Alice in Borderland - Survival, hack não, death flag everywhere

À mắt nhấm mắt mở ko để ý :9cool_pudency:
 
Chắc sẽ chơi kiểu clear toàn bộ game rồi. Giờ anh khác nào player lvl 100 về lại farm creep lvl 1 đâu.
Alice sở trường chất cơ gặp lá chất khác cũng toạch. Game sinh tử chứ có phải game RPG đâu mà level. Không có thằng thuộc special force nó clear K Bích thì cả hội player lúc đó cũng nằm =)). K rô thì không có thằng chán đời clear cũng khoai
 
Bộ này chơi vẫn kiểu công bằng, a main ko bá quá. chứ cho a main mà win đc k rô thì loạn, để thằng thiên tài win là chuẩn. Bộ cũ thích nhất cái Game k rô.
 
Game của chị Q cơ đã hack nào rồi, ko biết K cơ thì thế nào. Mà ngày xưa 4 boss xông vào ổ K cơ vẫn lành lặn quay ra và trở thành cư dân.
 
Game của chị Q cơ đã hack nào rồi, ko biết K cơ thì thế nào. Mà ngày xưa 4 boss xông vào ổ K cơ vẫn lành lặn quay ra và trở thành cư dân.
Trong 4 boss thì có Q cơ là nữ nên lấy vị trí Q, K cơ có khi lại chỉ là thằng đbrr nào đó như J cơ thôi.
 
Trong 4 boss thì có Q cơ là nữ nên lấy vị trí Q, K cơ có khi lại chỉ là thằng đbrr nào đó như J cơ thôi.
Dù sao nó xếp là K cơ trên Q cơ vẫn là có gì đó hơn rồi. Có điều chắc tác giả hơi bí nên skip :)). Arc cuối nói chung skip kha khá game, tập trung vào drama là chính. Giờ vẫn hóng Q rô với K cơ với Q tép nữa còn mấy cái J bích Q bích bỏ qua.
 
mới xem qua ... truyện đúng tập hợp 1 đám chán đời + tâm thần có IQ cao là sống dai. :6cool_surrender:
 
Truyện này hay. Đọc đã lâu nhưng giờ vẫn có ấn tượng.
 
Con người trước khi chết thì sẽ rơi vào cái thế giới Borderland, thằng Joker giống như người lái đò trên sông Tam Đồ vậy. Chỉ cho những người đủ ý chỉ, đủ may mắn chiến thắng game trở về cuộc sống. Mà chả biết sao lại giờ lại bị quay lại. Phần trước thì đầu truyện có cảnh pháo hoa (thực ra thiên thạch nện vào Tokyo) chứ phần này chưa thấy nhắc đến.
Thằng main đầu truyện đang nằm ngắm pháo hoa thì rơi vào thế giới Borderland đấy chứ, lũ bạn nó cũng có gì là đang sắp chết đâu?
 
Thằng main đầu truyện đang nằm ngắm pháo hoa thì rơi vào thế giới Borderland đấy chứ, lũ bạn nó cũng có gì là đang sắp chết đâu?
Lúc đó chỉ là ảo ảnh hay là dưới góc nhìn của thằng main nó cảm nhận thế thôi. Còn đối với thế giới thật thì tất cả mấy thằng trong Borderland đều là nạn nhân của trận thiên thạch.
 
Thằng main đầu truyện đang nằm ngắm pháo hoa thì rơi vào thế giới Borderland đấy chứ, lũ bạn nó cũng có gì là đang sắp chết đâu?

Sắp die cả đám mới bị vào borderland đó, trong đó không có khái niệm thời gian nên có bọn chơi trước lâu rồi, chứ cả đám đều bị nạn cùng đợt hết.
 
Game của chị Q cơ đã hack nào rồi, ko biết K cơ thì thế nào. Mà ngày xưa 4 boss xông vào ổ K cơ vẫn lành lặn quay ra và trở thành cư dân.
Kể ra giờ gặp Q cơ khéo gặt đầu cái 1 :))) game của Q cơ đánh vào 1 câu hỏi cố hữu của con người: sống làm gì. Nhưng anh main có con vợ bụng bầu lù lù ở nhà thì chắc bước ra cũng nhanh.
 
Kể ra giờ gặp Q cơ khéo gặt đầu cái 1 :))) game của Q cơ đánh vào 1 câu hỏi cố hữu của con người: sống làm gì. Nhưng anh main có con vợ bụng bầu lù lù ở nhà thì chắc bước ra cũng nhanh.
Chị Q Cơ còn chơi cheat đánh thuốc người chơi làm suy giảm khả năng nhận thức và phán đoán, may mà anh là main.

Mà luật chơi nhiều game bựa vkl, rõ ràng là bất công với người chơi và có nhiều điểm có lợi cho nhà cái.
 
Thì như thằng J cơ có cheat mà, chắc luật như nào cũng được quá :)))

Vì nếu là fair game thì cần có 1 bọn giám sát, mà phần 1 thì không thấy bọn giám sát này (Joker không có vẻ gì là làm vụ này)
 
Chị Q Cơ còn chơi cheat đánh thuốc người chơi làm suy giảm khả năng nhận thức và phán đoán, may mà anh là main.

Mà luật chơi nhiều game bựa vkl, rõ ràng là bất công với người chơi và có nhiều điểm có lợi cho nhà cái.
Số người chơi gấp 4 lần citizen nên phải cho citizen ưu thế chứ
 
Citizen lên luật nên biết trước luật và chơi sẵn mà. Người chơi khéo nhiều khi hiểu luật còn không kịp

Như giờ tưởng tượng 1 thằng master DotA, 1vs5 mới 5 đứa lần đầu chơi thì như nào :)))))
 
Citizen lên luật nên biết trước luật và chơi sẵn mà. Người chơi khéo nhiều khi hiểu luật còn không kịp

Như giờ tưởng tượng 1 thằng master DotA, 1vs5 mới 5 đứa lần đầu chơi thì như nào :)))))

Nói 1vs5 cũng không đúng vì nhiều game bọn player cũng cạnh tranh lẫn nhau mà.
 
Nói 1vs5 cũng không đúng vì nhiều game bọn player cũng cạnh tranh lẫn nhau mà.
Thế mới bảo bọn citizen đã lợi càng lợi: đã nắm luật + luật ưu ái cho mình + đối thủ phải cạnh tranh lẫn nhau thì bố ai đánh lại được nó trừ khi tác gia muốn thế :))
 
Thế mới bảo bọn citizen đã lợi càng lợi: đã nắm luật + luật ưu ái cho mình + đối thủ phải cạnh tranh lẫn nhau thì bố ai đánh lại được nó trừ khi tác gia muốn thế :))
Citizen nói chung cũng có lợi thế, nhưng mấy game citizen show ra thì có mỗi thằng J cơ cheat với thằng K bích luật méo fair chứ mấy game còn lại khá công bằng. 2 game J rô, K rô toàn last man standing, K chuồn thì thì khỏi nói.
 
Back
Top