All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Đoạn đấu tiễn này ở tập nào các bạn nhỉ ?

Cuộc đấu tiễn giữa Tiểu Mạnh và Cam Ninh diễn ra ở tập 17,18. Chính xác thì phần lớn diễn ra ở tập 18. Cam Ninh lúc này là tướng của Hoàng Tổ, dưới trướng của Lưu Biểu chứ ko phải Viên Thiệu.
 
Tui cứ nghĩ là Lục Tốn nhỏ hơn Khổng Minh nhiều lắm chứ nhỉ :D

Có thể tại vì bác xem phim của TQ nhiều quá nên mới nghĩ vậy chứ Lục Tốn gần bằng tuổi với KM
 
Tui cứ nghĩ là Lục Tốn nhỏ hơn Khổng Minh nhiều lắm chứ nhỉ :D

Vì Tốn xuất hiện sau khi Lượng xuất sơn khá lâu nên ai cũng nghĩ Tốn trẻ hơn Lượng nhiều. Trận Hào Đình, gọi Tốn là tướng trẻ chẳng qua là ít tuổi hơn so với các cựu thần ở bên Ngô lúc bấy giờ như Từ Thịnh, Đinh Phụng hay Cam Ninh... Chứ thực ra tuổi Tốn lúc đó cũng phải xấp xỉ gần tứ tuần. Gần bằng Lượng.
 
Tớ lên wiki check thử, thì đúng là Lục Tốn sinh năm 183, chỉ kém Lượng sinh năm 181 2 tuổi (chắc HPH cũng lấy info từ nguồn này?)

Nhân tiện đọc linh tinh mấy bài liên quan, thấy chú nào viết bài về Lưu Bị trên ấy ghét cái "tiếng thơm" của ổng ghê ghớm =))

Kéo về cho mọi người đọc thử :P

Tuy Tam Quốc Diễn Nghĩa hết lời ca ngợi Lưu Bị như người "Thương dân, lấy dân làm gốc", nhưng rõ ràng Lưu Bị là người có tham vọng rất lớn, và đã phản bội rất nhiều người. Ông cùng Lã Bố ở Từ Châu, Lã Bố từng cứu mạng ông, nhưng Lưu Bị lại theo Tào Tháo giết Lã Bố, sau đó phản Tào Tháo để chạy theo Viên Thiệu, sau đó rời bỏ Viên Thiệu để nương nhờ Lưu Biểu, rồi chiếm lấy Kinh Châu, lập Lưu Kỳ làm bù nhìn.

Rõ ràng nhất là việc phản bội Lưu Chương, trở mặt đánh chiếm đất Thục, rồi cho Lưu Chương chức "quan Huyện" để giam lỏng. Lưu Bị lại lừa dối thông gia, mượn Kinh Châu rồi không chịu trả. Ông cũng cho người giết Bành Dạng, một trong số những người giúp ông chiếm Ba Thục. Và sự giả dối của Lưu Bị cũng bộc lộ phần nào trong các mẩu chuyện như "Mượn sấm để lừa Tào Tháo", "Quẳng con mua lòng tướng".

Lưu Bị là một nhà lãnh đạo có sức hút và rất giỏi thu phục lòng người. Ông có trong tay khá nhiều nhân tài, nhưng lại là một tướng lĩnh rất kém. Lưu Bị nổi tiếng là "tướng luôn thua". Quả thật trận nào do Lưu Bị cầm quân là chắc chắn thua, cho dù ít hay nhiều quân. Trong trận đánh cuối cùng của ông, mặc dù quân Thục đông hơn quân Ngô nhiều, Lưu Bị đã nướng sạch toàn bộ quân sĩ...
Thấy còn kể thiếu đoạn Lưu Bị trên giường bệnh "nhờ" Lượng thay con, làm bác Lượng dù lòng có chút ý đó cũng vì cảm động mà ko nghĩ đến nữa, suốt đời cúc cung tận tụy phục vụ nhà Thục, cho đến cuối lao lực mà chết. Vậy đủ thấy trình độ diễn của bác Lưu xấp xỉ, nếu ko muốn nói là còn vượt wa bác Tháo :>
 
Tớ lên wiki check thử, thì đúng là Lục Tốn sinh năm 183, chỉ kém Lượng sinh năm 181 2 tuổi (chắc HPH cũng lấy info từ nguồn này?)

Ah, chơi RTK mới biết chứ hồi trước cũng nghĩ Tốn trẻ hơn Lượng cả chục tuổi. :>

Thấy còn kể thiếu đoạn Lưu Bị trên giường bệnh "nhờ" Lượng thay con, làm bác Lượng dù lòng có chút ý đó cũng vì cảm động mà ko nghĩ đến nữa, suốt đời cúc cung tận tụy phục vụ nhà Thục, cho đến cuối lao lực mà chết. Vậy đủ thấy trình độ diễn của bác Lưu xấp xỉ, nếu ko muốn nói là còn vượt wa bác Tháo :>

Miệng lưỡi thế gian ! ;))
 
thấy bác Lima lại nhớ ra
c.237 p.11: LBố: "Đương thời tráng niên, tận lực duy trì con đường đi của mình" ---> cũng ok thôi nhưng hoặc là con đường hoặc là đường đi thì xuôi hơn

với lại bác rảnh thì check lại c.230 có chỗ này tớ thấy ko thỏa đáng:

P.6 TU: "[Cũng may là đến giờ hắn vẫn đi chung đường với chúng ta, nếu ngược lại...] Đi đường riêng thì thật đáng lo ngại"
QG: "Phải, blah blah blah...

---> tức là 2 anh này đang bình phẩm về Ý: may mà thằng này nó đang ở phe mình chứ nó mà là kẻ địch thì cũng chết mệt

P7. Ý: "Chỉ là đệ nghĩ ko ra, nên mới có điểm lo lắng mà thôi"
trang sau Ý nói:
P8. Ý: "Chắc chắn T, Q 2 người đó cũng giống nhau"

---> theo logic với đoạn trên thì chỗ này Ý phải đang nói tới việc T, Q đều ko tin tưởng mình

TML: "Ko thể nào, kế này tưởng như ko có sơ hở..." ---> O__o'' Ý ko đc tin cậy thì "kế" nào và "sơ hở" gì ? Ở đây phải là TML đang nói đến việc 2 anh em móc ngoặc với bọn Tống, Ngụy, Hầu một để cứu TU ra, hai để làm nội gián trong quân Bố
câu tiếp theo của Ý đã khẳng định điều này:

Ý: "Phái người liên lạc Trần gia ở Từ Châu, bảo họ lưu tâm đến 1 người [Trần Cung]" ---> ngay đoạn sau là Ngụy Tục phản, vậy ở đây rõ rành rành là 2 anh em đang nói đến kế hoạch nội gián có sơ hở
tức là Ý tự nhiên nói chuyện T, Q ko tin Ý là ko hợp lý, chỗ đấy theo tớ ý của Ý là T, Q cũng như Ý, cũng cho rằng sự việc ko đơn giản như mọi người tưởng, TC vẫn còn có chước nào đấy
cũng tức là đoạn ở trên T,Q nói chuyện "đi khác đường thì thật đáng sợ" ko phải chỉ Ý mà chỉ Cung

===> Nói tóm lại:
đoạn TU bảo "đi khác đường thì thật đáng sợ" phải thêm chủ ngữ TCung vào
đoạn Ý bảo "2 người nghĩ giống nhau" nên là "nghĩ giống đệ" thì đúng hơn

cái này là tớ đã tham khảo cả bản dịch = Eng rồi chứ ko nói bừa đâu
 
Thấy còn kể thiếu đoạn Lưu Bị trên giường bệnh "nhờ" Lượng thay con, làm bác Lượng dù lòng có chút ý đó cũng vì cảm động mà ko nghĩ đến nữa, suốt đời cúc cung tận tụy phục vụ nhà Thục, cho đến cuối lao lực mà chết. Vậy đủ thấy trình độ diễn của bác Lưu xấp xỉ, nếu ko muốn nói là còn vượt wa bác Tháo :>
Lưu Bị không hàng siêu nhân thôi chứ không phải tướng bất tài, nếu không thì toi từ thời đánh khăn vàng rồi :|
Tuy nhiên LB gian thì chẳng phải bàn. Muốn tranh thiên hạ mà bảo không gian thì tự biết số phận rồi ;))
 
muốn lên ngôi bá chủ tất phải biết cách thu phục lòng người, chứ nói suông ai thèm theo, làm theo gương bác Trác hay chú Bố thiên hạ chưa rượt đánh đã là may lắm rồi. :D
vả lại TQDN của La Quán Trung và HPLN của Trần Mưu đều có quan điểm riêng, mỗi người xây dựng 1 nhân vật Lưu Bị theo cách riêng của mình, nhưng nếu đem ra để nhận xét về Lưu Bị của lịch sử thì hơi khó.
 
Giải Oscar diễn xuất cạnh tranh giữa
- Lưu Bị với tiết mục quăng thằng con cho Triệu Vân chụp.
- Tào Tháo khóc Điển Vi
- GCL khóc Chu Du
- TMY đóng vai tuổi già sức yếu
Các bác bầu cho ai ;))
 
LB vì anh còn 1 màn extra phó thác con côi cũng ko kém phần ngoạn mục =))
 
bầu TMY, sau màn giả "tuổi già sức yếu", bác ấy còn làm thêm 1 màn "đại xá" dụ Tào Sảng vào thành rồi mần thịt hết từ trên xuống dưới. :devil: "nhổ cỏ nhổ tận gốc" bác Ý quả nhiên rất rõ điều này :devil:
 
bầu Lưu Bị , vì vai diễn mạo hiểm : lỡ tay quăng mạnh quá thì ......................=))=))
 
ok fantasma, hợp lý
..............
 
bầu Lưu Bị , vì vai diễn mạo hiểm : lỡ tay quăng mạnh quá thì ......................=))=))

Cũng có khi sau cú va đập này, đầu của thằng Lưu Thiện mới có vấn đề đấy nếu ko chắc là thông minh hơn rồi! =))
 
ko biết Lưu Thiện được Trần Mưu miêu tả thể nào?
vì bác BỊ đã từng phát biểu : " nghĩ mà xem, Tần thủy hoàng thông minh như thể, thì sao con ông ta có thể là 1 kẻ ngu đần được...sau mấy năm hoang mang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng ta đã hiểu, lịch sử ko đáng tin"

Nếu thay từ Tần Thủy Hoàng = Lưu Bị thì cũng có ý nghĩa tương tự:D

Biết đâu Lưu Thiện lại là 1 nhà cải cách mới nên bọn sử quan phải dìm xuống=))
 
Cũng có khi sau cú va đập này, đầu của thằng Lưu Thiện mới có vấn đề đấy nếu ko chắc là thông minh hơn rồi! =))

Quả đấy là hậu thế bảo nhau nhá =)). Mà sau này trong tiếng tàu, cái chữ "A Đẩu" tượng trưng cho cái gì ko hoàn thiện. Theo thiển ý của mình thì chắc Lưu Thiện tức A Đẩu ít nhiều gì cũng bị ảnh hửong từ cú rơi đó.

Ko tới mức chấn thương sọ não nhưng có thể là do hoảng sợ quá làm hư dây thần kinh nào cũng nên =))
 
1. A Đẩu là tên từ trước, ko fải bị ném xong mới có cái tên đó.

2. Nhỏ như A Đẩu lúc đó thì sao có thể "hoảng sợ quá", & hoảng sợ thì làm sao có thể "làm hư dây thần kinh" được >.>

Và mọi người đừng khinh thường người ném như vậy chứ ^"^ Nghĩ lại coi người ném là ai? Bác ý sẽ có nghệ thuật ném, và dám cá là lúc đó A Đẩu được bọc trong mấy lớp chăn rồi. Người Trung Quốc hay làm vậy mà, nhất là khi mang 1 đứa trẻ trong loạn lạc.

1 phiếu cho bác Bị ;;)
 
Không biết yêu cầu thế này có quá đáng không ? Lima nếu có thời gian rỗi có thể dịch "Chiến thần võ thánh" được không ? Hình như hồi trước Lima cũng nói là có dịch nhưng mình không tài nào tìm được.
Cảm ơn nhiều.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top