m3Noa
C O N T R A
- 25/6/06
- 1,590
- 0
Xời. Chất vấn cứ như họa sĩ chuyên nghiệp ấy. Cô hồn hay ko là do người nhìn, người cảm nhận. Còn tớ chỉ thấy kết nó vì cái mắt ấy thôi, đơn giản là nó có hồn. Chớ chẳng cô quạnh gì hít. Mỗi người 1 cảm nhận.
Em này bị chít xong ông chồng thương quá ngồi vẽ lại. Có lẽ vì tâm trạng đó mà bức tranh hơi đặc biệt tí. Riêng cái từ thiếu ngủ thì tớ bó tay với M3.
http://www.artpapa.com/forums/index.php Vô đây, toàn pro đấy. Có điều toàn 45-50 nên ăn nói lễ phép 1 tí nhé. Hỏi họ họ nhận xét choa, phải bít cảm nhận chớ tớ ko thích cái từ thiếu ngủ mà cậu nói chút nào. Thật đấy.
Đụng chạm rồi, đụng chạm rồi... Đọc cái dòng ps trên kia của tôi chưa -__-. Nếu có gì quá lời cho tớ xin lỗi
, nhưng tớ thấy như thế nào thì nói thế ấy, thấy cậu đánh bóng vùng mắt tối hơn so với xung quanh nhiều quá, và hơi bị rộng nên tớ có cảm giác như mắt bị thâm, mà thâm thì tớ nghĩ là thiếu ngủ (ban đầu còn định nói là bị đấm kia, nhưng thấy ấy quá), còn mấy cái từ đằng sau thì tớ chỉ nói vui thế thôi -__-. Gì mà tự ái kinh thế +__+. Sorry lần nữa!



, đừng có dùng những từ ngữ gay gắt quá mà làm to chuyện
. Đáng tiéc ko thấy bức vẽ người Châu á để học tập.
, chỗ tớ còn ko có hàng scan nữa đây này 
.