Hurt,Die or ...?
Dragon Quest
- 25/5/07
- 1,228
- 0
WHAT A MORON!!!!@Hurt: haaaaaaaaaaaa..........loại chị ra khỏi topic này vĩnh viễn hả em,nên nhớ chị đã thấy bức vẽ của em rồi..nên chị mới dám nói như vậy......nhưng em thì chưa thấy các bức vẽ của chị mà ,đúng ko? dám khẳng định câu đó là hơi sớm đấy nhé,kẻo lại.......ọc máu,nếu em nói như vậy thì sau khi đấu với Ash xong chị với em sẽ vẽ tay đôi (1-1),ai thua sẽ tự rút lui và ko bao giờ ló mặt vào topic này nữa........nhận lời ko
Nói thẳng ra là trong đây mình chỉ ngại ASH ,dám nói dám làm.......nhìn thấy hình đó rồi mà vẫn dám nhận lời thách đấu......chắc là cao tay lắm
@Fear:hình như bạn kêu mình up hình vẽ của mình lên......từ từ,phải giữ bí mật đến phút cuối chứ
@ALL: sắp vẽ xong ,dự định thứ 7 hoặc chủ nhật tuần này sẽ có kết quả
@ASH:đến đâu rồi anh ấy..........
Bà chị chẳng cần biết trình độ thế nào,nhưng để em nhắc lại nhé: em hiểu rất rõ bà chị thuộc loại người nào và "có thể làm được những j"+ cách xử lý ra sao.Người ta thường đánh giá kẻ khác dựa vào " những j đã làm" mà ít ai nghĩ đến " những j có thể làm". Kẻ khôn ngoan chỉ để lộ cái thứ nhất và kẻ khôn ngoan hơn sẽ biết cách nhìn ra cái thứ hai.Nếu em là bà chị, em sẽ ko chọn cách ngu xuẩn này để thể hiện mình.Những người như fear hay anima,..., dù trình độ của họ ko phải là cao nhất, nhưng lại rất được mem khác coi trọng vì cách mà họ thể hiện (tất nhiên trình độ góp phần chủ yếu). ASS dù có tài năng nhưng lại đi chệch đường, nhưng bây h cũng tạm gọi là alright, dù phải nói thật là nếu ASS cứ giữ thái độ này thì việc thắng được bà chị là ko dễ chút nào(nếu bà chị thật sự giỏi). Em đã nói rồi và em sẽ ko thay đổi, mà bà chị cứ thắng đi đã rồi tính sau.Đằng nào thì Match với em cũng chỉ là ngoài chương trình,em vào topic này cũng ko có ý định đấu đá với ai cả. Nhưng bà chị làm em disgusted=> em muốn kick bà chị khỏi đây trước khi em ko thể vẽ được nữa.(Sắp rồi...MY RIGHT HAND.............T____T)
anh mày cũng chả khoái cãi nhau với bé nữa, phí lời.
soi đi rùi mới thấy mẹt bé
đơn giản thế thôi, chứ anh chả dạy bảo là soi để thấy bản chất hay hợp chất hợp chéo khỉ gió gì.



buộc lòng phải nghi ngờ thui 