Ai thích vẽ vô đây !!

  • Thread starter Thread starter dykk211
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
mún thì lên google gõ thêm cái chỗ ông anima gửi tranh,rùi tên bức tranh,tui nghĩ sẽ sớm ra thôi
cứ tự nhiên mà mò kim đáy bể. tự đề: too much time with a tortillion, xin mời các bác
 
too much time with a tortillion
Có thằng nào khôn đến mức lấy cái description ngu si của chú để gõ lên google hok??? Bộ chú hok động não để hiểu người VN thông minh hơn thằng Vịt mất gốc nhà chú sao??
Hok cần tìm làm gì cho mệt vì xét theo logic suy từ hàm lượng iodine chú thiếu suy ra cũng bik roài.
:))
 
căng rồi đây,mọi ngưới nhịn 1 câu đi,dĩ hòa vi quý :x ,bác anima cũng đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với mọi người trên đây,chỉ tổ làm người khác ghét mà thôi ::(
 
kệ chứ. Có gan hợm mình có gan nghe chửi, có chí khí đạp lên dư luận thì phải vậy :)

btw, tò mò phát "too much time with a tortillion" -> google yelded no result =))
 
btw, tò mò phát "too much time with a tortillion" -> google yelded no result
cứ tự nhiên mà mò kim đáy bể. tự đề: too much time with a tortillion, xin mời các bác
hehe,có phải là tự khai rùi hok vậy,ý tui là ráng muh kiếm được cái site của cái bảo tàng muh ông Anima gửi tranh lên đánh thêm vài từ như tranh chép(tiếng Anh,yên tâm đi),tên tác phẩm(cái này tui nghĩ ông anima hok cần gì phải đổi lại tên ông boris gì đó đã đặt cho vì nếu ko ông Boris một ngày đẹp trời vô thăm bảo tàng thấy cả cái bức tranh của 1 nhóc 7 tuổi vẽ y như mình,và được vô bảo tàng trước cả mình thì có mà chui xuống đất àh,hehe)
Nói vậy để bác ani bít là IQ tớ ko cao cũng ko thấp nhé,hehe
 
dẹp chiện cãi nhau đi anh em :D , nhào dô chém đầu năm đeeeeeeeee
:D
cái này mới làm :D , ko kĩ , ko chăm chút , + nhát nữa :D cứ chém thẳng tay vào :))
Scan0001-10.jpg

link
http://i114.photobucket.com/albums/n274/bachdaihiep/Scan0001-10.jpg
hình như mình vẽ càng ngày càng xấu thì phải :D:hug: :'>
 
Ok chém đây. Dạ cho em hỏi anh vẽ cái nền đằng sau...thực ra nó là những cái gì đấy ạ. Em hok có hỉu.
 
chém chém ! Dáng ko hay lắm lại có vẻ ko đúng , cái đầu đứa con gái nom kỳ kỳ !
 
Nền đằng sau :| nhìn lờ mờ ra tường với cột với trời gì đó hả...
Anh chàng có cái tay phải bị sao vậy, gãy ha :| bàn chân phải bẹp dí >.< Cẳng tay cô gái hơi nhỏ
=> tranh ko có chiều sâu lắm :| nhìn cảnh với hình bẹp dí :|
(lâu lắm mới rút kiếm...)
 
A.Thằng :
1) giày :|
2) Tay phải
3) cà vạt làm bằng gỗ :devil:
B.Đứa con gái :
1) Đùi to khiếp
2)Cái đầu nom hơi ngộ .
C.Nền :rối hết cả mắt , nếu chỗ có đám mây là trời thì tại sao lại có vết nứt ở trên thế ? :-? Còn cái dây đen chăng ngang qua là ...?

Thôi , slash combo Suza rồi , tha !
Mà Suza ko cày cái table nữa à ?
 
:D , dạo này toàn chém len 6 7 hits :)) , để mấy cái đó xem lại :D
tablet dạo này có xài chứ :D nhưng vẽ giữ chừng lại nhát quá :D nên đâm ra ném qua 1 chỗ luôn :D đi ăn tết típ đã :D
 
Chém cái cổ dài nhé,chém cái bàn chân dài nhé(thằng)^^
nên đâm ra ném qua 1 chỗ luôn
cho tớ đi,bỏ ủn hehe
 
có bỏ bao giờ đâu :D vẫn đang xài nhưng để chừng nào thành thạo rồi mới dám post bài lên :D , ai nỡ vất bao giờ
 
coi cái này ngộ nà:
vegetaasagirl.jpg

Iwanttokissbulma.jpg

bunnyvegeta.jpg

và 1 số cái khác:
bulmaandvegeta.jpg

firstkiss.jpg

chichiandgoku.jpg

cảnh trong truyện tranh tui vẽ:(gọi là bulma die or vegeta crying cũng được)
vegetacrying.jpg
 
Chả ngộ rì cả....:-/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
Luyện thêm đi nhé ! Chả biết nói gì hơn....
 
Dạ hồi đó vì choáng quá, vẽ con nhân mã từ hồi lớp 7 mà đẹp wá, giờ thì chỉ còn sư cọ thui hok còn sư phụ nào nữa
=))
Tự ti thì cha sinh mẹ đẻ em đã hok có tính đó roài, nếu có chắc chả bao giờ dám lượn lờ ở Artpapa nhìu đến thế. ;))

-Vẽ từ hồi lớp 7 kia à ,nhưng mà thời gian vẽ hình như là 2 năm hả ,vậy thì cũng không phải là ghê gớm lắm đâu ,thời gian tôi vẽ tranh anime chẳng bao giờ quá 2 tiếng ,hầu hết là khoảng 10~15',chỉ có vẽ tĩnh vật ,vẽ chân dung vẽ tượng là lâu nhưng quá lắm cũng 5~6 tiếng là xong chứ không đến 2 năm đâu.Hắn vẽ được như vậy từ hồi đó thì bây giờ thành gì rồi (không tưởng tượng nổi).Tôi từ nhỏ tới lúc vào đại học chưa từng học vẽ (trừ trong trường phổ thông )toàn tự luyện trong truyện tranh ra từ Đoremon,hesman, dragon ball, dragon quest , JinĐô ...vv.v và gần đây nhất là Phong Vân,trình độ tiến đều đều ,may mà cũng đủ để thi vào kiến trúc .Nhưng sau khi vào rồi thì trình tiến ào ào .
 
;)) Em vẽ người chả bao giờ ăn lên 3 tiếng. Trước đây là 2 nhưng xấu hơn hẳn. Hắn bảo 2 năm hắn vẽ xong cả bức nhân mã chứ không phải 2 năm để vẽ nguyên thằng ôn nhân mã đó đâu.
Tôi từ nhỏ tới lúc vào đại học chưa từng học vẽ (trừ trong trường phổ thông )toàn tự luyện trong truyện tranh ra từ Đoremon,hesman, dragon ball, dragon quest , JinĐô ...vv.v và gần đây nhất là Phong Vân,trình độ tiến đều đều ,may mà cũng đủ để thi vào kiến trúc .Nhưng sau khi vào rồi thì trình tiến ào ào .
Không tin đâu nghen. Bác thi được mấy điểm, chị gái em vẽ đẹp xuất thần mà còn phải học vẽ đây này. Thi được 8.6 thôi, cuối cùng vẫn trượt. Trình độ cái ông vẽ Phong Vân sao mà đem ra thi đại học được, vì Phong Vân là Photoshop mà ;)) đánh bóng cũng đâu có theo thực tế, đơn giản chỉ là đẹp thôi chứ không giống thật.
Em cũng chưa có cơ hội chiêm ngưỡng tranh bác, post 1 bức đẹp nhất em xem nào. Tranh post rồi cũng được, em ngại kiếm lại lắm nghen. Khổ cái em ghét truyện, kiếm được mấy cái hentai thì vẽ theo thôi ;)) nên giờ tranh nó càng ngày càng siêu tưởng :))
Hắn vẽ được như vậy từ hồi đó thì bây giờ thành gì rồi
Nói chân tình với bác nhé, bây giờ thì hắn vẽ thành quái chiêu rồi, không thèm vẽ người thường nữa mà toàn vẽ người bị chất độc da cam thôi. Vai xô mặt méo...vân vân và vân vân.
Đấy mới là điều nghi vấn mà lại ;))
 
Nhớ bác Hoài Không trước có post mấy bức trên paint nhưng em thấy cũng thường thôi , hay giờ bác post mấy bức vẽ trên giấy lên cho em xem với .

@ Mr.Nice : chuyện có gì đâu mà ngày càng bác ngày càng nặng lới thế .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top