Người thì đ*o nhận xét, cứ nhìn vào máy.. Khịt, bỏ ra vài triệu, mấy PS2 mà chẳng có...
Thật ra cuộc sống hàng ngày ở US khá buồn (hoặc du học nơi nào cũng vậy thôi).. US đất rộng người thưa nên có phần còn chán hơn các nơi khác. Sinh viên bên này nếu không muốn đi pub, bar thì chỉ có cách vùi đầu vào học (not my type), goes 'round, nếu không có xe thì chỉ có cách ở nhà chơi games !!!
Thật ra thế này là còn ít. Có mấy trò mình thích nhưng tìm bên này không có. (Cúp nhật không chạy trên US system)
Thế thôi, mọi người giao lưu cái nhá.. ai thích thì câu exp, thằng LT đang hăng hái thể hiện vai trò mới.
Kèm một cái ảnh của 12b:
Map"đi chơi nhân dịp LT về thăm HN, Toliveistodie12 chuẩn bị đi"...
Toliveistodie ăn mỏ 12h, LT ăn mỏ góc 4h.. Function làm ob nhà bay bay góc 6h ^^ (mấy chú obs khác trông thảm thiết vãi lều).
Bia HN - Vespene Gayser - có 6.500 thôi nhưng nhớ lém.. bên này mỏ 50.000 cũng không đọ lại được.. Hương vị rất riêng.. đi xa mới biết.. Ực.