Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
...... chứ còn có loop ý thức xong thì làm gì đc ! ......
bạn thử đặt mình vào tình huống như sau : một buổi sáng thức dậy, bạn nhận đc lời nhắn từ "chính bản thân mình" trong tương lai nói là : "trong 30h nữa mày sẽ chết do tai nạn giao thông. Tao đã thử đi các tuyến đường A, B, C nhưng vẫn bị chết." Biết đc điều đó, tất nhiên bạn sẽ tránh đi đường A, B, C và thử đi sang đường D. Tuy nhiên, khi thử đi đường D bạn vẫn bị tai nạn. Sau đó bạn gửi lời nhắn lại "chính bản thân mình" trong quá khứ rằng : "trong 30h nữa mày sẽ chết do tai nạn giao thông. Tao đã thử đi các tuyến đường A, B, C, D nhưng vẫn bị chết.". Sau đó, bản thân bạn trong quá khứ chuyển sang đi thử đường E và thoát chết. Rõ ràng, bản thân bạn trong quá khứ đã thoát chết nên hiện tại, bạn vẫn đang còn sống, khác với ban đầu là bạn bị chết do tai nạn giao thông.
Trường hợp của anh main trong truyện này cũng tương tự.
Có thể thấy rằng, ở đây ko hề có lặp thời gian, chỉ là bản thân trong tương lai gửi lời nhắn về quá khứ khiến quá khứ bị thay đổi, dẫn đến thay đổi tương lai. Thứ bị lặp ở đây chính là nội dung của lời nhắn ( tương đương với ý thức của anh main), lời nhắn ngày càng chi tiết hơn ( anh main ngày càng khôn hơn) thì càng dễ dàng thay đổi tương lai theo hướng mình muốn.
đấy là lặp thời gian, chứ ý thức cái khỉ gì , đọc chap 9 đi tác giả ghi rõ là vòng lặp thời gian chứ ko phải là vòng lặp ý thức nhá
Chém có mỗi cái server mà đòi thoát, còn liên server nữa con à, sau đó là liên platform, con sẽ phải đánh với Internet. Và sau khi con win hết rồi con sẽ phát hiện là còn một thứ gọi là Deep Net... trừ vợ anh ra chưa đứa nào đánh được đến đó đâu :3
Hy vọng có nguyên đội 5 anh em siêu nhân :3
Bớ ba hồn bảy vía xin hãy yên nghỉ đi :vChém có mỗi cái server mà đòi thoát, còn liên server nữa con à, sau đó là liên platform, con sẽ phải đánh với Internet. Và sau khi con win hết rồi con sẽ phát hiện là còn một thứ gọi là Deep Net... trừ vợ anh ra chưa đứa nào đánh được đến đó đâu :3
Hy vọng có nguyên đội 5 anh em siêu nhân :3
Bọn ta ly thân đàng hoàng như sau đó tình yêu bùng cháy tở lại thì cớ gì ko thể quay lại với nhau 

tác giả ghi rõ là vòng lặp thời gian ở đoạn nào thế bạn? mình thì thấy đó chỉ là suy đoán cá nhân của Rita thôi ( ai vào hoàn cảnh đấy mà chả nghĩ vậy). Đâu có thể dựa vào đấy mà khẳng định đc. Như ở chap 1, anh main nghĩ là "Cứ khi mình chết, thời gian sẽ xoay vòng", nhưng thực tế thì đâu phải vậy.

)