Sau khi đóng xong bộ phim ,
Senjuro bị sa thải vì tội….nổi trội hơn diễn viên chính là
Tidus 
. Tuy nhiên chàng vẫn được vài tờ USD để đi kiếm việc khác , đang thơ thẩn chán đời thì 1 tờ poster dán trên tường đập vào mắt :” bay cao nào nhảy cao nào, bay cao nào nhảy cao nào …..nào nhảy cùng ZinZin…

” , liếc qua loa mấy dòng quảng cáo của nhà tài trợ ,
Senjuro bất giác nhìn xuống vấn đề chính được in trên đó :” bạn muốn bay cao cùng ZinZin ư , chỉ cần 15 USD là bạn có được 1 chuyến đi nghỉ mát 3 ngày 2 đêm tại
NALBINAL DUNGEON còn chần chờ rì nữa…..” chưa đọc hết lời rao ,
Senjuro lục túi , lôi ra mấy tờ polime đếm đi đếm lại , vừa đủ 15,7 USD, thế là có thể đi được rồi. Ko cần suy nghĩ rì nhiều ,
Senjuro chạy ngay đến nơi đăng kí , ghi tên và nộp tiền , chàng phải chờ mất 10 phút để làm thủ tục . Cuối cùng ước mơ du lịch cũng được thực hiện . Đứng trên bong chiếc
AIRSHIP ,
Senjuro bùi ngùi nhớ lại quãng đời còn lại của mình thật là chông chênh , nay đây mai đó , phải làm lục lâm thảo khấu để kiếm sống qua ngày nay lại ko ngờ được đi du lịch sang cái vùng đất rì rì đó , thật ko giấu nổi sự vui mừng. Đang thơ thẩn ngâm nga :” …có cảm giác ko được an toàn…. ứ ư ứ…..kotex xì tin….

” Thì thấy 1 bàn tay rắn chắc nắm vào vai mình , chàng ngó qua thì thấy đó là lão
Cloud và 1 cô gái khoác tay đi cùng. Bị bất ngờ , chàng hỏi :” sếp cũng đi nghỉ mát à , sao dạo này rảnh thế ?”,
Cloud nghe vậy trả lời :” rảnh á , ta đang làm công chuyện được giao phó là áp tải số nhân khẩu đi xuất khẩu lao động, mà chú mài cũng đi à , sang đó làm vất vả lắm đó

“. Nghe đến đây ,
Senjuro trố mắt ngạc nhiên :” đi xuất khẩu lao động á , tưởng nghỉ mát mà….”.
Cloud cười đểu :”

với 15 USD thì nghỉ mát ở châu quỳ ấy

, chú mài bị lừa đi xuất khẩu rồi , chịu khó mà làm ôsin kiếm ăn

“.
Senjuro nghe như sét đánh ngang tai :” mie , làm Thief như mình mà phải xuất khẩu á , móa mày cướp tàu bi rờ ….”. Đang theo đuổi suy nghĩ thì thấy 1 tiếng gào thét phía bên kia boong tàu .
Senjuro bèn chạy đến xem , đến nơi thì thấy lão
Cloud cùng cô gái trẻ tuổi đang ngó thắm thiết lên chấm đen trên bầu trời .
Senjuro bất giác nhìn theo , thì thấy đó là 1 con vật hình dáng giống con bò lai cò , trên đầu có cái móc câu , nhìn rất quái dị .
Cloud nhìn con vật ấy hay háu :” thú hiếm đây , bay đâu , bắt nó về cho ta ngâm rượu tặng cấp trên cái nào “. Hiệu lệnh vừa ra , cô gái trẻ bất thần nhảy lên đối đầu với con quái , nhưng qua vài chiêu thì liền rơi xuống rũ rượi , Cloud la hoảng :”
Tifa , nàng có sao ko ….” . Nghe đến đây ,
Senjuro quay lại phía Cloud :” cái rì , cô gái này là
Tifa á “. Rồi ko cần suy nghĩ ,
Senjuro lao về phía con bò lai cò kia ………
!!!!!!!!!!!!!!!!!! WARNING !!!!!!!!!!! BATTLE START !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Senjuro
Hp : 645 / 645
Mp : 105 / 105
Status
Str: 44
Def: 35
Mag: 5
Mag Def: 0
Agi: 25
Luck: 6
Limit Break : 45%
Turn 1 :
Senjuro lao đến con quái với tốc độ kinh người , mồm hét lên 1 tiếng :” ớ hợ “ rồi song thủ giơ lên , tụ kình , nhằm vào đầu con quái mà công kích
[ 44 x 25 = 1100 ] , con quái thấy 1 thằng bộ dạng quái gở , người mặc áo len , dưới mặc quần đùi , chân đi dép nhưng mang tất lao đến tức thì quay sừng ra nghênh chiến , quyền kình chạm phải sừng quái gây ra 1 tiếng nổ nhức óc
ẦMMMMMMM!!!!!!!! , đoạn chỉ thấy
Senjuro bị phản chấn lui về phía thuyền , còn con quái vẫn ngự không đứng đó , mắt gườm gườm
[ HP :10000 – 1100 = 8900 ] . Thấy tình hình nguy cấp ,
Tifa kịp thời điều tức , bèn lao đến tương trợ , tung bàng long cước vào mình con quái
[ 20 x 10 = 200 ] , do ko kịp đề phòng nên con quái liền trúng chiêu
[ HP : 8900 – 200 = 8700 ]
Turn 2 : bị đánh hôi , con quái gầm lên 1 tiếng đầy hung tợn , rồi nhắm hướng chiếc
Airship mà lao tới , chiếc sừng nhọn giương cao
[ 14 x 5 = 70 ] . Thấy tình thế nguy cấp ,
Senjuro bèn lấy thân mình ra hứng đỡ , song thủ tụ kình , trực đấu với con quái đang lao xuống với tốc độ kinh hồn , đoạn chỉ thấy ánh sáng lóe lên chói mắt ,
Senjuro bị phản chấn bay vào thành tàu
[ HP : 645 – 70 = 575 ]
Turn 3 : bị kình lực đầy khí thế chấn lui ,
Senjuro kinh mạch toàn thân như rúng động , bức bối ko sao chịu được , mồm ộc máu tươi , sắc mặt trắng bệch . Biết tình thế hiểm nguy ,
Senjuro vận công , đề khí vào đôi chân , phóng vút lên không trung , rồi bất ngờ lao xuống , 2 tay bắt pháp quyết rồi bất ngờ tung ra , 1 đạo hỏa kình , cách không đánh tới con quái
[ 44 x 25 = 1100 ] , lúc này ,
Dark Ixion nhìn
Tifa , tính rủ nàng về tổ làm bạn đời , ko chú tâm vào trận đánh nên bị trúng chiêu
[ HP 8700 – 1100 = 7600 ] . Cùng lúc đó
Tifa không biết lúc nào đã âm thầm tụ kình , đồng thời lao đến , hàn khí từ chiêu thức của nàng tỏa ra lạnh đến kinh người
[ 10 x 5 x 1.5 = 75 ] , con quái trúng chiêu , loạng choạng vì hỏa kình và hàn kình cùng lúc xâm thực , toàn thân đổi màu đỏ rực
[ HP :7600 – 75 = 7525 ]
Turn 4 :
Dark Ixion đùng nổi giận , toàn thân biến chuyển màu đỏ rực , trên sừng xuấy hiện 1 đạo lôi kình xẹt qua lại , tức thì mây đen kéo đến mù trời , chiếc sừng càng ngày càng phát sáng chói lòa , đột nhiên
Dark Ixion gầm lên 1 tiếng rúng động núi rừng ,
Thundara !!!!! từ trên trời xuất hiện 1 cột sét to lớn nhằm hướng
Senjuro mà xạ tới
[ 12 x 6 x 2 = 144 ] . Nhìn đạo lôi kình lẫm liệt mà bức người ta nghẹt thở , nhất thời ko nghĩ được ra cách hóa giải ,
Senjuro thất kinh nghĩ :” phen này chắc cha chết mẹ què quá …” chưa kịp dứt lời thì đạo lôi kình kia ập đến , toàn thân
Senjuro như bị co giật liên hồi , tóc tai dựng đứng như vừa xài keo bọt hiệu Romano
[ HP : 575 – 144 = 431 ]
Turn 5 : rất may trước lúc giao đấu ,
Senjuro có xài Red Bull thứ thiệt nên thương thế kô đến nỗi nặng lắm , chàng từ từ hồi khí rồi bất ngờ lao đến con quái lúc này đang thu nội lực vừa tung ra về phía chiếc sừng , 2 tay
Senjuro đưa ra nắm chặt lấy cái sừng con quái , leo lên lưng nó như cao bồi cưỡi ngựa , cứ như thế 1 người VS 1 bò , ko ai chịu ai , tức thì lúc đó
Tifa cay cú lao đến nhằm mông con vật mà tung đòn tuyệt học của nga mi kiếm phái
Meteor Strike!!!! [ 20 x 10 x 2 = 400 ] , bị xỏ lụi mất 1 phần mông , con quái rú lên thảm thiết
[ HP : 7525 – 400 = 7125 ] , nhân lúc đó ,
Senjuro nhắm tai con quái mà cắn mạnh, 1 lần nữa , con quái rống lên 1 tiếng , máu tươi thi nhau phọt ra từ mọi chỗ , Senjuro nhảy ra xa , miệng còn cắn 1 vật hình cái chai nước suối Lavie (
Steal X-Potion Successful !!! )
+ 1 X-potion
Turn 6 : 2 mắt đỏ rực , con
Dark Ixion nổi giận , 4 chân xuất hiện phong kình , nhắm hướng
Senjuro mà lao đến
Aerospark!!! [ 14 x 12 = 168 ] ,
Senjuro liền toàn thân như ko trọng lượng , bay vọt về phía bong tàu , thân hình rũ rượi , mồm thổ huyết , thất khướu rỉ máu
[ HP :431 – 168 = 263 ]
Turn 7 : ngay lúc
Senjuro ngã xuống , 1 luồng kình khí vô hình bạo phát , lan tỏa ra xung quanh , không gian như bị bóp nghẹt lại , rồi từ từ , rất chậm rãi ,
Senjuro đứng dậy , đầu từ từ ngẩng lên thì thấy đôi mắt toàn màu đỏ rực ,
Tifa thất kinh hỏi :” anh đeo kính râm hiệu Gucci à ?” ,
Senjuro ngó qua
Tifa :” uhm` đeo vào cho nó thêm kịch tính vào chiêu Limit này

“. Đoạn vừa nói dứt câu , gió không biết ở đâu ập đến , tụ lại nơi tay của
Senjuro thành 1 đạo phong kình , khí kình chí nhu chí cương ,
Senjuro đề khí , lao đến con quái , 2 tay vận kình
Scoop Art !!!! , cầm sừng con quái bẻ mạnh
[ 7 x 7 x 200 = 9800 :devil: ] , chỉ thấy ánh sáng từ nơi sừng quái bị gãy tỏa ra 4 phía ,
Dark Ixion bị mất đi chiếc sừng , rú lên 1 tiếng :” anima “ rồi ngã gục , rơi xuống dưới đám mây mất hút
[ HP 7125 – 9800 = -2675 ]
!!!!!!!!!!!! MISSION COMPLETE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đoạn
Senjuro quay trở lại
airship , tay cầm cái sừng đưa lên mồm xỉa răng , chàng đáp bên cạnh
Tifa lúc này đang nhìn với ánh mắt của Fan hâm mộ nhưng
Senjuro kiêu ko thèm liếc trả (

)
Senjuro đang nghĩ với cái sừng này thì mình có thể bán với giá bao nhiêu đây……
Limit Break : 105 %
dùng
1 lần
còn lại :
5 %
To Be Continue……………………
Tiêu diệt Dark Ixion < 6 turns : Exp + 400 , 50 Ap , 20 Lp
Xác nhận di chuyển đến NALBINAL DUNGEONS