kingofgame981
<B>idle talk</b>
- 9/10/05
- 4,562
- 20
Nick GVN : kingofgame981
Tên nhân vật : Enma Ai
![]()
Job : Hunter
Lv 12
Hp : 759 / 759
Mp : 98 / 98
Status
Str: 45
Def: 44
Mag: 2
Mag Def: 0
Agi: 28
Luck: 1
Equipment
Weapon : Mythril Bow
Str + 8
Mag + 3
Add Element : Earth ( tấn công kèm yếu tố Earth )
Ring :
Accessory :
Gil : 1300 G
Item
Potion x 3
Ability Job
Sonic Boom - Mp 10 - Tấn công và kèm trạng thái Confuse trong 2 turns - Dùng 2 lần trong 1 trận
Blackout - Mp 10 - Tấn công và giảm 50% khả năng đánh trúng của đối thủ trong 2 lượt - Dùng 2 lần trong 1 trận
Charge - Mp 20 - Tấn công 2 hits với Str x 1.5 - Dùng 1 lần 1 trận
Shadowbind - Mp 18 - Tấn công kèm trạng thái Sleep và yếu tố Shadow - Dùng 2 lần trong 1 trận
Blue Magic - Nhánh 1
Aqua Breath
MASTER : 920 / 3000 Ap
Limit Break
Lv 1 : Scoop Art
Tấn công với công thức : lượt của nhân vật x lượt của quái x 200
Next Lv 2 : 0 / 2000 Lp
Sau khi đã đánh được bọn mọi không định cư khỏi Rabanastre, Enma bị cục trưởng giao nhiệm vụ quay lại Nalbinal Dugeon vì nghe đồng đội thông báo là Tifa, ở đó đang xảy ra một chuyện không hay về một cô cái và 1 gã áo đen đang rượt đuổi cô ta. Vì cấp trên ra lệnh, đâu dám cãi
, đành để tạm cái Wii đang chơi dở cái Fatal Fream
. Sửa soạn hành lý xong, bước ra khỏi cửa nhà trọ; cục trưởng, lão hội trưởng săn thú đuểnh đoảng, cô nàng hậu đậu ở iệm bánh và bé gái lạ mặt xinh đẹp
; ô, thì ra là tất cả đứng đó để tiễn mình, cảm động thật. Trò chuyện một lúc thì gió thổi mạnh, càng lúc càng mạnh... Chiếc Air Ship thân quen do lão Cid ham chơi cầm đầu
, đáp xuống, bước ra là Tifa với bộ trang phục kì quái, cô cũng nhân đó mà khoe luôn là nhờ trận chiến với cái hộp biến dị lần trước mà cô sắm được nhiều đồ. Ôm ấp, hun hít, v.v... xong rùi thì Enma và Tifa cùng lên tàu; đặt chân lên khoang tàu, nó liền nổ máy phóng vèo mà không hề cho đám dưới kia vẫy tay lần cuối
, định tẩn cho lão Cid một phát thì tàu bỗng có sự cố, máy tính thông báo có vật lạ đang bay về đây với tốc độ ??? km/h (rất nhanh), và rồi là tiếng va đập mạnh. Lo lắng tàu mình bị trầy xước hay gì đó, Cid hoảng loạn kêu Tifa Enma lên kiểm tra thế nào
. Vừa lên, một con ngựa sừng dài như trong cổ tích
lão tới với tốc độ ??? km/s, and...-------- MISSION START --------
Turn 1: Lao tới tốc độ nhanh, cái sừng xém chém phăng đầu Enma, nhờ có cây cung vạn năng do em gái lạ mặt chế tạo
, nên đỡ được đòn đánh. Enma liền rút 1 cây cung ra và thử thọt vào cái sừng. [ 45 x 28 = 1260 ]. Ôi, nó lên cơn khoái chí
. [ 10000 - 1260 = 8740 HP ]. Tifa thấy cảnh tượng khá vui mắt, cô cũng lao vào thử vài chiêu [ 20 x 10 = 200 ]. Nó càng khịt hơi từ mũi ra nhiều hơn.
[ 8740 - 200 = 8540 HP ] [ Limit Break = 45 % ]Turn 2: Để cạm tạ, nó lao vào và thọt thọt mấy cái vào hông Enma [ 14 x 5 = 70 ]. Mẹ ơi, cái áo con có lỗ hổng ngay hông.
[ 759 - 70 = 689 HP ] [ Limit Break = 55 % ]Turn 3: Tức quá, Enma liền rút cung và năng thành 1 vật không ra hình, vung xuống, ... sừng ngựa đã gãy [ 45 x 28 = 1260 ]. Thường thì hiếm thấy ngựa có thể dùng cả 2 chân trước mà ôm đầu, đây là lần đầu Enma và Tifa thấy cảnh tượng quái gở này, ôm đầu và khóc.
[ 8540 - 1260 = 7280 HP ]. Tifa thì lăn bụng ra cười, cười sao mà mắt chảy nước đổ thành suối. [ 10 x 5 x 1.5 = 75 ]. Móng ngựa con này làm bằng gì không biết nhưng có vẻ khá trơn, trợt té, cái vết thương ơ sừng lại đập xuống đất => lại khóc.
[ 7280 - 75 = 7205 HP ] [ Limit Break = 65 % ]Turn 4: Có vẻ khá bất lợi, nó liền hí lên một âm dài... Xẹt... [ 12 x 6 x 2 = 144 ] 1 tia sét đã giết chết bộ tóc của Enma và xuyết nữa là lây qua khuôn mặt.
[ 689 - 144 = 545 HP ] [ Limit Break: 70 % ]Turn 5: Thất thế, Enma không cần biết cái gì đã làm gì mình, chỉ cần hư gì trên thân thể là giết... Lao vào và bổ tới tấp [ 45 x 28 = 1260 ]. Rụng lông đuôi... [ 7205 - 1260 = 5945 HP ]. Tifa lợi dụng tình thế cũng lao vào để ăn ké, đoạn không biết cô lấy đâu ra một tảng đá hạng nhỏ rùi tung lên trời; miệng lẩm bẩm, lúc sau thì viên đá lúc nãy đã được tăng trưởng và bao bọc toàn lửa, chả khác gì thiên thạch. [ 20 x 10 x 2 = 400 ]. Lần này thì cả thân cháy rụi, không còn 1 tí tẹo lông nào.
[ 5945 - 400 = 5545 HP ] [ Limit Break: 80 % ]Turn 6: Lần này, rí lần 2 và phóng ra những cái lưỡi sét mỏng và bén; nhưng may thay, vì tàu đi với tốc độ cao nên Enma đã tránh ngon ơ ( Sau 3 lượt của bạn , bạn sẽ né được 1 lượt đánh của Dark Ixion ) [ Limit Break = 90 % ]
Turn 7: Tính thế có vẻ hay, Enma và Tifa cùng lao tới.. thọt lét. [ 45 x 28 = 1260 ], [ 20 x 10 = 200 ]. Nó cười giẫy giụa và xém thì rớt xuống khỏi tàu (tiếc ghê). [ 5545 - 1460 = 4085 HP ] [ Limit Break = 100 % ]
Turn 8: Rùng máu, nó liền hô mưa gọi gió, Sét từ cái sừng đã gãy bắn ra, nửa chừng nó quảng cáo: "Các bạn thấy như thế nào về hiệu mát-xa Thor's Hammer..." Rất thoải mái và tuyệt đỉnh.
[ 1200 - 1000 = 200 HP] (Tifa), [ 545 - 300 = 245 HP ] (Enma). [ Limit Break = 110 % ]Turn 9: Lần này, Enma kêu Tifa hãy dừng lại để Enma quảng cáo lại: "Cám ơn về hãng Thor's Hammer, nay hãng chúng tôi tên là Scoop Art cũng xin phục vụ ngài 1 cách ưu đãi..." [ 9 x 8 x 200 = 14400 ]. Chỉ với một đòn bóp nhẹ, con ngựa cùi đã chổng vó té khỏi tàu. [ 4085 - 14400 = - 10315 HP ] [ Limit Break = 10 % ]
-------- MISSION COMPLETE --------
Té khỏi tàu, một hố đen bao bọc ở dưới chờ sẵn, coi như là hứng nó và biến mất. Vừa đúng lúc đó thì cửa mở ra, Cid hối hả chạy ra và xem tình hình, quang cảnh có vẻ không được như lão nghĩ; đi đứng không vững và năm bệt một chỗ.
Định đỡ dậy nhưng túi rớt ra cái gì đó và có ghi: "Phần thưởng." Thiết nghĩ là dành cho mình nên đã chộp lấy và buông lão ra...Tiêu diệt Dark Ixion < 6 turns : Exp + 400 , 50 Ap , 20 Lp
Xác nhận di chuyển đến NALBINAL DUNGEONS

có phải đây là vụ dark aeon gì gì mà Cloud nói tới không??? chết cha, vậy là chuyện này có thật rồi. hồi cứ tưởng tụi hắn giỡn với nhau chứ :nailbit:
, một tay cầm kiếm lao vào trả đũa kết quả thành công làm nó mất thêm 1200 HP nữa (t2)
-vừa nói Tifa vừa lôi xềnh xệch
[(32+6)x33=1254 dam] Tifa cũng hỗ trợ bằng cách chơi nguyên chiếc giày ướt sũng vào mặt con quái [Water kick: 10x5x1.5=75 dam] [HP Dark Ixion: 8546-(1254+75)=7217] [Limid bar: 70%]
, cưa đổ Tifa trước khi đến NALBINAL DUNGEONS :cool:. Khi gần đến NALBINAL DUNGEONS và nàng cũng sắp xiu lòng thì bỗng cái ẦM, dường như Air Ship đã bị 1 cái gì đó tấn công (tên nào phá đám ông thế này), thế là nàng đòi ra ngoài xem có chuyện gì X(, và Z đành phải theo thui
, nhưng trời bỗng tối đen lại, những luồng khi khống bắt đầu ngưng tụ và hình thành 1 dòng nước xoáy, Tifa liếc mắt sang DX, sau đó lập tức đạp lên dòng nước đang xoáy mạnh bật lên cao rồi lao thẳng vào DX, đang cười khoái chí nên đã không kịp phản ứng ăn trọn cú đá
, không sao chứ, Z mà có chiện gì thì còn ai giúp việc cho Cloud nữa"