All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
1 tuần 1 chap này là mệt lắm rồi, dịch cái kia thì drop cái này à 8-}
 
Sao không ai nghĩ rằng Á Đẩu ngu là do Gia Cát Lượng bí mật thuốc từ nhỏ nhỉ :'>
 
Thế hóa ra Lượng ngu à 8-}
Cái đấy gọi là tự tay bóp khoái lạc song châu
 
Thuốc cho nó ngu dễ khống chế. Chứ không thì nhìn gương Gia Cát Khác với Tôn Lâm bên Ngô, lao động đường phố vua thông minh để rồi chết không toàn thây :'>
 
Thuốc nó ngu rồi mấy lần dẫn quân sắp thành công nó lại kéo đầu mình về thì ai mới là người ngu ngu ?

Tôn Lâm bên Ngô, lao động đường phố vua thông minh để rồi chết không toàn thây
Thế thì tiến thoái lưỡng nan nhỉ, nhưng mà chết kiểu Lượng nó ức chế quá 8-}
 
Thì tác dụng phụ, được cái này thì mất cái kia, người tính sao bằng trời tính. Vả lại có đánh được Ngụy hay không thì GCL vẫn làm trùm ở Thục, quan trọng là vậy, coi như thuốc thành công rồi :'>
 
Vậy thì chế luôn thuốc cho nó nghe lời mình luôn đi:)),chế thuốc ngu mà nó nghe lời mấy thằng hoạn quan thì cũng ức chế thật:-"
 
thnks bác lima
......................................
...................................................
..............................................................

tình hình là đọc lại mới nhớ chap đấy còn 2 chỗ nữa quên ko góp ý :-t
p6: Người nhà TU : " Giúp chúng tôi trở về bình an" ---> chỉ có TU là bị bắt rồi lại được cứu về thôi chứ :-B
p7: TML : "Ngoại trừ Hạ Hầu gia, giờ ngay cả Tuân gia cũng phải xun xoe với đệ" ---> "ngoại trừ" nghe ko ổn .... :o3

P/S:
c. 227 p.8: QG : "Thực tại làm cho người ta lo lắng" ---> phải là "thực là"
? : "Cùng lắm là xây dựng trên tình huống mất hết lương thảo"
p9: QG: "Ngươi phụ trách thủ hộ 2 đạo lương của ta, làm sao bỏ nhiệm vụ đc" ---> phải là "làm sao dám bỏ nhiệm vụ" chứ bác
 
Thiên Tung Thần Tướng là anh

6a00c225214c418e1d00e398a8fd530001-.jpg
 
Thuốc nó ngu rồi mấy lần dẫn quân sắp thành công nó lại kéo đầu mình về thì ai mới là người ngu ngu ?
Thuốc thế nó mới nghệ thuật ;))

Đánh gắng vào nữa ko khéo lại y như cái cảnh anh Lượng khuyên anh Diên thì chết :-"
 
Cần j thuốc từ bé , Lượng chế cho A Đẩu ít lak là A Đẩu bái Lượng làm bố luôn =))
 
các bạn !
dùng dằng đã mấy tuần, hôm nay mới quyết
thời gian sắp tới tớ phải tập trung xử lý nốt cái đồ án tốt nghiệp (rất gấp)
trong khi đó, việc quay cuồng với HPLN lại ngốn khá nhiều thời gian
do vậy, mặc dù không muốn, tớ cũng phải xin tạm ngừng ở chap 237
có khi đến khoảng giữa tháng 6 thì tớ lại tiếp tục

nếu được thì _HPH_ hoặc daitavuong92 có thể làm nốt 238 & 239 cho trọn vol 29
một số chỉnh sửa tớ cũng xin gác lại đã

xin lỗi nếu làm thất vọng và cám ơn vì đã thông cảm
chào thân ái và tất thắng !
 
Có lý do chính đáng hà cớ nào lại giữ? Bác lima cứ an tâm.
 
Lima đang tốt nghiệp thôi hả? :-/ Nghe cung cách tớ cứ tưởng là già hơn :P
 
Không sao bác Lima ạ. Bác cứ tập trung vào việc thật sự quan trọng. Yên tâm là ai cũng thông cảm cho bác mà :).

Haiz, giờ chỉ còn trông chờ vào HPH và daitavuong thôi. Cám ơn 2 bác nhiều, mong các bác văn phong ngày càng tốt hơn, tuyệt hơn để anh em được thưởng thức :).

À em có điều muốn hỏi, cái câu "Tàn tồn diệc một lộ" mở đầu các vol , chữ "diệc" ở đây nghĩa là gì thế ạ :-/. Dịch như NXB Trẻ là "Tàn phế chẳng còn đường" có đúng hoặc sát nghĩa chưa ạ :-/
 
Dâitavuong chỉ up bên 2T thôi , lúc nào có mình up qua đây , Topic này giờ được giao lại cho HPH vậy
 
Đồng chí Lima cứ tập trung làm luận án cho tốt rồi sớm quay lại với anh em, good luck:D
@Trùm:chữ "diệc" theo mình nghĩa là "cũng" , tại đọc truyện kiếm hay gặp từ này ("diệc chính diệc tà" chỉ người vừa chính vừa vừa tà)
 
Chúc bác lima làm đồ án thành công và sớm trở lại với mọi người nhé:X
Mà Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa mới ra hồi hộp quá:X Ko biết sao đây:X. Mỗi tội mình chơi game về Tam Quốc nhiều quá, nhìn mấy diễn viên thực đóng trông cứ xấu xấu=))
 
Tạm biệt Lima !!! Chúc may mắn trong cái đồ án tốt nghiệp!

Anh em trong này mình thấy có mấy người một chùm chữ hán.
Cứ quăng qua đây bảo đảm qua một ngày là thành phẩm. :D

Chap tiếp theo : Đến lượt _HPH_ ra tay !!
 
Lima đang làm đồ án ah. Cứ tưởng bác phải già hơn cơ. ;)) . Chúc bác Lima làm đồ án tốt nhé.

@Trùm : Cả câu "Tàn tồn diệc một lộ" dịch theo kiểu word by word thì mà là như sau:

Tàn = sót lại
tồn = còn, đang còn (tồn tại , sống)
diệc = cũng, cùng, lại
một = mất
lộ = đường.

Như vậy cả câu = "Sống sót cũng mất đường" hay như NXB Trẻ dịch là "Tàn phế chẳng còn đường" cũng sát nghĩa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top