Alive - The Final Evolution

Raw thì tớ quăng link lên mấy trang trước rồi có ai để ý đâu
kiểm tra thử đi, hình như có vol 14 với vol 15 là còn thôi;)) hồi trước cũng lượn qua MH suốt, có check qua rồi, nhưng mà giờ mới để ý là vol 14, 15 còn sống:'> thôi dù sao có thêm 2 vol là hay rồi;))
 
Không biết có anh em nào ở gần Hà Đông không, hôm trước ra hàng net ngồi vào thấy có ông đã down vol 13 raw ở ngay máy mình ngồi, hài vãi =))
P/s : Ai biết tại sao trước comrades tự cảm nhận được là có thằng comrade khác ở gần mà bây giờ ko làm được nữa ko ?
Có chuyện này sao, nếu thế thì làm sao mà người ta tìm ra địa chỉ nhà Nami để chuyển hàng cho Tai chứ :-?
 
Thì hồi Yuuta gặp Aoi lần đầu ấy :-? Ngồi ngay sát cạnh nhau mà ko biết nó cũng là comrade .
Với cả lúc Yuuta đến chỗ bọn Jun , Rei , ... nó cũng có biết được có Nami ở đấy đâu 8-}

Tìm địa chỉ thì cách nào mà chả được :-" Mà có phải thằng béo đấy nhận lệnh rồi chạy thẳng đến nhà Nami gặp thằng Tai đâu :-" Chắc cũng phải mò chán mới thấy đấy chứ ;))
 
Cái truyện Alive này có phần gần giống Heroes nhỉ .. toàn nhân vật có năng lực siêu nhiên =))
Bao giờ có 1 thằng có năng lực ngưng thời gian và copy skill thằng khác thì sướng nhỉ :))
 
Năng lực copy thì có rồi, còn cái ngưng thời gian thì.........ai mà thắng được :|
 
Copy skill thì moi đâu ra @-)
Mà năng lực cái thằng comrade phe Katsu ở trên tàu cũng có phải copy xác đâu :-? Nó chiếm luôn xác đấy chứ :-?
 
Nó chiếm luôn xác đấy chứ
không, nó copy ngoại hình thôi, chap sau thằng cụt mũi nó sẽ phát hiện ra 2 cái xác
 
không, nó copy ngoại hình thôi, chap sau thằng cụt mũi nó sẽ phát hiện ra 2 cái xác
Nó chiếm luôn xác mà :|
Nó đã bảo rà mượn thân rồi còn gì :| với lại nó còn đọc được ký ức của đứa bị nó chiếm nữa :|

P/s: post xong mới biết có spoil trắng +_+
 
Spoil: Đọc 2 vol nữa sẽ biết rõ hơn về vụ copy ;))
Cái vụ dừng thời gian thì Imba quá
 
Hiz , lại trúng spoil rồi =((

Thằng đấy copy xác thế thì sao lại như thế này được :-s ?

44.jpg


45.jpg


P/s : Tớ ko chơi với spoil đâu nhé :-w Nếu có gì liên quan mấy chap sau thì cứ bảo truyện nó thế là được 8-}
 
nghĩ lại thì cũng có thể nó nhảy vào xác thằng khác rồi, tại toàn chữ tượng hình nên phải đuổi hình bắt nội dung, dễ lẫn lắm:'> trước đó lại chưa thấy có vẻ gì là thằng này nhảy vào đâu khác sau ông thuyền trưởng cả nên cũng không rõ:-?
 
:-o Chiều nay mình vào vẫn chưa có mà :-w mấy chương nài hài quá........
 
Vừa nhá xong hết chap 47

OMFG , pudding !!! =)) =))

Bây giờ đã hiểu sao bác nhatanh lại tưởng chú power user kia copy xác rồi ;))
Chắc đấy là stock nó giữ lại , phòng khi cần dùng lại :-"

Để tí ăn xong lên thịt tiếp :x
 
Cái đấy thì sự thật 100% rồi ;))
Buồn cười cái đoạn:"Muốn mang con gái chúng ta theo ư?" qá :))
 
Èo
Chap 48 tới đoạn thấy có cuộn khói bay bay , cứ tưởng Hirose thoát ra đập phá rồi , hóa ra ... =((
Phát hiện ra thằng power user mới bị fatty complex =)) =))
 
anh tiny định cứ mặc bộ đồ đấy lên máy bay hay sao ấy nhỉ=)) đúng là công dân yêu nước có khác=))
mà chưa chắc tay comrade mới này đã là "thằng" nhỉ:-?
 
Hình như là con gái đó :-? Thấy nó bảo D-2 là type của nó mà :)
 
chắc gì, mấy thằng xấu thường thích đội lốt thằng đẹp giai :-?
mà lâu lắm rồi không thấy tí horror nào nhỉ :|
 
Back
Top