Casanova0505
Mr & Ms Pac-Man
Cách đây gần tuần thì mình có đi theo nhà lên Vũng tàu , tới trưa cả nhà tấp vào quán uống nước nghỉ xe thì xảy ra vụ tai nạn giao thông , 2 cô gái đi chiếc atila bị một chiếc xe tải lớn tông vào gần ngay ngã tư , cô ngồi trước thì bị cán ngang người, chết tại chỗ , còn cô gái ngồi sau thì té xuống đường , bị bánh sau của xe cán ngang hông , đứt nửa người , máu chảy đầy đường ...
Về nhà , nếu thông thường thì mình đã quên ngay vụ việc , nhưng không hiểu sao, mỗi đêm khi ngủ , hình ảnh vụ tai nạn đó cứ hiện ra trước mắt mình. Lúc đầu, mình cứ nghĩ là do suy nghĩ quá nhiều nên gây ra việc ngày nghĩ sao đêm thấy vậy. Nhưng những cơn ác mộng đó cứ kéo dài liên tục, mỗi lúc một rõ ràng hơn , đáng sợ hơn
Mình nói cho gia đình nghe thì họ bảo " Mày cứ nghĩ vớ vẩn , tập trung vào chuyện khác còn hay hơn ..... " nhưng thực tế mình rất sợ , việc nhìn thấy một cơn ác mộng không phải là chuyện quá kì lạ, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy , dù cho cả mình không muốn nghĩ về nó ...
Về nhà , nếu thông thường thì mình đã quên ngay vụ việc , nhưng không hiểu sao, mỗi đêm khi ngủ , hình ảnh vụ tai nạn đó cứ hiện ra trước mắt mình. Lúc đầu, mình cứ nghĩ là do suy nghĩ quá nhiều nên gây ra việc ngày nghĩ sao đêm thấy vậy. Nhưng những cơn ác mộng đó cứ kéo dài liên tục, mỗi lúc một rõ ràng hơn , đáng sợ hơn
Mình nói cho gia đình nghe thì họ bảo " Mày cứ nghĩ vớ vẩn , tập trung vào chuyện khác còn hay hơn ..... " nhưng thực tế mình rất sợ , việc nhìn thấy một cơn ác mộng không phải là chuyện quá kì lạ, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy , dù cho cả mình không muốn nghĩ về nó ...

. 
//


...... Sau đó chọc một cái lỗ trên mềnh rồi xem tiếp

....... Nhưng vào box phim xem mấy cái topic về phim kinh dị thì lại thấy rung người :nailbit: .........