta ít nhất còn nói lên ý kiến của mình: Cao Cao là no.1 ; đó chính là tiêu chí của topic này. Như đồng chí thì ai cũng khen, vậy rốt cục ai nhất, nói quanh nói quẩn rốt cục cũng chẳng thu được gì. 
mà công nhận tui cũng thích Oda hơn:p ko bit mjnh co nhầm ko