Bởi thay vì focus vào Inaho là nhân vật chính, lâu lâu chuyển cảnh qua Slaine để làm dẫn truyện thì qua cái SS2 này mỗi tập nó đểu chia nửa ra để kể về hai thằng Slaine và Inaho.
Thứ nhất là mất focus, người xem giờ chả biết thằng nào là vai chính nữa.
Thứ 2 là rất là rush, một tập có 25 phút ( tính cả OP và ED) mà chia ra nửa mỗi thằng 10 phút thì chưa kịp làm gì đã hết thời lượng. Cho nên đánh đấm làm ăn rất là qua loa. Mecha anime mà lại còn War Drama đánh đấm làm như thằng A/Z chỉ có vất đi. Đến cả tệ hại như VVV hay Cross Ange cũng éo tệ bằng thằng này.
Thứ 3 là vì rush nên nội dung nông cạn, kể hai câu chuyện về hai người riêng biệt ở hai đầu chiến tuyến làm cho nội dung bị rời rạc.