All about HPLN - nhị kỳ - 2nd topic - vote 4 me

nào nào chọn ra tướng bạn "muốn" Trần tiên sinh lăng xê sau lubu

  • Quan Vũ - võ thánh - vạn nhân địch

    Votes: 38 24.2%
  • Trương Phi - hoa diện nhân - đào viên họa gia

    Votes: 34 21.7%
  • Mã Siêu - tân chiến thần

    Votes: 29 18.5%
  • Liêu Nguyên Hỏa - Triệu Vân - Triệu Tử Long - cựu thủ lĩnh Tàn Binh

    Votes: 67 42.7%
  • Hứa Chử

    Votes: 4 2.5%
  • Trương Liêu

    Votes: 17 10.8%
  • Hạ Hầu Đôn - ex thiên lý nhãn

    Votes: 8 5.1%
  • Tôn Sách

    Votes: 16 10.2%
  • Thái Sử Từ

    Votes: 6 3.8%
  • khác hoặc chưa xuất hiện ++

    Votes: 17 10.8%

  • Total voters
    157
Status
Không mở trả lời sau này.
Fake cho HPLN, vui 1 tí ^^
Giảng bài...
ThayTo.jpg

...nhìn hoài không biết chán...:hug:
 
Lạy Chúa =)). Các bác có mấy cái hình chế thật vãi hàng =)). NFFC chắc cũng phải ngả nón chào thua quá =))

Cách thức của Ý và Lượng vốn đã ngược nhau rồi. 1 người là tìm thằng nào đó đủ tài để lao động đường phố tá rồi đến lúc nào đó lật đổ. Còn người kia thì là "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi". Sau khi Bố chết, tớ nghĩ, về võ sẽ lăng xê anh Hoả, còn về trí sẽ để Ý và Lượng húc nhau (có thể Lượng ko ra mặt nhưng vẫn ngồi trong màn định thiên hạ chăng :))). Nhưng vậy thì đất đâu cho các Kỳ còn lại diễn. Chắc Ý vs Lượng cũng chỉ ở các trận nhỏ lẻ thôi :-?

Ừ , Lượng thì cứ đấu đá tâm lý giữa cái đại nghĩa trong lời thánh hiền dạy với thực tế cuộc sống khác nhau quá xa . Nên ông ta quyết định muốn mình trở thành một tấm gương cho đám tự nhận là bầy tôi sau này đấy mà ^^

Các trận nhỏ lẻ mà toàn quyết đình đại cuộc đấy ;)) . Trận Đàm Huyện đấu trí với Quách Gia đến mấy bậc mới cứu được phần còn lại Từ Châu mà :))
 
ThayTo.jpg


cool :x


thanks bác lima :x
 
ThayTo.jpg

lạy chúa :o

các pa fake vãi hàng quá
 
Mấy cha này cứ xách cái hình bóng đá lên nói nên lạc đề hết trơn rồi :|
Mà cái truyện này sáng tác lâu thật -.- , đành đặt hi vọng vào bác lima để xem hiểu mấy chương kia :x
 
giờ ngày nào cũng lên comic đọc đi đọc lại cho đỡ ghiền :-s
 
Sau khi Bố chết, tớ nghĩ, về võ sẽ lăng xê anh Hoả, còn về trí sẽ để Ý và Lượng húc nhau (có thể Lượng ko ra mặt nhưng vẫn ngồi trong màn định thiên hạ chăng ). Nhưng vậy thì đất đâu cho các Kỳ còn lại diễn. Chắc Ý vs Lượng cũng chỉ ở các trận nhỏ lẻ thôi

Cốt truyện diễn biến sắp sửa đến trận Quan Độ rồi. Chắc đất diễn sẽ được dành cho Viên Phương nhiều hơn 1 chút, sắp bị mấy kì phe Tào + Tư Mã Ý nó hội đồng rồi.
 
Cốt truyện diễn biến sắp sửa đến trận Quan Độ rồi. Chắc đất diễn sẽ được dành cho Viên Phương nhiều hơn 1 chút, sắp bị mấy kì phe Tào + Tư Mã Ý nó hội đồng rồi.

Trận này Viên Phương sẽ cho biết tài năng của mình , có điều cuối cùng cũng thất bại .
Đoạn cuối : Tiểu Trần (cha Trần Thọ ) tới cứu ra đại sư ca trong lúc đã bại trận , nhưng vết thương quá nặng VP đành nói vài lời cuối :" Tiểu Trần , cuộc đời ta đã quá nhiều nỗi đau rùi , nếu ngươi có viết sử thì xem như ta ko tồn tại....." , VP trút hơi thở cuối cùng ->Tiểu Trần đã biến mong ước cuối cùng của VP thành sự thật -> TQDN của LQT dựa vào TQC của Trần Thọ -> ko có người tên VP trong sử sách :D (vấn đề này chỉ có Trần Mưu là người thuộc thế hệ này biết ):D
.
___________Auto Merge________________

.
alotaoday[2];9892711 nói:
giờ ngày nào cũng lên comic đọc đi đọc lại cho đỡ ghiền :-s

TRuyên này thì nên mua sưu tầm , đọc online mỏi mệt lắm
 
Trận này Viên Phương sẽ cho biết tài năng của mình , có điều cuối cùng cũng thất bại .
Đoạn cuối : Tiểu Trần (cha Trần Thọ ) tới cứu ra đại sư ca trong lúc đã bại trận , nhưng vết thương quá nặng VP đành nói vài lời cuối :" Tiểu Trần , cuộc đời ta đã quá nhiều nỗi đau rùi , nếu ngươi có viết sử thì xem như ta ko tồn tại....." , VP trút hơi thở cuối cùng ->Tiểu Trần đã biến mong ước cuối cùng của VP thành sự thật -> TQDN của LQT dựa vào TQC của Trần Thọ -> ko có người tên VP trong sử sách :D (vấn đề này chỉ có Trần Mưu là người thuộc thế hệ này biết ):D
.
___________Auto Merge________________

.


TRuyên này thì nên mua sưu tầm , đọc online mỏi mệt lắm
mình ở Hải Phòng
kiếm mỏi mắt không thấy có bán bộ này :((
 
kais_no071 nói:
Trận này Viên Phương sẽ cho biết tài năng của mình , có điều cuối cùng cũng thất bại .
Đoạn cuối : Tiểu Trần (cha Trần Thọ ) tới cứu ra đại sư ca trong lúc đã bại trận , nhưng vết thương quá nặng VP đành nói vài lời cuối :" Tiểu Trần , cuộc đời ta đã quá nhiều nỗi đau rùi , nếu ngươi có viết sử thì xem như ta ko tồn tại....." , VP trút hơi thở cuối cùng ->Tiểu Trần đã biến mong ước cuối cùng của VP thành sự thật -> TQDN của LQT dựa vào TQC của Trần Thọ -> ko có người tên VP trong sử sách (vấn đề này chỉ có Trần Mưu là người thuộc thế hệ này biết )

Hay thật, bác Trần Mưu thật vô đối.
người chưa bao giờ tồn tại đã tồn tại nhưng cuối cùng lại chưa bao giờ tồn tại. :devil:
 
Ngai ngái của lão Dragon đây là mùi thơm hay mùi khai thế :-"
=))
 
Hương đồng gió nội đồng chí ạ :'>
Bởi vậy nó thơm hay nó ... thì tùy thuộc người ta làm gì trên đồng thôi :-"
 
Lâu lâu gặp lại xoáy tí ấy mà :))

Vô coi topic thấy mấy cha này chê HPLN với lí do tức cười thật , mà thôi coi như sở thích và sự suy nghĩ của mỗi người vậy .
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=544142
 
Lâu lâu gặp lại xoáy tí ấy mà :))

Vô coi topic thấy mấy cha này chê HPLN với lí do tức cười thật , mà thôi coi như sở thích và sự suy nghĩ của mỗi người vậy .
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=544142

Trách chi bọn tư tưởng kém cỏi đó , truyện HPLN là dành cho những ai có đầu óc tư duy , có tầm nhìn thời đại , chứ mấy thằng bảo thủ đó thì đọc chắc nó mới hiểu được 1 % mưu kế , lý luận trong HPLN à\
Mà cũng ko trách được , bọn nó bị mấy thằng sử gia của Trần Mưu cho đi xa thực tế rùi :D
 
Kiếm được vài tấm hình post lên chơi:hug:


22640748c4b6724ddff.jpg

22640748c4b359762f3.jpg

22640748e1aa3d575a7.jpg

22640748e1aa24170d8.jpg

22640748c4b5413410b.jpg
 
Kiếm được vài tấm hình post lên chơi:hug:
Bạn lấy cái này bên truongton trong topic của mình mà .
Nhưng ở trong topic này bạn đừng up lên , anh em trong topic có hết rùi
Chờ tải hình Kéo mỏi tay lắm
 
Sax, tưỡng chưa có. té ra ae có hết rùi.
::(::(
 
ai có cái link tập 24, 25 post lên dùm được không, truyện ra gần 2 năm rồi mà không biết nên chưa đọc được sốt ruột quá ::(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top