
Tếu vãiVà anh ấy đã fam đc battlefury...
Và anh ấy cũng sắp up lên dc bkb...
Thậm chí ăn Rs 46 lần...
Sau khi feed 47 mạng anh ta đã ngộ ra được chân lý của feeder...

[DNG].Rookie;24194162 nói:Ai bảo Gitai lù đù? Bọn này ko phải Kaiju mà cứ đòi nã vũ khí hạng nặng hay bom mìn các kiểu, mà cũng chả mấy khi có cơ hội bọn nó tập trung hết lại 1 chỗ mà bùm, nên xài vũ khí hạng nặng chỉ tổ phí tài nguyên. Đánh với số lượng đông, phải tránh việc bọn nó đánh du kích hay chia nhóm tấn công nhiều phía, do vậy đầu tư vào việc solo melee trên chiến trường là lợi hơn cả, mấy cái giáp vất đi còn đem về tái chế đc. Pháo, bom, mìn..các loại không đọ được với độ cơ động của bọn Gitai, để bọn nó áp sát vào thì có mà chết cả nút.

Sao ko bảo dùng luôn nuclear đi cho rồi. Chiến tranh Vn ngày trước, mỹ nó trải thảm hàng ngày mà lính ta có chết hết đâu? Đâu phải bomb là giải quyết hết đc ?
[DNG].Rookie;24194186 nói:Vậy nếu bọn Gitai nó nấp đc ở dưới mặt đất, dưới nứoc hay các địa hình tránh đc carpet bomb thì sao?Sao ko bảo dùng luôn nuclear đi cho rồi. Chiến tranh Vn ngày trước, mỹ nó trải thảm hàng ngày mà lính ta có chết hết đâu? Đâu phải bomb là giải quyết hết đc ?

Mình chỉ thắc mắc là tại sao đạn 20m bắn ko đủ gãi ngứa mà thằng nào cũng xài 20mil thế.

[spoil]Gitai có khả năng trốn radar, biết được vị trí thả bom của con người nên cách duy nhất chống lại là đánh vào những chỗ đã bị chúng nó chiếm để lấy lại đất (nói cách khác chỉ có thể phòng thủ chứ ko thể tấn công)
Đạn 20li ko ăn thua nhưng đạn 40li thì có, những thằng lính quèn bao giờ qua dày dạc trận mạc sẽ được chọn vào đội cao hơn và được cấp súng 40li. Cách chọn quân của phe người cũng khá não, tuyển thật nhiều quân rồi huấn luyện cơ bản xong vứt ra chiến trường, sau vài lần còn sót bao nhiêu thằng thì bọn đấy mới là lực lượng chính[/spoil]
cái này dễ kiếm màđọc ngắn mà cũng khá hay
http://kickass.to/all-you-need-is-kill-hiroshi-sakurazaka-epub-mobi-t7957670.html