Altered Carbon (2018 – )

ss2 này coi sao sao ấy nhỉ , cảm giác như a ss2 với main ss1 như 2 takeshi covacs khác nhau :3cool_nosebleed:
giống ông kia bảo, mỗi lần đổi cơ thể chúng ta mất đi 1 ít mà éo biết mất cái gì = ))
 
làm sao ku ngâu bằng main SS1 được :2cool_confident:
In-The-Time-of-Battle-Unicorn-Backpack-Is-There-v3.png
 
không thích làm CG kiểu này lắm nhưng action có vẻ ngon, khi nào ra chắc vẫn sẽ xem
 
Xem phần 1 thấy gượng ép vl, tự dưng nhìn ae tự giết nhau cứ buồn vl
Mà mấy ông có phim thể loại này không, khoái xem phim kiểu này, arnold cũng có phim thể loại này thì phải
 
Chỉnh sửa cuối:
Mùa dịch rảnh xem tiếp ss2 mà cứ chán chán. Nhân vật poe mùa 2 bị bôi ra lan man, anh da đen cũng chả hay
 
Coi xong phần 1 nhận ra 1 điều: bất cứ nhân vật nữ nào nhìn ngon đều có cảnh khỏa thân, chỉ có mấy em da đen là ko có khỏa thân thôi, đỡ mù mắt :))
Phần 2 thì vừa coi xong 1 tập, cố gắng du di cho loser fao câu bụng bia mà vẫn thấy chán, thôi next.

P/s: Giờ phải lôi Detroit ra chơi lại cho có không khí :(game)
 
sao xem ss2 thấy ko còn cái chất cyber punk như ss1 nữa nhỉ. phần 1 xem hay hơn hẳn
 
sao xem ss2 thấy ko còn cái chất cyber punk như ss1 nữa nhỉ. phần 1 xem hay hơn hẳn
Chính xác, P2 diễn xuất dã chán, low bugget mất hết chất P1.
Tới giờ vẫn chả buồn coi nốt mấy tập cuối, haiz.
 
P1 ít ra diễn viên main còn chịu khó quay các cảnh hành động, chứ phần này a da đen đã đơ lại còn toàn chơi cắt cảnh nữa
 
Xem phần 1 thấy gượng ép vl, tự dưng nhìn ae tự giết nhau cứ buồn vl
Mà mấy ông có phim thể loại này không, khoái xem phim kiểu này, arnold cũng có phim thể loại này thì phải
The 6th day. Phim này cũng hay, nhưng cốt truyện hơi thiếu tý cao trào
 
phần 2 nó bị cắt kinh phí à? h ngẫm kỹ ra phần 1 là cyber punk, sang phần 2 thành sci fic đơn thuần. mà thấy xây dựng p2 ít hoành tráng với kỹ xảo hơn hẳn
 
mới xem hết 2 season trong 3 4 ngày do cày hết phim hay ở netflix r.
Phim này t thấy ý tưởng giống 1 phim Mỹ t từng xem là thằng nhân vật chính phát hiện mình là bản sao lúc cuối phim( lúc đầu muốn trả thù vì gia đình bị giết)
có điều t thắc mắc là bản sao trong phim này cũng chỉ là linh hồn khác và có ký ức cũ hay hoàn toàn là người cũ. Chắc là chỉ cái mớ kỹ ức cũ và linh hồn khác vì chép 2 sleeves đc mà
 
mới xem hết 2 season trong 3 4 ngày do cày hết phim hay ở netflix r.
Phim này t thấy ý tưởng giống 1 phim Mỹ t từng xem là thằng nhân vật chính phát hiện mình là bản sao lúc cuối phim( lúc đầu muốn trả thù vì gia đình bị giết)
có điều t thắc mắc là bản sao trong phim này cũng chỉ là linh hồn khác và có ký ức cũ hay hoàn toàn là người cũ. Chắc là chỉ cái mớ kỹ ức cũ và linh hồn khác vì chép 2 sleeves đc mà
Gọi là linh hồn khác cũng chả đúng vì thằng clone là người nhân tạo, xong cái sleeve cubg là copy páte. Kiểu tạo ra 1 cái vỏ xong copy ý thức + ký ức của main rồi paste vào cái vỏ.
 
sleeve là như HDD của máy tính mà . Nên phần 1 thằng nhà giàu mới có dịch vụ backup sleeve lên vệ tinh hàng ngày đó thôi . chết lấy lại backup ngày trước
 
Cái anime cói đáng tiền thật,cứ như đang gits :)) vậy.Netflix nên dẹp luôn phim bộ người đóng đưa tiền cho bọn Jap làm anime như này coi sướng hơn .
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top