Cái vụ Lưu Bị sao cứ thành kiến với hắn thế nhỉ????
Cho hỏi nếu không có Lưu Bị thì Trương Phi với Quan Vũ có đứa nào thành danh được không, có thể trên vạn người dưới 1 người được không? Đã là huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử thì sao lại gọi là đục nước béo cò, Phi và Vũ làm thế cũng là tạo thanh danh cho mình, tạo cơ hội cho mình, tạo bàn đạp cho mình. Nếu không có Bị thì ai thu phục nhân tâm. Mỗi người có 1 vai trò chứ sao lại suốt ngày chỉ trích Lưu Bị, cứ có tài đánh nhau với cầm quân là thành Đế Vương à, thế thì thiên hạ bách phân chứ đâu ra tam phân.
Nếu không có Lưu Bị nhẫn nhục chịu đau thì suốt đời 3 anh em vẫn là thảo khấu, không có Lưu bị mang danh Lưu Hoàng Thúc và "rape" Nhan Lương Văn Sú thì làm sao cứu được Hỏa với Công tôn toản. Đoạn đấy nếu Thiệu biết Lưu Bị chỉ hữu danh vô thực thì đã cho Lính lên đánh PHi với Vũ rồi.
Em chưa đọc truyện đến đoạn này , nhưng Đổng Trác lúc đó đã hỏa thiêu rồi à lại còn là Trường An chứ không phải Lạc Dương Thôi em bỏ truyện
@VladimirLem cám ơn đã nhắc, phóng hỏa lạc dương chứ không phải Trường An :'>.
Sau khi phóng hỏa Lạc dương, Quân quan đông tan tác và trở về, đi ngang hổ lao quan và bị Lữ Bố vây ở đây. Lúc đó quân Tôn Kiên đánh Đổng trước đó bị thua, đến Lạc dương thì thấy lạc dương bị cháy, Tôn Kiên cởi áo dập lửa, bọn lính thấy vậ hùa vào giúp, Tôn Kiên dập lửa mất 3 ngày 3 đêm, lại còn tìm được Ngọc Tỉ nên không tham gia vào trận Hổ Lao Quan được.
Nói thật dưới trướng Tôn Kiên có mấy thằng manh cỡ hoa Hùng đấy chứ.