Aion Sắp về Việt nam CHuyện lạ nhưng có thiệt

Status
Không mở trả lời sau này.
test Aion china thôi. Có thể Aion sẽ phát hành duới hình thức F2P ở TQ

Chỉ là thử nghiệm xem khảo sát F2P tại TQ và còn phải chờ xem ý kiến của thằng NCSOFT nữa bạn àh
Mẹ game hay mà F2P, cho vứt sọt rác à.
Vote cho bác 1 phiếu giống e lun kakakkaka
 
Oài tranh luận cái gì nữa, người biết đọc chữ thì đọc topic này thì thấy rõ rằng đại ca Thành quăn BOM xong trốn, mà trốn cũng ko xong khi người ta đưa cả đoạn chat yahoo của chú ấy lên===>đẹp mặt, lượn qua topic khác chứ đâu dám ló mặt ra ở đây nữa, chủ cụp đuôi thì tớ hổ báo vào chửi xxxx, topic có kết quả rồi thằng nhân vật chính cũng trốn rồi toàn bọn bợ vào gây sự nhãm thôi==> nhạt lắm rồi. close là vừa cho đỡ xấu mặt anh ấy.
 
Thôi thì người ta rút rồi thì tha cho người ta đi, làm gì mà cố đuổi cùng giết tận thế xNATOx?
 
Chú NCH càng phát biểu thì càng cho mọi người thấy khả năng cải cùn và việc tiếp thu nhận thức có vấn đề. Đấy là việc của báo chí, bác có thấy ai ghi nguồn www.CNN.com hay là www.youtube.com không? Hay người ta chỉ ghi CNN, Youtube, v.v... Mà thôi cái này về trình độ lẫn chuyên môn thấp bé lắm, một "siêu-phẩm-bách-thư-toàn-vũ-trụ" như bác thì biết để làm gì.

Bác nói vòng vòng chỉ muốn bảo vệ cái câu phát biểu" GNN chỉ là treo đầu dê bán thịt chó" là vĩnh cửu, là chân lý đúng không? Và một lần nữa chứng tỏ rằng à: TÔI NAM CUNG HUY LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN TRÊN TRÁI ĐẤT BIẾT TRƯỚC CHUYỆN NÀY ĐẤY NHƯNG TÔI KHÔNG NÓI RA THÔI.

Bác Nam Cung Huy khỏi quote bài của thằng này nữa, nó chỉ cắn càn thôi. Nó còn tự nhận nó xem chú Thành là "VUA" nữa mà, nên chú ấy có kêu nó về đánh cha đánh mẹ nó thì nó cũng làm thôi, nói chi đến việc vào đây xả xxxxxx dùm anh ấy.

Hưởng bổng lộc của vua thì phải làm việc cho vua, đạo lý ông bà ta có dạy ra, chẳng may có mấy đứa vô học ko biết thôi. ROFL.
 
cố lên NaTo để em buff cho cái apocalypse blade :O) , thế này thì tha hồ mà AOE bọn chó đỵt nhé :O)

attachment.php



chém sạch bọn bợ @ss đi :'> , hãy tận dụng tốt buff của em \:d/
 

Attachments

  • SC_2009_1_13_11_2_47_.jpg
    SC_2009_1_13_11_2_47_.jpg
    123.9 KB · Đọc: 116
mắc gì vứt xọt rác
F2P nhưng có thể thu phí với hình thức khác như shop, map chẳng hạn game hay thì se đc nhìu người ủng hộ chứ ko phải vì nó F2P hay là ko
 
mắc gì vứt xọt rác
F2P nhưng có thể thu phí với hình thức khác như shop, map chẳng hạn game hay thì se đc nhìu người ủng hộ chứ ko phải vì nó F2P hay là ko

Cụ thể ?
 
End Topic kiểu gì bây giờ nhỉ. Các pác Game Gate vừa ngụy biện vừa đánh trống lảng ác wá :-? ?

Chẳng lẽ em làm 1 quả giống style của mấy pác :....Không thèm chấp. Vậy được chứ :-? ?

Thôi mấy pác không cần phải vào đây xỉa mói linh tinh tùm lum nữa, em cũng chả thèm "xiết nợ" nữa đâu mà lo :))
 
Thôi thì người ta rút rồi thì tha cho người ta đi, làm gì mà cố đuổi cùng giết tận thế xNATOx?

Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại ,đằng này đi là đi luôn chỉ thấy quay lại là 1 đàn hổ báo chả thế =))
Mà cái 2pic GG vừa post bài xong đó,nên không thể bảo là không biết cái 2pic này vẫn còn tồn tại được vì nó đứng top cả tuần nay rồi=))
btw thôi mỗi thằng vài sẹo rồi close 2pic =))
 
Cuối cùng topic trở thành hồ câu cho mấy bác máu me tranh cãi chủ đề trên trời và là nơi thả câu cho những người như em :'>:'>:'>:'>
 
Sắp tết , đi mua quần áo mới nào mọi người :D .

Chủ shop : hàng VN mẫu mã vừa đẹp vừa bền .
Người mua : chắc chắn bền ???
Chủ shop : đương nhiên .
Người mua : tôi ko tin . Bằng chứng ?? hàng này lấy từ đâu ??
Chủ shop : lấy trực tiếp từ xưởng .
Người mua : xưởng nào ??
Chủ shop : xưởng trên Bình Chánh .
Người mua : cụ thể , cụ thể...
Chủ shop : (bực tức) thôi thôi , không mua đi chỗ khác giùm cái .


Không cần biết hàng có thật sự bền hay ko , chỉ biết là người mua ngây thơ đến mức đòi hỏi chủ shop phải đưa bằng chứng cụ thể ra .

"Ở đời chỉ có người dạy mình ăn , làm gì có người dạy mình cách kiếm tiền" , vì thế chủ shop đó đâu có ngu chỉ bạn nơi họ lấy hàng .

Đạo lý trên cũng giống với vụ link GNN gì đó . Ko cần biết GNN ảo hay thật , chỉ biết người đòi chứng cứ cụ thể về cái link GNN rất ngây thơ mà thôi .
 
Ầy, câu chuyện nó khác chứ, phải thêm thế này vào nó mới đủ.

Trong cửa hàng lúc đó còn rất nhiều người khác cũng mua hàng. 1 trong những vị khách đó chứng minh được hàng đó dỏm và nguồn cung cấp của món hàng đó, còn thằng chủ bán hàng thì ko có giấy tờ chứng minh xuất xứ món hàng của nó lấy từ chỗ nào (Bán hàng ngoài đời ko có giấy tờ xuất xứ công an nó tóm bây giờ :))) Và như thế thằng chủ hàng tức tối chửi vị khách.

Đây mới là đầy đủ =))

Nói thẳng, ở đây mình là thằng đã chứng minh cái đó còn Game Gate là chủ hàng.
 
Sắp tết , đi mua quần áo mới nào mọi người :D .

Chủ shop : hàng VN mẫu mã vừa đẹp vừa bền .
Người mua : chắc chắn bền ???
Chủ shop : đương nhiên .
Người mua : tôi ko tin . Bằng chứng ?? hàng này lấy từ đâu ??
Chủ shop : lấy trực tiếp từ xưởng .
Người mua : xưởng nào ??
Chủ shop : xưởng trên Bình Chánh .
Người mua : cụ thể , cụ thể...
Chủ shop : (bực tức) thôi thôi , không mua đi chỗ khác giùm cái .


Không cần biết hàng có thật sự bền hay ko , chỉ biết là người mua ngây thơ đến mức đòi hỏi chủ shop phải đưa bằng chứng cụ thể ra .

"Ở đời chỉ có người dạy mình ăn , làm gì có người dạy mình cách kiếm tiền" , vì thế chủ shop đó đâu có ngu chỉ bạn nơi họ lấy hàng .

Đạo lý trên cũng giống với vụ link GNN gì đó . Ko cần biết GNN ảo hay thật , chỉ biết người đòi chứng cứ cụ thể về cái link GNN rất ngây thơ mà thôi .
Thiếu, bổ sung:
Chủ Shop: Ko tin ah, mai quay lại tao đem ông giám đốc xưởng ở Bình Chánh cho mài nói chuyện, nếu cần tao vối ổng dẫn mài lên tận chỗ xưởng Bình Chánh coi luôn, lúc đó im mồm nhé
Người Mua: dạ vâng, mai em quay lại
Sáng Hôm sau người mua quay lại
Người Mua: Ông chủ xưởng Bình Chánh đâu anh
Chủ Shop : Hôm nay ổng bận quá, tuần sau đến đây
Tuần sau người mua lại đến mà ko thấy chủ tiệm chỉ thấy thằng nhân viên
Người mua: Chủ tiệm đâu rồi
Nhân viên: Chủ tiệm đi du lịch rồi vài năm mới về
Người mua : lolz
Sau khi người mua bỏ đi thì anh nhân viên vào trong hỏi chủ tiệm
Nhân Viên : sau trốn nó chi vậy anh
Chủ tiệm: mài ngu thế hàng tao mua seconhan rẽ mạt từ chợ trời nổ là lấy ở Bình Chánh để bán giá cao thì đào đâu ra nguốn gốc Bình Chánh cho nó, lần sau nó có tới mài cứ nói tao đi vắng rồi chửi nhiều vào nhá
Nhân Viên: Oh anh tài quá, bây giờ thì em đã hiểu

:hug::hug::hug:
 
Sắp tết , đi mua quần áo mới nào mọi người :D .

Chủ shop : hàng VN mẫu mã vừa đẹp vừa bền .
Người mua : chắc chắn bền ???
Chủ shop : đương nhiên .
Người mua : tôi ko tin . Bằng chứng ?? hàng này lấy từ đâu ??
Chủ shop : lấy trực tiếp từ xưởng .
Người mua : xưởng nào ??
Chủ shop : xưởng trên Bình Chánh .
Người mua : cụ thể , cụ thể...
Chủ shop : (bực tức) thôi thôi , không mua đi chỗ khác giùm cái .


Không cần biết hàng có thật sự bền hay ko , chỉ biết là người mua ngây thơ đến mức đòi hỏi chủ shop phải đưa bằng chứng cụ thể ra .

"Ở đời chỉ có người dạy mình ăn , làm gì có người dạy mình cách kiếm tiền" , vì thế chủ shop đó đâu có ngu chỉ bạn nơi họ lấy hàng .

Đạo lý trên cũng giống với vụ link GNN gì đó . Ko cần biết GNN ảo hay thật , chỉ biết người đòi chứng cứ cụ thể về cái link GNN rất ngây thơ mà thôi .

Ầy, câu chuyện nó khác chứ, phải thêm thế này vào nó mới đủ.

Trong cửa hàng lúc đó còn rất nhiều người khác cũng mua hàng. 1 trong những vị khách đó chứng minh được hàng đó dỏm và nguồn cung cấp của món hàng đó, còn thằng chủ bán hàng thì ko có giấy tờ chứng minh xuất xứ món hàng của nó lấy từ chỗ nào (Bán hàng ngoài đời ko có giấy tờ xuất xứ công an nó tóm bây giờ :))) Và như thế thằng chủ hàng tức tối chửi vị khách.

Đây mới là đầy đủ =))

Nói thẳng, ở đây mình là thằng đã chứng minh cái đó còn Game Gate là chủ hàng.
Hùm...cả 2 trường hợp này đều đúng vì nếu cửa hàng ko phải nơi nhập hàng hính thức mà do lái mối tới giao thì thằng khách (ai biết nó khách hay nó đang dò hỏi mối lái để bắt kèo) có kèo nhèo,nhùng nhằng cũng chả thể moi được gì từ thằng chủ đâu mà còn bị đuổi khéo nữa.

BTW,topic chưa topless à?
 
Sắp tết , đi mua quần áo mới nào mọi người :D .

Chủ shop : hàng VN mẫu mã vừa đẹp vừa bền .
Người mua : chắc chắn bền ???
Chủ shop : đương nhiên .
Người mua : tôi ko tin . Bằng chứng ?? hàng này lấy từ đâu ??
Chủ shop : lấy trực tiếp từ xưởng .
Người mua : xưởng nào ??
Chủ shop : xưởng trên Bình Chánh .
Người mua : cụ thể , cụ thể...
Chủ shop : (bực tức) thôi thôi , không mua đi chỗ khác giùm cái .


Không cần biết hàng có thật sự bền hay ko , chỉ biết là người mua ngây thơ đến mức đòi hỏi chủ shop phải đưa bằng chứng cụ thể ra .

"Ở đời chỉ có người dạy mình ăn , làm gì có người dạy mình cách kiếm tiền" , vì thế chủ shop đó đâu có ngu chỉ bạn nơi họ lấy hàng .

Đạo lý trên cũng giống với vụ link GNN gì đó . Ko cần biết GNN ảo hay thật , chỉ biết người đòi chứng cứ cụ thể về cái link GNN rất ngây thơ mà thôi .
Thiếu, bổ sung:
Chủ Shop: Ko tin ah, mai quay lại tao đem ông giám đốc xưởng ở Bình Chánh cho mài nói chuyện, nếu cần tao vối ổng dẫn mài lên tận chỗ xưởng Bình Chánh coi luôn, lúc đó im mồm nhé
Người Mua: dạ vâng, mai em quay lại
Sáng Hôm sau người mua quay lại
Người Mua: Ông chủ xưởng Bình Chánh đâu anh
Chủ Shop : Hôm nay ổng bận quá, tuần sau đến đây
Tuần sau người mua lại đến mà ko thấy chủ tiệm chỉ thấy thằng nhân viên
Người mua: Chủ tiệm đâu rồi
Nhân viên: Chủ tiệm đi du lịch rồi vài năm mới về
Người mua : lolz
Sau khi người mua bỏ đi thì anh nhân viên vào trong hỏi chủ tiệm
Nhân Viên : sau trốn nó chi vậy anh
Chủ tiệm: mài ngu thế hàng tao mua seconhan rẽ mạt từ chợ trời nổ là lấy ở Bình Chánh để bán giá cao thì đào đâu ra nguốn gốc Bình Chánh cho nó, lần sau nó có tới mài cứ nói tao đi vắng rồi chửi nhiều vào nhá
Nhân Viên: Oh anh tài quá, bây giờ thì em đã hiểu

:hug::hug::hug:
 
mọi người đừng spam nữa mà
 
Bác Nam Cung Huy khỏi quote bài của thằng này nữa, nó chỉ cắn càn thôi. Nó còn tự nhận nó xem chú Thành là "VUA" nữa mà, nên chú ấy có kêu nó về đánh cha đánh mẹ nó thì nó cũng làm thôi, nói chi đến việc vào đây xả xxxxxx dùm anh ấy.



sigh...người ta nói càng nổi tiếng thì càng dễ bị ganh ghét, chả trách mấy thằng mất dạy, vô công rỗi nghề, bần cùng của xã hội không biết làm gì đi lê la forum, soi mói từ câu chữ chỉ để muốn show off cho mọi người thấy MÌNH LÀ THỨ THIỂU NĂNG, đi ganh tị thành công của người khác.

Bản thân mấy em là gánh nặng, sống dưới đáy của xã hội thì anh cũng chả chấp làm gì. Mở mồm ra thì ôi thôi, thối hơn cả ***. Thôi kiếm công việc gì làm đi cho ba má tự hào.
 
Người biết đọc chữ thì đọc topic này thì thấy rõ rằng đại ca Thành quăn BOM xong trốn, mà trốn cũng ko xong khi người ta đưa cả đoạn chat yahoo của chú ấy lên===>đẹp mặt, lượn qua topic khác chứ đâu dám ló mặt ra ở đây nữa, chủ cụp đuôi thì tớ hổ báo vào chửi xxxx, topic có kết quả rồi thằng nhân vật chính cũng trốn rồi toàn bọn bợ vào gây sự nhãm thôi==> nhạt lắm rồi. close là vừa cho đỡ xấu mặt anh ấy.
Hưởng bổng lộc của vua thì phải làm việc cho vua, đạo lý ông bà ta có dạy ra, chẳng may có mấy đứa vô học ko biết thôi. ROFL.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top