All You Need Is Kill

  • Thread starter Thread starter _Knight_
  • Ngày gửi Ngày gửi

uminhcusi: Thế thì đúng là rita cố ý vào loop của main phải không hay thế nào :-?
[SPOIL]
Đọc hơi vội khúc cuối, chủ yếu để xác minh xem em Rita chết bao nhiêu lần ở 211 lần loop đều. Kết quả là em ấy có chết, có điều ko rõ bao nhiêu lần.
Vụ Rita thì là em ấy vô tình rơi vào loop thôi. Anh main ở loop 159 trở đi có gặp Rita và thực hiện vài loop combo với nhau thì mỗi lần Rita đều không nhớ về loop cũ -> phải giải thích lại.
Cho nên tớ nghĩ đây chỉ là loop của riêng anh Main mà thôi. Chỉ là nếu anh Main muốn sống và thoát khỏi loop, ko thể cùng sống với Rita. Còn với Rita thì vẫn có khả năng anh Main đã quéo và em ấy tiếp tục hành trình, 1 dạng timeline khác ấy mà.
À, còn 1 chuyện nữa là Rita có nhắc tới 1 việc là nếu trải qua quá nhiều loop, não bộ con người dần sẽ dần biến đổi và trở thành backup của mimic server, dẫn tới không thể thoát loop. Rita trong loop của anh main cuối truyện là bị biến đổi như thế này, cho nên 1 trong 2 buộc phải chết.
Nên nói chung truyện cũng ko hẳn là bad ending, chỉ là thấy hơi tội cho 2 main chính thôi [/SPOIL]
 
^
Nếu trong lần 211 mà có một người nào đó giết server, ko phải Rita thì sẽ rơi vào trường hợp chẳng khác gì như main bây giờ.
Tức là main bị lặp và người giết server là Rita chứ không phải main.
Khi đó thì Rita thoát ra khỏi vòng lặp không dễ như vậy đâu :)) (Rita phải giết cả đứa giết con server nữa).
Nói chung truyện này vừa plot hole, vừa hack não. 8-}



[SPOIL]
AYNIK_ch1_64.png~original
[/SPOIL]

bỏ cái spoiler vô tab spoil dùm đi :6cool_what: bàn luận có ý tứ chút chớ
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã bảo rồi, ko có gì đảm bảo có thể giết hết bọn backup ngay trong lần đầu (khả năng sót 1 con nào đó khuất tầm nhìn của Rita chẳng hạn) nên lúc nào ra trận Rita cũng phải vào loop.
 
^
^ Sorry :">

Spoiler nhé (Giải thích việc Rita giết server đúng cách mà main vẫn có thể loop lại được):
[SPOIL]Nếu giải thích là main là một backup (như chaos's reborn, uminhcusi nói) thì sẽ dính plot hole là: main tự tử trước khi trận chiến xảy ra làm backup là main đã bị mất. Rita giết server đúng cách thì không có chuyện lặp lại được. Thế mà vòng lặp vẫn xảy ra???

Nhưng nếu giải thích theo kiểu người giết alien server đầu tiên sẽ liên kết với nó và là chìa khóa để thoát lặp, người khác giết server lần thứ hai trở đi sẽ trở thành backup.
Khi đó mọi chuyện sẽ ăn khớp với nhau hơn.

Do main liên kết với server nên chỉ có main là người duy nhất nhận thức được vòng lặp đang xảy ra, còn Rita và những người khác thì không.
Như thế thì Rita dù giết con server theo kiểu gì đi nữa thì vòng lặp của main cũng sẽ xảy ra do main là người liên kết với server (main là người giết server đầu tiền) chứ không phải Rita (dĩ nhiên Rita không biết là mình đang bị lặp).
Tức là main muốn thoát khỏi vòng lặp thì chính main phải giết server theo cách của Rita mà không ai khác.
Và main phải giết cả Rita nữa vì lúc này Rita chính là một backup.
Nói chung, muốn thoát lặp, Rita chết là việc không thể tránh khỏi. Còn main chết thì cũng không thể thoát lặp vì nếu thoát thì Rita đã thoát từ lâu rồi (nhắc lại là Rita "thoát" ở đây là dưới góc nhìn của main, chứ cô nàng không hề biết mình bị lặp).

Tóm lại, muốn thoát khỏi vòng lặp của bọn alien này thì phải làm đúng cái bước:
- Phải là người đầu tiên giết alien server thực hiện (người liên kết với alien server), ở đây chính là main.
- Phải nhổ ăng ten.
- Giết sạch backup (giết cả những người giết server lần thứ 2, 3... vì họ cũng chính là backup), hiện tại Rita là một backup.
- Cuối cùng là giết alien server.[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
@Bi_An

[SPOIL]
Trong loop của anh main thì Rita không hề ghi lại kí ức là bị loop. Chỉ có anh main là nhớ thôi. Dưới góc nhìn của anh main thì cả thế giới bị loop lại và chỉ anh ấy nhớ, còn với người khác thì ko rõ =)).
[/SPOIL]
 
@uminhcusi
[SPOIL]Việc đó là hiển nhiên mà vì đây là vòng lặp của main (main liên kết với server), chứ đâu phải của Rita. Chỉ người liên kết với server mới nhớ là mình bị lặp.
Còn Rita không liên kết nên chắc chắn sẽ chẳng nhớ gì cả, Rita chỉ đóng vai trò như một backup thôi (vì là người thứ 2 giết server sau main).


Tóm lại, muốn thoát khỏi vòng lặp của bọn alien này thì phải làm đúng cái bước:
- Phải là người đầu tiên giết alien server thực hiện (người liên kết với alien server), ở đây chính là main.
- Phải nhổ ăng ten.
- Giết sạch backup (giết cả những người giết server lần thứ 2, 3... vì họ cũng chính là backup), hiện tại Rita là một backup.
- Cuối cùng là giết alien server.[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Mợ, novel mà còn giải thích lơ mơ thế kia à 8-} ? Logic cỡ mấy cũng ko đỡ nổi canon ^:)^

^
[spoil]Dùng khái niệm "người đầu tiên" hơi bị vấn đề. Server cứ chết đi là lại time loop, lấy gì để xác nhận cái "người đầu tiên" đấy ?
Chả lẽ kể từ lúc bắt đầu đánh nhau server chưa chết bao h ? Server mà nó ko loop thì làm thế quái nào mà biết được kế hoạch tác chiến của con người :v ?
Loại khả năng server tự loop được mà ko cần chết, vì nếu ko nó đã loop ngay từ khi nhóm gitai hệ thống bị tấn công rồi, mắc gì phải đợi đến lúc thân tàn ma dại.

Lão tác giả bày đặt vớ vẩn quá :-w. Nếu thích tragedy vào thì sao ko giải thích kiểu "ký ức được lưu giữ qua time loop về bản chất cũng giống như server đọc/ghi thông tin vào não bộ đám backup, nên thằng nào giữ được trí nhớ qua time loop nhiều lần sẽ trở thành backup" rồi cho thằng mc đi ngắm gà khỏa thân đi. Tự dưng lại "cứ loop nhiều thì thành backup" để kéo Rita chết thay :-w Nói thế kia thì cả universe loop cùng nhau thì thành backup hết à :-w [/spoil]
 
Nói rồi, hack não cho lắm vào, kiểu j chả plot hole :))
Rồi có khi hole mẹ đẻ hole con. Càng về sau càng nặng rồi có khi tác giả drop bộ này giữa chừng ấy chứ =))
 
Nói rồi, hack não cho lắm vào, kiểu j chả plot hole :))
Rồi có khi hole mẹ đẻ hole con. Càng về sau càng nặng rồi có khi tác giả drop bộ này giữa chừng ấy chứ =))

novel đã complete rồi nhé :5cool_big_smile:
 
Mợ, novel mà còn giải thích lơ mơ thế kia à 8-} ? Logic cỡ mấy cũng ko đỡ nổi canon ^:)^

^
[spoil]Dùng khái niệm "người đầu tiên" hơi bị vấn đề. Server cứ chết đi là lại time loop, lấy gì để xác nhận cái "người đầu tiên" đấy ?
Chả lẽ kể từ lúc bắt đầu đánh nhau server chưa chết bao h ? Server mà nó ko loop thì làm thế quái nào mà biết được kế hoạch tác chiến của con người :v ?
Loại khả năng server tự loop được mà ko cần chết, vì nếu ko nó đã loop ngay từ khi nhóm gitai hệ thống bị tấn công rồi, mắc gì phải đợi đến lúc thân tàn ma dại.

Lão tác giả bày đặt vớ vẩn quá :-w. Nếu thích tragedy vào thì sao ko giải thích kiểu "ký ức được lưu giữ qua time loop về bản chất cũng giống như server đọc/ghi thông tin vào não bộ đám backup, nên thằng nào giữ được trí nhớ qua time loop nhiều lần sẽ trở thành backup" rồi cho thằng mc đi ngắm gà khỏa thân đi. Tự dưng lại "cứ loop nhiều thì thành backup" để kéo Rita chết thay :-w Nói thế kia thì cả universe loop cùng nhau thì thành backup hết à :-w [/spoil]

[spoil]loop nhiều nhưng chỉ những đứa não có tiếp nhận thông tin từ trường tachyon mới thành backup thôi chứ [/spoil]
 
Cái vòng lặp có vẻ nhức đầu quá nhể :4cool_confuse:
 
thực ra cũng đâu có phức tạp lắm đâu mà bà con thêm đủ giả thiết vào cho nhức đầu . mà giết Rita thì sau còn ai đi đánh Gitai đây , anh main trình mới được 1 góc của ẻm . và mấy chap đầu có nói đội của ẻm hiện là đội duy nhất trên thế giới chiến thắng Gitai :8cool_amazed:
 
thực ra cũng đâu có phức tạp lắm đâu mà bà con thêm đủ giả thiết vào cho nhức đầu . mà giết Rita thì sau còn ai đi đánh Gitai đây , anh main trình mới được 1 góc của ẻm . và mấy chap đầu có nói đội của ẻm hiện là đội duy nhất trên thế giới chiến thắng Gitai :8cool_amazed:
Thì anh main sẽ thay thế trở thành người duy nhất tiêu diệt được Gitai:3cool_shame:
 
và mấy chap đầu có nói đội của ẻm hiện là đội duy nhất trên thế giới chiến thắng Gitai :8cool_amazed:
Ôi dào, đã là main thì tác giả buff kiểu j chả đc >:). Có khi 1 phát lên god luôn ấy chứ >:)
Rồi sau đó team dưới sự dẫn dắt của a main thì lại thành..."đội duy nhất trên thế giới có thể finish đc Gitai" >:)
 
anh main phải lặp 211 lần như Rita thì may ra mới thành God of War được :6cool_beat_shot: mới có trăm bốn thôi
 
Rita là thiên tài ở lĩnh vực quân sự, có phải như anh main gà mờ trình cùn đâu.
Cơ mà anh main sẽ có cái gọi là sức mạnh niềm tin + buff tình yêu, unlock god mode nên chắc sẽ ổn thôi.
 
từ 1 cmmt: hay là mình bất chấp yêu nhau đi =))

- - - Updated - - -

từ 1 cmmt: hay là mình bất chấp yêu nhau đi =))
 
xin lỗi, nó đã bỏ em bếp ngực bự eo thon để chạy theo thằng cao to đen hôi thì rita có cửa mà yêu với yết :v
 
Back
Top