Ai thích vẽ vô đây !!

  • Thread starter Thread starter dykk211
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
nhưng mà phải vẽ to mới đẹp. bức nhân mã của tớ nhỏ xíu vì lúc đó hết bút chì, nên không cho chi tiết vô được
@Xeno: ông anh chắc làm 200 bài mỗi ngày hả? =))
bản DOA trên PS2 khá không vậy?
 
nghe choáng nhỉ,bravo bác anima có thần kinh thép hehe
 
công nhận phải thần kinh thép mới đỡ được chứ :-s
còn DOA trên ps2 cũng tạm thôi, thua mấy bản sau trên xbox nhiều
 
công nhận phải thần kinh thép mới đỡ được chứ
sao lại thần kinh thép nhỉ??? giải thích
còn DOA trên ps2 cũng tạm thôi, thua mấy bản sau trên xbox nhiều
vậy thôi khỏi mua nữa. cám ơn Xeno nha
 
đụng chạm nghe :D tớ mới ăn cơm xong mà có thấy thằng nào vác dao qua đâu :D
>>> với cái dòng chữ " cẩn thận , có gấu " dán to tự bố trước nhà :)) bác lùn vào có nước ... tự vẫn
với cái máy scan thì đừng lo , bác cứ đưa địa chỉ đây cho tớ , nghe nói brain10master rộng túi lém , mua cho 1 chiếc đem về xài tết :))
 
chào-dạo này bận với phong thần -vừa vào đã nghe dao búa gì rùi -mà cho hỏi mấy bác thi gì vậy ?- thời gian là bao lâu ?
thôi gần tết rồi chúc các bác phát tài và sức khỏe dùi dào
 
new2.png

cái ảnh của lùn sửa lại cho nó trắng trẻo tí
new.png

còn cái này sửa lại cho nó ma quái tí ;))
 
Hê hê. Nhìn đẹp đấy :D
Ủa ! Tớ thấy kiểu đó cũng có khó lắm đâu , nhất là với tranh này thì chỉ như là vẽ 1 bức tranh nhỏ trong cả bức tranh lớn thui mà !
Với Anima thì nhiều điều hắn nghĩ người khác hok làm được lắm. Bệnh mà.
 
nhưng mà phải vẽ to mới đẹp. bức nhân mã của tớ nhỏ xíu vì lúc đó hết bút chì, nên không cho chi tiết vô được
@Xeno: ông anh chắc làm 200 bài mỗi ngày hả? =))
bản DOA trên PS2 khá không vậy?

:lol: :lol: Trong 2 năm vẽ tác phẩm này, anima chắc ở trong trại tị nạn nên ko thể nào kiếm nổi cái bút chì mà vẽ được 1 bức như ý :cool: :cool: . Mình thiệt chỉ còn 1 từ wow, đức Leorio đệ nhị giá lâm.
 
Thế mà thằng cu vẫn thắc mắc sao tớ hok đi mua bút chì mới. Đấy, 2 năm còn hok mua nổi huống chi 2 giờ.
;))
 
nói chung là nhiều nghi vấn :'>
mà thực ra chả phải nghi vấn vì biết chắc là k0 phải sự thật rồi =))
 
Thui, tết nhất đến nơi rùi, châm biếm đả kích nhau làm gì ::)
Mai giao thừa roài, anh em có cái gì hay ho ko, tung lên đây mừng năm mới đi nào :D
 
bác suza lại làm 1 cái chúc mừng năm mới nữa nhỉ?
 
hơ.. mất ngủ 1 đêm, vào đọc thread này.. để ý đến đồng chí anima..

sau khi check đọc lại từ bài "con nhân mã", check từ ngữ của anh bạn, kết hợp thêm tí .. google để xác minh thông tin..

kết luận: Lucario, anh sắp có người nối nghiệp rồi..

=))

spam tí, cả nhà đừng mách ai nhá, chém em phải tội :'>. Mà nhìn ae post tranh muốn đú theo quá... công học vẽ 3 năm thi trượt trường kiến trúc đấy :'>
 
anh kron trượt kiến trúc rồi lại học ngoại ngữ à:D, hay nhỉ:)), mình lại vào k trúc khối A =))
à mà post graffiti lên đc koT.T, hay fải tranh vẽ
 
trượt vì .. điểm toán. Năm đầu trượt vì vẽ ngu, năm 2 trượt vì tóan dốt... Ôi kỉ niệm một thời nông nổi tuần 5 buổi đều như vắt chanh cắp bảng + ống lên hàng Gà tầm sư học đạo (mà đắt lòi, 30k buổi đấy, :-&)
 
h thấy tiếc, mình thích vẽ mà ko đi học vẽ, h ngồi học tính kết cấu chán chếtY~~T
bây h thì cái gì cũng đã muộnT~T.
có graff thì còn tự mò đc chứ bóng biêc h mình vẽ chắc ko nhìn ra đc8-}, mà anh Kron học vẽ lâu rồi thì post hình lên chơi
 
sau khi check đọc lại từ bài "con nhân mã", check từ ngữ của anh bạn, kết hợp thêm tí .. google để xác minh thông tin..

kết luận: Lucario, anh sắp có người nối nghiệp rồi..
tìm thấy trên google hả? cho link. không có thì...phắn
 
khục, google check kiến thức của đằng ấy, chứ đằng ấy định đòi link gì ;)). Đằng ấy là bố tớ hay sao mà đòi mở mồm yêu cầu nhỉ ;))
 
trượt vì .. điểm toán. Năm đầu trượt vì vẽ ngu, năm 2 trượt vì tóan dốt... Ôi kỉ niệm một thời nông nổi tuần 5 buổi đều như vắt chanh cắp bảng + ống lên hàng Gà tầm sư học đạo (mà đắt lòi, 30k buổi đấy, )
học tài thi phận, phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top