Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hieulna nói:Tui chưa bao giờ thua về các trận đấu AOE cả nên không có câu trả lời, chỉ có mấy lần đầu tập chơi mới thua nhưng lâu quá nên quên rồi.
Chắc là hieulna chưa gặp đối thủ trên cơ rồi nên mới dám nói chưa bao giờ thua cả .
Ryoma nói:SAS-9 ,tui không có được các cuộc tình gì đâu ,nhưng từ khi chơi AOE 1 đến giờ tui quen được rất nhiều người ,và ở đây thì quen quá nhiều là đằng khác ,ở đây ai cũng mê AOE nên mới vào đây để trao đổi kinh nghiệm ,học hỏi thêm đúng không
Tui thì nhớ kỷ niệm với thằng bạn thân (sau khi đánh xong mới thành bạn thân)...Hôm đó hai thằng đánh nhau (lúc đó đã chơi rất khá rồi ) ,hai thằng ngựa non háu đá ,khích nhau nên thử tài nhau liền ,nó đánh cũng ngang tui nhưng cuối cùng tui thắng vì nhờ đóng Wonder nó kéo quân vào gần đến Wonder thì hết giờ mất tui victory ,nó tức quá nên lúc nào cũng rủ tui đánh hết ,sau trận đánh đó tui với nó rủ nhau đi ăn kem (món và nó khoái nhất) để gọi là làm quen ...He he sau này ai dè hai thằng học chung trường và mẹ nó cũng quen mẹ tui (trùng hợp bất ngờ ghê) ...Nên tui với nó trở thành bạn thân ...Đó là câu chuyện kỷ niệm của tui

-> Mặc dù số tiền đó cũng ít ỏi thôi nhưng do mình " đổ mồ hôi công sức " mới kiếm được . 
Ryoma nói:Hic deptrai18hp đổ mồi hôi để kiếm mấy đồng kìa, có khi nào đổ mồi hôi rồi mà cũng bị mất không hả DT ,tui chưa bao giờ đánh độ tiền cả nên không biết cảm giác ra sao chắc là rất hồi hộp hén ,tui cao lắm cũng mới đánh độ một chầu ăn tối thôi (giữa mấy thằng bạn với nhau)nhưng cũng rất hào hứng ,la quá trời luôn


saboteurvn nói:Em thì em giống bác Alex, ngày đầu mới chơi ROR không được khác cho lém nhưng cũng chẳng có thằng nào chơi với tui cả, vì tui có tiếng chơi game mà ^_^ , vì vậy chả thằng nào biết là mình ít chơi này, đến lúc lính mới nổi lên mình chơi với bọn nó , thua te tua lun, tức nổ mắt ( có tiếng thế mà thua bọ nhãi ) , từ đó mới quyết tâm luyện ROR, giờ thì thời thế đã đổi rùi ^_^ . Tiếng của ta lại như xưa, tuy hơi tiếc tiền ^_^ ,
tui cũng chưa chơi ăn tiền bao giờ cả, nên chưa biết cảm giác đó .

Ryoma nói:Nè DT ,u kiếm được nhiều như thế à những 1.300.000 VNĐ trời nổ đom đóm luôn ,u đổi nghề được rồi đó DT à ,
ở nhà bố mẹ toàn nói là chơi game chỉ tốn tiền kô lo học hành gì cả ,dzị mà chơi game lại hái ra tiền hic ngược đời thiệt...
Còn tui thì lúc chơi AOE thì nhà có máy rồi ở nhà luyện đánh với máy không hà nên cũng chẳng tốn money chỉ tốn tiền điện hehe nhưng bố mẹ trả ,sau này khi có dịch vụ game PC tui mới mò đầu ra ngoài lận lúc đó trình độ mới được nâng cao thực sự..Đúng là cái gì cũng có giá của nó


loveforever nói:Bác đánh để được tiền thì mệt lắm,em bán đĩa mà nhiều hơn bác đánh cả ngày


Ryoma nói:To deptrai18hp , bộ lúc nào cũng đánh thắng hay sao thế ,coi chừng có ngày đi đêm gặp ma đó ,tui kô ham mấy cái dzụ kiếm cơm này lắm vì tui chơi game chủ yếu giải trí thôi còn đánh độ thì chầu ăn phê hơn hehe
Hôm nào bác DT với tui làm 1 chầu đi ,gởi địa chỉ qua mail nghen hôm nào có đi thì ghé thăm đàn anh chút chớ

