Ai là quân sư số 1 RKT ?!

nên sửa lại:
dùng bomb thẳng, 3-4 em đặt, 1 em phát hỏa thôi.

xem cái bài tui post về hỏa công để biết thêm chi tiết :D.
mà nguyên cả cái games chỉ có 1 divine fire thôi mà? hên lắm mới có đc 4 người thông qua học skill.

àh, tui thích cái trò giết hết lính rồi mới siege thành của bạn.
ko thích trò 1 lần công thành 3-4 xe phá thành hoặc catapul. tướng có nhiệm vụ confuse địch để ...... rảnh tay phá thành.
đang bàn về quân sư số một, anh em ta lại chuyển sang skill số một rồi! nếu vậy thì cho mình vote một phiếu cho skill của Trương Giác! sức công phá thì thôi rồi! cho 3 mem học đi với Gia cát và Mã Tốc thì thôi rồi!
còn nếu nói quân sư số 1 thì có nhiều cái để bình chọn:
_chỉ số: Chu Du
_trí tuệ: Gia Cát
_nội chính: Tuân Úc
Mình thì vote cho Gia Cát thôi vì trong TQDN, anh này"vô đối"!

---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:27 ----------

Xin nhắc lại trong TQDN, GC chỉ thua "ý trời" thôi nha!
 
Skill Heaven đi với Best thì best ko có tác dụng khi sử dụng plot heaven. :)

Nên đi bộ đôi thôi. 1 thằng Heaven + 1 thằng kiểu Mã Tốc hay Tuân Du.

------------------

Vai trò của quân sư chỉ là mình hỏi gì, nó đưa ra câu trả lời chính xác bao nhiêu mà thôi. Cái này phụ thuộc vào Intel.

===> Gia Cát nhất.

----------------------------
Skill của Chu Du lợi về tàn cuộc thôi. Khi mà kĩ thuật nâng ổn ổn 1 chút (ít nhất là fire 2, 3, ngon thì 4). Thêm nữa là lúc đó tiền nhiều để mà mang đi xây đồ đánh lửa.

Lúc mới vào đầu trận thì cầm tiền trong thành đi đánh 1 trận, phá được 1 2 thành thì móm.

Xét về độ cơ động mọi địa hình, mọi tình huống thì skill của Gia Cát tiện hơn.

Plot cho nó đứng im, phun cung lửa của Bow vào có 2 cái lợi: 1 là tăng % tướng địch chấp nhận đấu võ, 2 là tướng nó cũng dễ chết. :))

Chu Du thì chắc lên Fire 4, lửa có thêm Conf thì tương đương.
 
Mình chưa hiểu tại sao skill heaven và Best kết hợp với nhau lại ko có tác dụng?
 
Mới đọc mấy bài về hỏa công of bạn Squallphu,thấy cũng khá hay.Cũng vừa diệt xong Tôn + may mắn research được FireCrit,nên sẽ thử áp dụng xem thế nào.Chứ đó giờ toàn thích đánh nhanh,nên giờ nhìn lại thấy tiếc vì đã ko xài Chu Du đúng với năng lực.
Mà mình thấy hình như game RTK11 này khi chơi sẽ chia ra 2 phong cách: ^o^
1- Tốc chiến tốc thắng : phunghungst,Virgorie,... cả mình nữa ^o^
2- Phân chia thiên hạ,thích những trận đại chiến : Squallphu,fro65 ...
Theo mình thì nhóm 2 mới có thể khai thác tối đa công dụng of hỏa công được,còn nhóm 1 thì vấn đề là thiếu tech,và thiếu ... tiền (nói thẳng ra là vậy ^o^ )
Vài ý kiến cá nhân,thân ! ^o^.
 
@phunghungst:
Xin nhắc lại trong TQDN, GC chỉ thua "ý trời" thôi nha!

Cậu nhắc đến 1000 lần mà nó không đúng thì cũng chả có nghĩa lí gì cả.

Trận Trần Thương này:
Lập tức gọi thổ dân ra hỏi rằng:

- Trong thành Trần Thương này ước chừng có bao nhiêu quân mã?

Người thưa rằng:

- Ước chừng ba mươi nghìn người.

Khổng Minh cười nói:

- Tưởng bao nhiêu! Thứ một cái thành nhỏ này, cự sao nổi ta? Không được để quân cứu của nó đến kịp, ta nên hỏa tốc đánh ngay đi!

Bèn sai quân sĩ dựng lên hàng trăm cái thang mây, mỗi cái thang vài ba người trèo lên, xung quanh dùng ván che đỡ. Quân sĩ cùng mang thang nhỏ chạc mềm, hễ nghe tiếng trống báo là kéo ùa lên mặt thành. Hác Chiêu ở trên địch lâu, thấy quân Khổng Minh bắc thang bốn mặt, lập tức sai ba nghìn quân cầm sẵn tên lửa, dàn ra bốn bên, đợi thang bắc vào gần thành thì nhất tế bắn tên lửa xuống. Khổng Minh nổi hiệu trống, cho quân reo kéo lên mặt thành, không ngờ bị tên lửa bắn ra, cháy sạch cả thang, quân sĩ bị chết bỏng, tên đạn trên thành lại bắn xuống như mưa, quân Thục phải lui cả.

Khổng Minh càng tức giận, nói:

- Mày đốt thang mây của tao, tao dùng phép xung xa, xem mày làm thế nào?

Liền suốt đêm sai quân sắp sửa xung xa. Sáng ngày, sai đánh trống hò reo, bốn mặt trèo lên xe mà truyền vào thành. Hác Chiêu vội vàng sai quân vận đá đến, rồi đục lỗ thủng luồn dây sắn buộc vào, quăng xuống đập xe. Xe vỡ tan tành, quân Thục không sao vào được.

Khổng Minh sai quân đổ đất lấp hào, rồi sai Liêu Hóa dẫn ba nghìn quân mang thuổng cuốc, ban đêm đào hầm dưới đất, trong thành để chặn lại. Hai bên đêm ngày đánh nhau, hơn hai chục ngày, quân Thục không làm thế nào phá được thành.

Khổng Minh trong bụng buồn rầu.

http://vi.wikisource.org/wiki/Tam_quốc_diễn_nghĩa/Hồi_97

trận Bắc Nguyên, Vị Tân này:

Khổng Minh bảo các tướng rằng:

- Quân Ngụy cắm trại ở Bắc Nguyên, đó là sợ ta lấy mất đường ấy, làm nghẽn lối xứ Lũng đó thôi. Ta nay giả đò đánh Bắc Nguyên, nhưng kỳ thực đến ngầm lấy Vị Tân. Ta sai người đóng sẵn hơn trăm chiếc bè gỗ, tải cỏ khô, kéo năm nghìn quân thủy thủ giỏi, chở bè. Ngày đêm ta đánh mặt Bắc Nguyên, Tư Mã Ý tất dẫn quân lại cứu. Ta sang đò trước, qua bên kia sông, rồi ta cho tiền quân xuống cả bè, xuôi dòng đốt cầu, để đánh mặt sau, ta thì tự dẫn quân đến đánh phía trước dinh. Nếu lấy được mé nam sông Vị, thì tiến quân không khó gì nữa.

Các tướng tuân lệnh, người nào đi mặt nấy.

- Có tiểu mã phi báo với Tư Mã Ý. Ý gọi các tướng đến bàn rằng:

- Khổng Minh làm thế, tất có mưu mẹo. Hắn giả tiếng là lấy Bắc Nguyên, nhưng kỳ thực lại đốt cầu phao của ta, thế là quấy mặt sau mà hóa ra đánh mặt trước đây.

Lập tức truyền lệnh cho Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Uy rằng:

- Khi nào nghe mé Bắc Nguyên có tiếng reo, thì đem binh vào núi Nam Sơn cạnh sông Vị Thuỷ, đợi quân Thục đến mà đánh.

Lại sai Trương Hổ, Nhạc Lâm dẫn hai nghìn tay cung nỏ, phục sẵn ở bờ bắc canh cầu phao, dặn rằng:

- Nếu quân Thục bơi bè gỗ thuận dòng xuôi xuống, phải nhất tề bắn tên ra, chớ cho đến gần cầu.

Lại truyền lệnh cho Quách Hoài, Tôn Lễ rằng:

- Khổng Minh đến đánh Bắc Nguyên, sang ngầm sông Vị Trại của người mới lập ra, không có mấy nỗi quân mã. Nên phục quân sẵn ở nửa đường, cuối giờ ngọ, quân Thục sang đò, chiều tối tất đến đánh trại. Ngươi nên giả tảng thua, quân Thục chắc đuổi theo, bấy giờ sẽ cho quân bắn tên ra. Quân ta tiến cả hai mặt thủy bộ. Nếu quân Thục kéo ùa đến, thì cứ xem ta trỏ vào đâu là đánh đấy. Truyền lệnh cho các tướng xong rồi Ý lại sai hai con là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu dẫn quân sang cứu Bắc Nguyên.

Nói về Khổng Minh sai Ngụy Diên, Mã Đại dẫn quân sang đò sông Vị, đánh giặc Bắc Nguyên; sai Ngô Ban, Ngô Ý dẫn quân thuận dòng xuống đốt cầu phao; sai Vương Bình, Trương Ngực làm tiền đội; Khương Duy, Mã Trung làm trung đội; Liêu Hóa, Trương Dực làm hậu đội, chia quân làm ba mặt, đánh trại trên bờ sông Vị.

Giờ Ngọ hôm ấy quân mã sang sông, dàn thành thế trận từ từ kéo đi. Ngụy Diên, Mã Đại đi gần đến Bắc Nguyên, thì trời đã tối. Tôn Lễ thấy có quân Thục đến bỏ trại chạy luôn. Ngụy Diên biết đã có phòng bị rồi, vội rút quân về, đã thấy bốn mặt tiếng reo nổi lên, rồi Tư Mã Ý, Quách Hoài hai mặt đổ đến. Ngụy Diên, Mã Đại cố sức đánh, quân Thục sa xuống sông chết đuối rất nhiều. Còn toán quân khác đang không có đường nào trốn, may gặp Ngô Ý dẫn quân đến cứu, mới thoát được về bờ bên này.

Ngô Ban dẫn một nửa quân bơi bè xuống đốt cầu phao, bị Trương Hổ, Nhạc Lâm ở trên bờ bắn tên xuống như mưa. Ngô Ban tin phải tên, lăn xuống sông chết. Quân sĩ nhảy trốn cả xuống sông, bao nhiêu bè quân Ngụy cướp được sạch.

Bấy giờ Vương Bình, Trương Ngực chưa biết quân Bắc Nguyên bị thua, cứ kéo thẳng đến trại Ngụy. Vào độ canh hai, nghe tiếng reo nổi ầm bốn phía. Vương Bình bảo với Trương Ngực rằng:

- Quân ta đánh mặt Bắc Nguyên chưa biết được thua thế nào. Trại Vị Nam này ở ngay trước mặt, sao lại không thấy một tên quân Ngụy nào? Chẳng lẽ Tư Mã Ý đã biết trước phòng bị rồi chăng? Chúng ta hãy đợi xem nơi cầu phao có ngọn lửa bốc lên rồi sẽ tiến binh.

Hai người mới kìm binh mã lại không tiến nữa. Chợt có kỵ mã báo rằng:

- Thừa tướng truyền phải rút về ngay. Quân ở Bắc Nguyên và quân đốt cầu thua cả rồi.

Vương Bình, Trương Ngực cả kinh, vội vàng rút quân về. Bỗng đâu, nổi một hiệu pháo, lửa sáng rực trời; quân Ngụy ở mé sau kéo đến. Vương Bình, Trương Ngực dẫn quân ra địch. Hai bên đánh nhau ráo riết một trận. Quân Thục thiệt hại mất già nửa. Hai tướng cố chết, vừa đánh vừa chạy được thoát.

Khổng Minh về đến trại Kỳ Sơn, thu nhặt quân tàn, ước chừng thiệt hơn một vạn người, trong bụng buồn rầu.

http://vi.wikisource.org/wiki/Tam_quốc_diễn_nghĩa/Hồi_102

thua vỡ cả mặt ra nhé, thế nên câu mà cậu nói chả có nghĩa gì nhé.
 
Mình không chủ trương đánh nhanh! đánh lâu dài cũng có cái hay đấy chứ? vì vấn đề là Chu Du có muốn chơi hỏa công thì cũng cần các đội quân hỗ trợ! có một điều phải công nhận là về phá thành thì Chu Du hơn hẳn Gia Cát! Đốt bom thẳng thì đúng là đánh thành nhanh!
 
Cho các quân sư đi với nhau thì:
~Trương Giác + Chu Du + Gia Cát Khác (Mã Tốc) = Chít điện thoải mái + X2 dame lửa ;;)
thì :-" ha ha chết khét
~Gia Cát Lượng + Mấ Tốc + Bành Thống = Lừa đảo vô đối, đánh úp số 1 (phục kích trong rừng) làm cho ai ai cũng phải sợ ko dám đến gần (trừ vài thằng ra gạt nó ko nỗi :)))
~Tào Tháo + Quách Gia + Tuân Úc (hay Tuân Du nhỉ ko nhớ :(() = :-o với tài dự đoán chính xác đến từng xentimét của Quách + sự nham hiểm của Tào nên cái gì cũng thực hiện trước đối phương 1 bước khiến mọi người ko kịp trở tay ;))
~Khương Duy + Triệu Vân = đố thằng nào dám pol :((
 
Cho các quân sư đi với nhau thì:
~Trương Giác + Chu Du + Gia Cát Khác (Mã Tốc) = Chít điện thoải mái + X2 dame lửa ;;)
thì :-" ha ha chết khét
~Gia Cát Lượng + Mấ Tốc + Bành Thống = Lừa đảo vô đối, đánh úp số 1 (phục kích trong rừng) làm cho ai ai cũng phải sợ ko dám đến gần (trừ vài thằng ra gạt nó ko nỗi :)))
~Tào Tháo + Quách Gia + Tuân Úc (hay Tuân Du nhỉ ko nhớ :(() = :-o với tài dự đoán chính xác đến từng xentimét của Quách + sự nham hiểm của Tào nên cái gì cũng thực hiện trước đối phương 1 bước khiến mọi người ko kịp trở tay ;))
~Khương Duy + Triệu Vân = đố thằng nào dám pol :((

những gì bác nói ở trên là đúng hết. nhưng có 1 cái không tốt, đó là tướng giỏi gôm chung 1 chỗ. so bad.

Mới đọc mấy bài về hỏa công of bạn Squallphu,thấy cũng khá hay.Cũng vừa diệt xong Tôn + may mắn research được FireCrit,nên sẽ thử áp dụng xem thế nào.Chứ đó giờ toàn thích đánh nhanh,nên giờ nhìn lại thấy tiếc vì đã ko xài Chu Du đúng với năng lực.
Mà mình thấy hình như game RTK11 này khi chơi sẽ chia ra 2 phong cách: ^o^
1- Tốc chiến tốc thắng : phunghungst,Virgorie,... cả mình nữa ^o^
2- Phân chia thiên hạ,thích những trận đại chiến : Squallphu,fro65 ...
Theo mình thì nhóm 2 mới có thể khai thác tối đa công dụng of hỏa công được,còn nhóm 1 thì vấn đề là thiếu tech,và thiếu ... tiền (nói thẳng ra là vậy ^o^ )
Vài ý kiến cá nhân,thân ! ^o^.

:D khi bạn chơi kiểu nhóm 2, cũng có 2 trường hợp xảy ra với bạn.
1/ khi thiên hạ còn 2 đạo cuối cùng, những trận đánh lớn xảy ra. nếu bạn không quay về siege thành trước, thì tui dám nói thẳng là bạn phải đánh liên tục 3 năm mới chiếm được 1 thành.
nhưng sau khi chiếm đc 1 thành rồi thì các thành còn lại đơn giản lắm.

2/ 1 trận chia 2 thiên hạ như vậy thường kết thúc games phải mất trung bình 30 năm. (giết hết lính mới siege thành).
bạn đủ kiên nhẫn bỏ 50h chơi vào trò này không?

theo tui, sự khác biệt trong 1 màn đánh của games là nằm ở người chơi. tùy họ muốn nâng teach thế nào thì đánh theo thế ấy.

ngày xưa tui hay nâng full pike và bow để đánh cho lẹ.
nhưng sau này chuyển sang hỏa công thì fire ưu tiên 1. (ko cần tướng divine fire vẫn xài, mục đích là vui)
bây giờ thì nâng def với war ship trước (nhưng chỉ nâng 3 cấp). xây catapul dày đặt màn hình =)). mỗi cái trại thủy quan trọng đều có 2 tướng naval A canh giữ với 15000 lính => y chang như thật tế, ko có trò bỏ trại thủy =)). nhưng kết thúc games thì mất 30 năm là thường.
và ko bao giờ quên cái việc đánh đến đâu xây đến đó => chiếm 1 thành và xây xong nó chắc mất khoảng 1 năm :D.
 
Đi đâu cũng gặp bạn Leland này cả! Mình không hiểu là thua trong một trận đánh nhỏ hay thắng cả chiến dịch lớn có được gọi là thắng nữa!! chắc bạn lại bảo là "thua tức là thua, ko bàn cãi được"! Vậy thì mình xin "thua"! Vd trận Xích Bích thôi: Chu Du đánh tan quân Tào, giữ vững bờ cõi, tất nhiên là thắng! Nhưng bị Gia Cát chiếm mất Kinh Châu, vậy có nên gọi là thua được chứ! Vậy thắng thua đâu thể chỉ có đứng trên một góc độ mà nhìn thấy rõ!

---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 21:52 ----------

Mình xin nêu ý kiến này! đây là topic về 1 quân sư nên anh em có thể"chọn"trực tiếp 1 người thôi để so sánh! Mình cứ đi"cả bộ"thế này xem ra đi xa chủ đề quá!
Về cơ bản, với em chỉ có hai sự lựa chọn là Chu Du và Gia Cát thôi!
_Hai đạo quân đánh nhau thì cơ hội của Chu Du hơn(GC có sử dụng plot nhưng hết sĩ khí, dùng lửa ko xi nhê)!
_Tiên đoán,xây dựng, chế tạo vũ khí thì GC nhỉnh hơn một chút
_Phá thành thì Du thắng thế
Vậy em có thể trao"giải nhất đồng hạng"cho hai người ko nhỉ? Vì một người thì số 1 nội chính, người còn lại số 1 về đánh trận!
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu lắm mới vào lại box này mà thấy công nhận là ảo tung chảo.Trc lúc còn nghiện rtk 11 thì luôn luôn chơi lưu bị và chơi từ lúc lưu bị lập nghiệp.Bes record là thống nhất thiên hạ năm 203 khi mà chưa kịp ra GCL=)).Mà lúc đó cũng hok đủ tech để lên fu ll đâu.Tuy rằng chơi hỏa công có lợi nhưng nếu chơi theo kiểu đánh nhanh rút gọn thì không bao giờ đủ.Khi chơi mình luôn có gắng thu phục đc Tuân Du của tào tháo và cho nó đi cùng với GCL.Chỉ riêng cặp đôi này mình đã từng thủ tân dã gần 1 năm trời với việc cho GCL và TD cầm 1 lính ra plot(kô tốn lương ,chết thì về thành lại xuất trận tiếp).3 đạo yểm hộ còn lại gồm QV TP và hứa chử.Bây giờ mọi người thấy quan trọng về mặt skill tướng khủng nhưng mà chiến thuật cũng là 1 điều đáng nhắc tới.Chẳng hạn hứa trử 1 đại tướng với sm vô song nhưng ngu vô đối+kô biết cách điều binh(đc mỗi spear là A) +skill hơi lởm thế nhưng cho đi kết hợp với anh li feng co skill spear và 1 em mưu sĩ int 7x nữa lại thành bộ tam hoàn hảo chuyên táng các con hàng có sm dưới 75.Trong RTK có vô vàn cách kết hợp tướng để tạo nên những đội hình với cách dùng plot tactic thien hình vạn trạng mà không chỉ có bộ ba GMB.
Xét về mặt hoành tráng công nhận hỏa công mạnh nhưng nếu đánh như thế thì chính mình cũng bị kẹt không đánh nhanh đc.Có 1 vài trận khi thủ thành và bị bao vây từ mọi phía thì mình mới dùng hỏa công còn khi công thành gần như rất hiếm .Mất thời gian==>> mất quân lương,không đáng có.
1 điều tâm đắc khi chơi RTK là hãy sử dụng dc tất cả mọi tướng mình đang nắm trong tay,có rất nhiều tướng stat ko đẹp nhưng sở hữu skill tốt thì cũng không nên quên nó.:)).
 
Về plots cứ anh nào inter cao thêm điêu thuyền có skill beauty khả năng dính tương đối cao
 
Trong RTK có vô vàn cách kết hợp tướng để tạo nên những đội hình với cách dùng plot tactic thien hình vạn trạng mà không chỉ có bộ ba GMB.
rất tâm đắc câu nói này của bạn.
Chẳng hạn hứa trử 1 đại tướng với sm vô song nhưng ngu vô đối+kô biết cách điều binh(đc mỗi spear là A) +skill hơi lởm thế nhưng cho đi kết hợp với anh li feng co skill spear và 1 em mưu sĩ int 7x nữa lại thành bộ tam hoàn hảo chuyên táng các con hàng có sm dưới 75
câu nói này nữa.
1 điều tâm đắc khi chơi RTK là hãy sử dụng dc tất cả mọi tướng mình đang nắm trong tay,có rất nhiều tướng stat ko đẹp nhưng sở hữu skill tốt thì cũng không nên quên nó.
câu này thể hiện sự sáng suốt của bạn khi chơi RTK11.

sự kết hợp trong games này là vô hạn. 1 đạo mạnh chỉ cần tướng lãnh đạo giỏi là được. 2 tướng còn lại là sự kết hợp theo ý người chơi.

plot tui thích sự kết hợp giữa 1 quân sư int cao lead cao và Viên Thuật. khi đó, địch mà int dưới 65 là luôn bị critical.
stat của Viên Thuật vô cùng kém, nhưng skill thì ngược lại. chịu khó nâng int của anh ta lên 70 là tốt.
 
Mình từng chơi 194 Viên Thuật,cá nhân mình thích skill Clever này hơn cả IntAll of Tào Tháo (double or nothing ^o^ ).Mình bơm int of VT lên 81 luôn(max rồi đó).
 
Chơi RTK 11 đừng chơi phe mạnh. Chọn những phe như Viên Thuật, Hàn Toại, Hàn Phức, Lưu Anh mà chơi.

Viên Thuật có 10 viên đại tướng, Chỉ số không phải là quá xịn, nhưng cũng không phải là quá tồi (toàn tầm 70). Cho nên khi bắt đc 1 viên tướng xịn đầu phục thì đem lại cái cảm giác Ngàn quân dễ kiếm 1 tướng khó tìm.

Hàn Toại có 8 viên tướng kỵ mã gọi là Tây Lương Bát Phiêu kỵ tướng. Tụi này đánh đấm rất khủng, đi ngựa rất nhanh, cho nên rất hữu ích trong giai đoạn đầu tấn công trên sa mạc Tây Lương và tiến đánh Trường An, Nếu chơi Hàn Toại mà gộp đc quân của Mã Đằng hoặc Đổng Trác thì có thể nói là vô địch.

Hàn Phức thì có cái thú là đâu tiên được bộ đôi Trương Cáp, Cao Lãm. Hai chú này không phải là quá xịn nhưng đủ sức tung hoành. Có thêm Tuân Thầm và Thư Thụ cũng đủ để dùng mưu. Cho nên giai đoạn đầu rất khó khăn để tranh chấp với Viên Thiệu, nhưng nếu dứt được Thiệu rồi thì đủ để xưng bá Bắc Hoàng Hà.

Lưu Anh thì lại toàn tướng cùi bắp. Đúng ra lão có tay Thái Sử Từ nhưng lại bị Koei cho về bên Khổng Dung rồi. Cho nên lão chỉ còn mấy tướng lỡm Trương Anh, Trần Hoành. Nên chơi Lưu Anh khá mệt khi phải dốc sức đánh cả Viên Thuật lẫn Tôn Kiên.
 
Lưu Do, không phải Lưu Anh.

-------------------

Nhìn chung cái gì chả có cách khắc chế.

Gia Mã Bàng mà gặp 1 đạo có skill spear hay tương tự, nó dùng cái kĩ năng thứ 2, crit 1 cái là đứng im 1 2 turn ngay.
 
Lưu Anh thì lại toàn tướng cùi bắp. Đúng ra lão có tay Thái Sử Từ nhưng lại bị Koei cho về bên Khổng Dung rồi. Cho nên lão chỉ còn mấy tướng lỡm Trương Anh, Trần Hoành. Nên chơi Lưu Anh khá mệt khi phải dốc sức đánh cả Viên Thuật lẫn Tôn Kiên
Ở Kiến Nghiệp có vài tướng ẩn kha khá mà, search thu phục được thì cũng đỡ vất vả. Mà sao hôm nay bác Tuấn viết hay thế nhở :-?
 
Chơi Công Tôn Cung ở màn Lưu Bị vào Thục ấy. =))

Xem đánh thế nào. ;))
 
Bác nên tìm lại bài nói về các skill để đọc, trong đó có đủ cả đấy. Riêng skill BestAdv của GLC nó = IntAll + AllCrit, muốn plot thành công thì Int mình phải > Int địch, khi thành công thì sẽ Crit (hiện ra chữ Thiên). Skill này vẫn xịt khi gặp tướng có skill chống plot như của Triệu Vân hoặc Tưởng Uyển dù Int GCL cao hơn.
 
@Pawn: Dạo này đang dốc sức và tâm huyết viết cái truyện Việt Nam Đại Chí Truyện nên ít thời gian dành cho box.

Trong cái box này thì rất lắm tay anh tài, văn phong cũng rất lại: như Pawn, Leland, Haithan, Longspear và các đại ca kiếp trước.

Ông có bài nào hay với cái văn phong kiểu Hán Việt thì post lên cho tôi tham khảo. Cách viết của ông rất hay, tôi tham khảo đc rất nhiều trong cách hành văn. Điểm yếu của tôi là ko biết tiếng Hán nên nhiều lúc muốn tìm tòi cũng khó. Như cái bài 100 skill đấy của ông có thể nói là bất hủ trong box, vì nó gần như tập hợp đc tinh hoa nghẹ thuật dụng binh từ xưa đên nay.

Tôi đang rất cần các dạng như vậy để thay đổi cách viết cho phong phú. Rãnh ông qua bên truyện góp ý cho tý nhé. Giai đoạn này sử rất hay, thấy còn hay hơn cái Tam quốc chỉ tiệc là mấy tay viết sử chuối quá, không có cái cho hậu thế đọc, thôi giờ tôi đành phải viết vậy.
 
Chơi Công Tôn Cung ở màn Lưu Bị vào Thục ấy. =))

Xem đánh thế nào. ;))

Chơi Công Tôn Cung ở màn Lưu Bị vào Thục ấy. =))

Xem đánh thế nào. ;))

Nghe lời bạn,cũng mài mò,nghiên cứu,rồi chơi thử màn này ^o^.
Tình hình là sau 2 năm 2 tháng,mình có 3 thành,8 tướng,chắc chắn hoàn thành < 15 năm.^o^.
 
Back
Top