cái morrowind này cũng nhiều trò lắm , mỗi tội ko fun như fallout. Tôi nhớ là lúc mới chơi đến Balmora(ko biết có chính xác ko,lâu quá rồi) vào trong 1 cái tower thấy thanh kiếm Sword of Whitewoe(??) giá tiền cao ngất mới nổi lòng tham quyết chiếm cho bằng được
Cuối cùng ,sau gần 20 lần bị thằng guard giết mới lấy được thanh kiếm mà ko bị nó phát hiện, sướng vãi...
Có vài điểm mà Morrowind cần phải sửa :
-Thứ nhất,bản đồ thế giới quá rộng (làm MMORPG tốt) mà phương tiện di chuyển ngoài Strider(giống như teleport) còn lại là phải chạy bộ,rất mất thời gian và dễ làm nản lòng người mới chơi.
-Thứ nhì,khung cảnh trong nhiều thành phố,hầm mộ quá giống nhau,dễ gây nhầm lẫn và đi lạc
-Thứ ba,quest của EoSIII tuy nhiều nhưng ko fun,lời thoại đơn điệu,NPC nào cũng đối đáp giống nhau . Nếu ai đã chơi Fallout thì biết rằng độ fun ,sâu sắc của quest và lời thoại quan trọng như thế nào. Nó khiến cho người ta càng chơi càng muốn khám phá,càng muốn làm nhiều quest hơn .Còn EoSIII càng làm nhiều quest tôi cảm thấy càng mệt mỏi và chỉ muốn làm nhanh cho xong.
Rất may là hãng Bethesda rất nhạy bén , trong phiên bản EoS4 thì người chơi có thể dùng ngựa để di chuyển,tiết kiệm được nhiều thời gian . Đồ hoạ thì khỏi nói,đẹp mê ly rụng rốn chắc chắn ko gây cảm giác lặp lại nhàm chán. Hệ thống quest và lời thoại được cải tiến,người chơi có thể tương tác với môi trường game nhiều hơn nữa(ko hiểu nhiều tới mức nào, ở EoSIII đã là quá tuyệt
).
Các bác có thể xem thông tin và screenshot tại đây
Cuối cùng ,sau gần 20 lần bị thằng guard giết mới lấy được thanh kiếm mà ko bị nó phát hiện, sướng vãi...
Có vài điểm mà Morrowind cần phải sửa :
-Thứ nhất,bản đồ thế giới quá rộng (làm MMORPG tốt) mà phương tiện di chuyển ngoài Strider(giống như teleport) còn lại là phải chạy bộ,rất mất thời gian và dễ làm nản lòng người mới chơi.
-Thứ nhì,khung cảnh trong nhiều thành phố,hầm mộ quá giống nhau,dễ gây nhầm lẫn và đi lạc
-Thứ ba,quest của EoSIII tuy nhiều nhưng ko fun,lời thoại đơn điệu,NPC nào cũng đối đáp giống nhau . Nếu ai đã chơi Fallout thì biết rằng độ fun ,sâu sắc của quest và lời thoại quan trọng như thế nào. Nó khiến cho người ta càng chơi càng muốn khám phá,càng muốn làm nhiều quest hơn .Còn EoSIII càng làm nhiều quest tôi cảm thấy càng mệt mỏi và chỉ muốn làm nhanh cho xong.
Rất may là hãng Bethesda rất nhạy bén , trong phiên bản EoS4 thì người chơi có thể dùng ngựa để di chuyển,tiết kiệm được nhiều thời gian . Đồ hoạ thì khỏi nói,đẹp mê ly rụng rốn chắc chắn ko gây cảm giác lặp lại nhàm chán. Hệ thống quest và lời thoại được cải tiến,người chơi có thể tương tác với môi trường game nhiều hơn nữa(ko hiểu nhiều tới mức nào, ở EoSIII đã là quá tuyệt
).Các bác có thể xem thông tin và screenshot tại đây