Em có một chuyện không biết nói với ai, mà khó khăn nhất là em không biết nói thế nào, vì chuyện rất dài, mà em chỉ kể sơ qua thế này: Cứ đến dịp hè mà bố mẹ em lại cho em về quê, bảo về thích lắm, khỏe, em chẳng thích tí nào, thà cứ bị nhốt trong phòng còn hơn, chẳng qua bố mẹ muốn tống em đi cho rảnh nợ;
quê em thì nghèo lắm, nhà làm ruộng, ban ngày các cô chú đi làm hết, chỉ có ai ở nhà, em cứ thơ thẩn, loanh quanh ở vườn; cách vườn một cái ao là nhà ông K-hàng xóm, ông ấy đã hơn 70 tuổi rồi, cũng ở nhà một mình, ông ấy hay đi men bờ ao sang nhà em, tính tình ông ấy thì cũng tốt, thương em, khi thì cho kẹo, lúc thì cho cả tiền mua kẹo nhưng em không nhận,
Thế rồi, hôm qua, ông ấy bảo em sang nhà nhờ một việc, em cũng men theo bờ ao sang, ông ấy nhờ em giữ hộ con gà để cắt tiết, em cũng làm, nhưng máu con gà phun ra ghê quá, em vứt cả con gà mà chạy về, hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong đầu em, không sao quên được, đêm qua em lại mơ thấy nó, em tỉnh dậy toát hết cả mồ hôi, làm sao mà quên đi được nỗi ám ảnh này.
quê em thì nghèo lắm, nhà làm ruộng, ban ngày các cô chú đi làm hết, chỉ có ai ở nhà, em cứ thơ thẩn, loanh quanh ở vườn; cách vườn một cái ao là nhà ông K-hàng xóm, ông ấy đã hơn 70 tuổi rồi, cũng ở nhà một mình, ông ấy hay đi men bờ ao sang nhà em, tính tình ông ấy thì cũng tốt, thương em, khi thì cho kẹo, lúc thì cho cả tiền mua kẹo nhưng em không nhận,
Thế rồi, hôm qua, ông ấy bảo em sang nhà nhờ một việc, em cũng men theo bờ ao sang, ông ấy nhờ em giữ hộ con gà để cắt tiết, em cũng làm, nhưng máu con gà phun ra ghê quá, em vứt cả con gà mà chạy về, hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong đầu em, không sao quên được, đêm qua em lại mơ thấy nó, em tỉnh dậy toát hết cả mồ hôi, làm sao mà quên đi được nỗi ám ảnh này.





.
.
. Mong các mod cảnh giác cho !
