thực ra ở Vvardenfell cũng có chỗ mua đồ tới 10,000, có điều hơi khó kiếm một chúc. Đó là con mudcrap merchant. Hê hê. Cái con này ít ai ngờ tới. Mình nhờ hay tham gia ở bethesa forum mà mới biết được đó.
Còn con creepy ở Caldera thì chỉ mua có 5000 thôi, nhưng là nhiều thứ 2 ở Varr rồi. Còn lại toàn là 2000 hoặc dưới 1000. Đúng là có tribunal cũng lợi, bán được đồ đắt tiền. Bạn còn có thể bán các bảo vật tới giá 30000 ở bảo tàng nữa.
Về các đối thủ cứng cựa ở Mournhold, bạn thử oánh với 1 thằng high ordinator coi, hoặc "bảnh" hơn nữa thì oánh thử với một "Her Hand." Nếu bạn có thể giết bọn này thì bạn sẽ không khó khăn gì để hoàn thành bản này. Đối thủ khó chơi nhất ở bản tribunal ( trừ Almalexia ra) thì theo mình là Gidna Ravel. Khi bạn làm nhiệm vụ "Crimson Plague" thì sẽ đụng con Lich này. Nếu có khó khăn trong việc giải quyết nó thì lên đây mình chỉ cho 1 chiêu hehê. Đảm bảo giết dễ dàng không tốn 1 giọt máu. Còn nếu đằng thẳng vào choảng tay đôi với nó thì hơi bị gay go đấy.
Ngoài ra bạn cũng phải cẩn thận với bọn "Black dart gang." Bọn này có phi tiêu lợi hại lắm. Nhớ lúc mình chơi nhiệm vụ này, hỏi han xung quanh thành phố thì nghe nói bọn này lợi hại lắm. Mình chả tin vì nghĩ rằng mình tay không cũng giết được bọn dark Brotherhood dễ dàng, thì mấy thằng kia cùng lắm buộc mình móc ra cây sunder thôi. Ai dè, hê hê, phải load game một lần vì khinh địch.
to RPG member: 2 cây kiếm bạn nói là 2 cây đẹp nhất đó. Lịch sử của chúng thú vị lắm. Hồi xưa bạn và Almalexia được tặng mỗi người một cây. Sau đó cây của bạn bị thất lạc sau khi bạn chết. Còn Almalexia vẫn giữ kĩ cây của cô ta. Chả giè bây giờ trùng phùng người xưa, cũng là lúc 2 cây kiếm phải đối đầu với nhau. Tiếc cho Almalexia đã sai lầm khi đối đầu với bạn. Hê hê.